1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi lòng tốt bị lợi dụng....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dunghoitaisao, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà chẳng có kẻ xấu, người tốt.
    Bị lừa thì ráng mà chịu.
    Xem lại nhé.
    - Nếu xem kỹ tờ vé số trước khi mua thì U có bị lừa không?
    - Nếu chịu khó để mắt đến đôi giày thì có bị xách mất không?
    - ....
    Tất cả sự bực mình là do mình, do mình bất cẩn. Đừng trách người.
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bác này ngộ nhỉ,nếu như thế tui nói làm gì
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. NoWhereMan

    NoWhereMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng nghĩ thế là lòng tốt. Những dẫn chứng bạn kể thì tôi chẳng nghĩ đó là lòng tốt. Bạn bỏ tiền ra để hy vọng thu lại gì đấy cho mình (đôi giầy bóng đẹp hơn, một tờ xổ số.... độc đắc???). Chẳng qua là bạn không cẩn thận thôi, nếu với thằng bé đánh giầy, bạn cho nó 2000đ, còn thời gian thì để nó đi đánh đôi giầy khác. Sao bạn không cho thằng bán vé số vài nghìn, còn vé cho nó để nó tự so, nhỡ đâu nó lại đổi đời thì sao???
    Có thể bảo là bạn mất lòng tin, hehe, tôi nghĩ mất lòng tin thì cũng khó mà lấy lại lắm. Mà chuyện của bạn cũng mâu thuẫn nhỉ, chẳng nhẽ bị lừa liên tục vậy sao, hehe. Một là quá ngây thơ, hai là bạn lắp ghép các câu chuyện không logic. Mong bạn rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
    Did I lose my love to someone better?
    And does he love you like I do?
    You know I really really do
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày chủ nhật:
    Tôi và ba đứa bạn - 2 trai, 2 gái - đi chơi Vình Long. Trời hôm đó lất phất mưa đầu mùa. Cả bọn ngồi trong xe đánh tiến lên trong khi chờ đợi một người thứ năm. Chợt, một thằng nhìn thấy một bà cụ đang lê lết xin tiền trước quán cà phê, không manh áo mưa. Động lòng trắc ẩn, nó bảo thằng còn lại:
    -Mày lấy 5000 cho bà ấy ăn một bữa cơm, mà thôi, cho bà ấy luôn 10000 đi, để hôm nay bà ấy không phải đi xin tiền nữa. Trời mưa tội nghiệp người ta!
    Một thằng xuống xe cho bà hành khất tiền. Còn nó thì bảo với bọn tôi:
    - Xem như hôm nay làm được một điều tốt. Mỗi ngày chỉ cần 1 việc, một năm được 365 việc cũng được rồi.
    Thằng kia quay lại xe, người ướt nước mưa vì phải chạy theo bà hành khất cho tiền. Cả bọn lại tiếp tục chơi tiến lên.
    Được khoảng 5 phút, bà hành khất quay trở ra, sau khi đã vào xin trong một quán cà phê cạnh đó. Bà lết đi đến khoảng bờ rào khuất cây, rồi ... đứng thẳng lên và đi sai sải.
    Hai thằng bạn tôi buộc miệng chưởi thề. Tôi bảo:
    - Cứ xem như việc làm tốt của hai người đã xong từ khi ông cho bà cụ hành khất đó tiền. Phần còn lại thì nghĩ làm gì nữa cho mệt!
    Chuyện chiều thứ tư:
    Tôi và lão Bob ngồi trong một quán cơm. Cả hai ăn trái cây, đang nói chuyện thì có một ông cụ dẫn theo một đứa bé vào xin tiền. Nhìn đứa bé lem luốc nhưng mặt mũi rất bầu bĩnh. Tôi cho tay vào túi định cho nó tiền, nhưng còn do dự. Tôi hỏi đứa bé:
    - Con đói bụng không?
    Lão Bob lại hỏi ông cụ:
    - Ông ăn gì không? Cháu gọi cơm cho ông ăn nhé?
    Dường như ông cụ còn do dự (có lẽ ông ta thích lấy tiền hơn thì phải!), tôi bèn bảo ông ta:
    - Ông và bé vào bàn bên kia ngồi đi, cháu sẽ gọi 2 dĩa cơm.
    Tôi gọi cho hai ông cháu 2 dĩa cơm. Đứa bé ngồi ăn ngon lành. Ông cụ ngồi cạnh nhưng ăn không nhiều, vì còn dành phần cho đứa bé thứ hai nữa. Nhìn họ ăn cơm, lão Bob bảo tôi:
    - Không biết họ có phải là hai ông cháu thật không?
    Tôi bảo lão:
    - Đừng nghĩ xa xôi làm gì! Cứ nghĩ họ là hai ông cháu đi, và việc tốt mình làm là đã cho họ được một bữa cơm no. Đừng đem những chữ "có phải, nếu" vào làm gì, kẻo việc tốt mình làm không còn tác dụng nữa.
    Chuyện của lão Bob:
    Lão ngồi ăn sáng ở quán bò bítết tại Lê Quí Đôn. Lão thấy một đứa bé ngồi xin tiền, mỗi lần khách ăn xong là nó lại đến xin tiền. Đến phiên lão, đứa bé cũng đến xin tiền. Lão hỏi nó:
    - Con ăn không?
    - Ăn!
    Lão gọi cho nó một phần bò bítết, 2 trứng, phômai, xíu mại và nhìn đứa bé ăn thật sành điệu. Nhưng thi thoảng nó ăn lại phải nhìn chừng sang bên đường, nơi có một sòng bài....
    Chuyện tiếp theo thì lão không kể tiếp!
    Kết luận của tôi: Khi làm việc tốt thì nên biết phân "giới hạn" thời gian và phạm vi của việc tốt. Đừng nên để những việc xảy ra sau thời điểm đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, kẻo sau này mỗi khi muốn làm một việc tốt nữa sẽ phải chùng tay!
  5. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ôi thánh nhân sống lại thật rồi
  6. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    nói chung là các bác cứ làm từ thiện thoải mái, còn nếu bị gì thì rút kinh nghiệm dần dần thôi chứ đừng thấy vậy cất cái lòng tốt vào tủ theo kiểu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
  7. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ có người tốt thật sao????
    Thiên hạ đảo điên
  8. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có sự ghen tị, khi cảm thấy thiếu thốn thì muốn được như người khác. Chỉ có điều mình biết điều khiển mình hay không thôi? Những người đó không biết từ điều khiển mình. Dù sao dunghoitaisao chưa gặp cảnh làm ơn mắc oán.

    IN METAL WE TRUST

Chia sẻ trang này