1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi lòng tốt bị lợi dụng

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    khi lòng tốt bị lợi dụng

    -chị ơi ,đánh giày đi chị !
    nhìn thằng bé mặt mày sangq sủa ,hiền lành ....nên gật đầu đưa đôi giày cho nó đánh trong khi ăn sáng với dad ...mặc dù sáng mình vừa mới đánh xong lại cón bảo dad đưa giày cho nó đánh luôn ...nó đưa cho một đôi dép nhựa rồi mang 2 đôi giày ra ngoài đánh ...hai cha con ăn xong đợi mỏi mòn mà chưa thấy nó quay lại nên ra trước xem thử ...chả thấy nó đâu nữa ..hic...hai bố con phải đi chân không về đến nhà trong khi người ta cứ nhìn hai bố con với ánh mắt ...chả biết là như thế nào nữa .,,,...
    -chị ơi ,mua giúp em 3 tờ vé số này đi ,20 phút nữa là sổ rồi
    -chị không ăn thua với nhà nước đâu
    -nhưng mua cho em đi chị
    ừ ,thế thì đưa đây
    Quay sang nhỏ bạn :"mày giữ lấy mà dò ,trúng chia tao một nửa..."thế rồi ngồi tăm tia tờ vé số cứ nghĩ mình sắp trúng tới nơi vì chả bao giờ mua vé số ....xong 5 phút sau nhỏ bạn bảo "hôm nay ngày mấy thế?"
    hic ,lại phát hiện ra nó bán cho mình vé số sổ rồi ....
    thằng nhỏ đeo cái hình chụp đám tang bảo mẹ nó xoè tay ra...bên đường một người lớn nào đó dõi theo...
    Sàigòn ,nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra ...có đâu đó những con người phóng túng ,hào hiệp như Minh phung epc,Phạm huy phuớc ..làm từ thiện cả tỷ đồng ....rồi sao? Máy em bé đócải thiện được những gì ?Rồi những đợt lũ lụt số tiền quyên góp lúc nào cũng lên đến cả tỷ đồng nhưng đến nơi chỉ cón là mầy thùng mì tôm và gạo ...
    Có những người nhà chẳng giàu có nhu bà Nguyễn Thị nhàn ,nhà chẳng giàu có gì nhưng có một tấm lòng cao cả ,mỗi sáng bỏ công sức của mình ra nấu một nồi cháo đem đến bệnh viện phân phát cho những người còn đói ,một người phụ nưa ở phường 6 quận 4 suốt ngày đạp xe rong ruổi khắp phường để thuyết phục những thanh niên nghiện đi cai mặc dù bị xua đuổi ,hăm doạ....còn đâu đó những tấm long
    những người mẫu như TV,HKA...làm từ thiện để chụp hình lên TV ,lên báo...hic...chua xót.....
    chắc là tớ suy nghĩ phiến diện????



    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  2. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bai viet hay qua di chi Hai !!
    Ba chi lo tay roi . Viet tiep vai bai nua di.
    Sau nay em giau co , khong quen cong on ba chi dau ...
    hêh.
    Chao chi
    Harry is so Fat
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chăng ở SG đâu , ngay ở chỗ em ở có mấy chú đánh giầy chôm giầy của người ta , đc vài lần thôi , sau người ta rình oách cho thân tàn ma rại , tụi nghiêp

    Life after death
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
  5. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều chuyện nữa kia , ví dụ như có một lần cả nhà đi ăn thịt chó , vào cửa hàng ngồi ăn một lúc thì thấy có một ông già đi vào , ăn mặc rách rưới , người gầy nhom trông rất khổ , ông ấy đi ăn xin ,mình trông ông ý thấy thương quá , định đưa tiền cho thì ông chủ quán ngăn lại và đuổi ông già kia ra . Hỏi ra mới biết là ông già đó nhà ở cách đấy không xa lắm , nhà thì không nghèo nhưng mà vẫn cứ đi xin ăn ......Một trường hợp nữa là có một lũ trẻ con đi ăn xin lúc đầu có một đứa vào xin , cho tiền rồi lại thấy đứa khác vào xin hỏi thì bảo là không biết thằng vào trước ( mà cả lũ đi cùng nhau ) ..choáng .....v.....v.....Nói chung trên đời này , trong cái xã hội này còn nhiều điều chướng tai gai mắt lắm..
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    huhu ...thật ra khôn gphải tiếc cho đôi giày lắm nhưng thấy mình tức tối trong lòng vì bị lưa nhưng thật sự thì họ cũng tội lắm
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  7. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    tội quá, phu nhân giàu tình cảm quá mà. Anh thì ngược lại hic chả cho ai bao giờ chỉ có nhận thôi.
    I love you, Y Nhi
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , em thì chẳng bao giờ được đánh giày ở ngoài đường cả , toàn phải tự đánh ở nhà ( Sinh viên nghèo mà ) . MÀ có đánh giày ngoài đường thì cũng chẳng có chú đánh giày nào thèm lấy đôi giày ghẻ của em .
    Còn về vụ từ thiện , híc , có nhiều chú đi làm từ thiện mà không xuất phát từ tình thương của mình , chỉ để gây sự chú ý của thiên hạ , híc , loại này vứt . Thà không làm từ thiện còn hơn .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    bình thường thì cũng muốn giúp đỡ những người ăn xin lắm, nhưng cứ gặp rồi cứ nghe những chuyện như thế này rồi cũng chả muốn cho nữa.
    mà bây giờ hầu như toàn ăn xin chuyên nghiệp cả, nhẵn mặt mấy đứa bé ở cái khu đấy , lúc nào cũng thấy mặt chúng nó, chả muốn cho nữa.
    đã có những bài báo về nghề ăn xin: xây nhà cửa mấy tầng đàng hoàng, ngày đi ăn xin đến chiều về tẳm rửa xách xe máy đi chơi, thật hay đùa đây?

    Have you ever really loved a woman?
  10. cutieqTTp

    cutieqTTp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hị hị, đọc cái bài này như là copy ở báo HHT lá cải ra ấy. Em cũng đang khát tình, muốn đi ăn xin tình cảm đây, có bác nào thừa thãi tình cảm không ?
    hhv
    cutieqTTp

Chia sẻ trang này