1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi lòng tốt bị lợi dụng....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dunghoitaisao, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    khi lòng tốt bị lợi dụng....

    chị ơi ,đánh giày đi chị !
    nhìn thằng bé mặt mày sangq sủa ,hiền lành ....nên gật đầu đưa đôi giày cho nó đánh trong khi ăn sáng với dad ...mặc dù sáng mình vừa mới đánh xong lại cón bảo dad đưa giày cho nó đánh luôn ...nó đưa cho một đôi dép nhựa rồi mang 2 đôi giày ra ngoài đánh ...hai cha con ăn xong đợi mỏi mòn mà chưa thấy nó quay lại nên ra trước xem thử ...chả thấy nó đâu nữa ..hic...hai bố con phải đi chân không về đến nhà trong khi người ta cứ nhìn hai bố con với ánh mắt ...chả biết là như thế nào nữa .,,,...
    -chị ơi ,mua giúp em 3 tờ vé số này đi ,20 phút nữa là sổ rồi
    -chị không ăn thua với nhà nước đâu
    -nhưng mua cho em đi chị
    ừ ,thế thì đưa đây
    Quay sang nhỏ bạn :"mày giữ lấy mà dò ,trúng chia tao một nửa..."thế rồi ngồi tăm tia tờ vé số cứ nghĩ mình sắp trúng tới nơi vì chả bao giờ mua vé số ....xong 5 phút sau nhỏ bạn bảo "hôm nay ngày mấy thế?"
    hic ,lại phát hiện ra nó bán cho mình vé số sổ rồi ....
    thằng nhỏ đeo cái hình chụp đám tang bảo mẹ nó xoè tay ra...bên đường một người lớn nào đó dõi theo...
    Sàigòn ,nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra ...có đâu đó những con người phóng túng ,hào hiệp như Minh phung epc,Phạm huy phuớc ..làm từ thiện cả tỷ đồng ....rồi sao? Máy em bé đócải thiện được những gì ?Rồi những đợt lũ lụt số tiền quyên góp lúc nào cũng lên đến cả tỷ đồng nhưng đến nơi chỉ cón là mầy thùng mì tôm và gạo ...
    Có những người nhà chẳng giàu có nhu bà Nguyễn Thị nhàn ,nhà chẳng giàu có gì nhưng có một tấm lòng cao cả ,mỗi sáng bỏ công sức của mình ra nấu một nồi cháo đem đến bệnh viện phân phát cho những người còn đói ,một người phụ nưa ở phường 6 quận 4 suốt ngày đạp xe rong ruổi khắp phường để thuyết phục những thanh niên nghiện đi cai mặc dù bị xua đuổi ,hăm doạ....còn đâu đó những tấm long
    những người mẫu như TV,HKA...làm từ thiện để chụp hình lên TV ,lên báo...hic...chua xót.....
    chắc là tớ suy nghĩ phiến diện????



    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào DUNGHOIVISAO !!
    Xin chia buồn về cái sự mất mát vật chất của gia đình và đau thương về tinh thần của bản thân bạn.
    Nhưng phải công nhận là u sui ghê. Tớ chơi với mấy chú vé số và oánh giày cũng nhiều mà có bị lừa đâu, hay là vì mặt dunghoivisao quá ngây thơ và dễ dụ??
    Tớ chẳng dám bàn luận về cái sự lừa đảo đâu, vì nó bao la quá. Một câu nói dối cũng là lừa đảo rùi.
    Bạn cũng chớ nên trách họ, dù sao họ là người bị mất mát nhiều hơn chúng ta đấy. Bạn chỉ bị mất 2 đôi giầy "hiệu" vài nghìn tiền vé số. Nhưng họ thì bị mất cả một cuộc đời. Tội nghiệp tội nghiệp, thiện tai, thiện tai. A di đa2 Phật.

    Hanzo
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với Hanzo đấy, những người đó đáng thương hơn chúng ta nhiều. Nếu họ có điều kiện và có cuộc sống dễ thở như chúng ta thì có lẽ họ cũng chẳng hơi đâu đi làm những trò lừa bịp đó để rồi bị người đời chửi rủa. Phải không hnỉ?!?
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp cho bạn quá.Nhưng đó chỉ là" 1 con sâu làm rầy nồi canh thôi"bạn không nên chụp mũ.Ở ngoài HN tôi cảnh đấy cũng không ít đâu.Những người khách du lịch khi đi dạo sợ nhất là bị những thanh niên đi theo mình "Give Me your money".Tôi nhìn cảnh đó mà chỉ muốn đấm cho nó 1 cú.Họ còn tre nhưng không chịu lao động mà chỉ biết ỷ lại mà thôi.

    X30

  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ ,acc1 bác xem lại chủ đề xíu đi mừ ,tớ có nói tiếc đôi giày đâu cơ nhưng cũng hơi hơi ....hic...nhưng mà tớ đang bàn về lòng tốt bị tổn thương thôi
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bác đã đi lạc đề mất rùi....dunghoitaisao viết bài này đâu phải để tìm lòng thương hại từ mọi người.....
    All for you
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hì ,chỉ có bác hiểu em nhỉ ...
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  8. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic! Niềm tin là thứ khó tìm nhất. Đâu có ai muốn mình bị lừa đến lần thứ hai. Vì vậy khi sống ở SG người ta bị mất đi niềm tin rất nhiều.
    to Hanzo: Có biết bao nhiêu người tuy nghèo nhưng người ta vẫn thà "Nghèo cho sạch rách cho thơm" chứ đâu có "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện như vậy đâu". Những người đó mới đáng quý, đáng trân trọng và cảm thông.
    Null
    Được sửa chữa bởi - Null vào 17/04/2002 10:13
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mấy người "Nghèo cho sạch rách cho thơm" là nhạnh phúc nhất đời rùi. Họ luôn được thanh thản và trong sáng. Ðược nhìu người yêu mến (như bác Null ý)
    Còn mấy người lợi dụng lòng tốt thì tội nghiêp lắm, họ luôn sống trong sự u mê, sai lầm và tăm tối và chẳng ai muốn làm bạn với họ cả, hic tội nghiệp quá đi

    Hanzo
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ai mà chẳng tội nghiệp nhưng chưa chắc những người như thế là khổ vì dằn vặt đâu
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
    Nhi, lần sau type chính xác chút nghe. Anh đọc mãi mới hỉu được
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 18/04/2002 15:32

Chia sẻ trang này