1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi loi tỏ tinh bi tu choi , cac ban trai nghi gi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    he he ! Buồn thì có gì mà buồn . Sau này có khi lại cảm ơn vì người ta không nhận lời ý chứ .
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  2. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm
    Hỏi thế gian, tình là vật gì, tình khiến sinh tử tương hứa, trời Nam đất Bắc song phi
    Đa tình tự cổ không như hận
    Sử hận liên miên vô tuyệt kì
    Đó phải chăng là số phận!!! Nói thế thôi chứ mình vẫn tiếp tục chiến đâu
    Onlly you can change your own destiny!!!!!!!!!!!!!!
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Từ chối thì thôi, với lại không biết đối phương như thế nào với mình thì dại quá. Tìm đứa khác thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  4. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc " Cơ hội của sự từ chối" chưa? Sự từ chối bao giờ cũng mở ra cho bạn 1 con đường mới ! Tất nhiên là bạn phải có đủ ý chí và sự dũng cảm ! Hạnh phúc không dành cho kẻ hèn nhát và toan tính !!
    Khi bạn đi xin việc ở 1 công ty người ta không chấp nhận bạn ! Bạn lại nộp đơn vào 1 công ty khác, 1 công ty khác nữa ! Đấy là 1 cơ hội mới ! Công ty này có thể cho bạn cơ hội tiến xa hơn !
    trong 1 lớp khi bạn bị đẩy ra khỏi 1 hội bạn nào đó bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng ! Nhưng bạn sẽ tìm ra được những người bạn xứng đáng gọi là bạn hơn ở lớp học thêm,lớp tiếng anh...
    Với những người ở nước ngoài thì điều này thật rõ ràng ! Bạn thấy cô đơn giữa những người không nói thứ ngôn ngữ của bạn ! Vậy bạn hãy sử dụng thứ ngôn ngữ của họ để tìm đến với họ ! " Hãy đi rồi sẽ đến"
    Khi bị một cô gái từ chối tất nhiên là bạn cũng cảm thấy buồn ! Trái tim bạn có phải bằng đất đâu? Bạn tự hỏi tại sao cô ấy từ chối mình! Bạn có điểm yếu gì ? hãy khắc phục nó ! Nếu bạn không xuất sắc trong nhiều lĩnh vưc thì cũng phải khá khẩm 1 chút chứ! Bạn hãy làm tất cả ! Thật ra con người chưa ai sử dụng hết khả năng của mình cả ! Rồi sẽ có những cô gái khác tuyệt vời hơn đến với bạn !
    bạn sẽ làm được điều đó!
  5. doimat1

    doimat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  6. doimat1

    doimat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này