1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mà đoàn tàu đã đưa em đi xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucemhanhphuc, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi mà đoàn tàu đã đưa em đi xa

    Khi mà đoàn tàu đã đưa em đi thật xa anh đã tự nói với lòng mình là anh sẽ quên em . Khi mà yêu em anh bất chấp tất cả để mà yêu em , cũng như bây giờ quên em anh cũng sẽ bất chấp tất cả để mà quên em .
    Em có biết rằng khi mà em đi có một người lặng lẽ đứng nhìn em lặng lẽ với giọt nước mắt lăn dài trên má , và em có biết rằng cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu và yêu em rất nhiều , nếu như mà có thể thì anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời em ạ .
    Nhưng mà mọi chuyện đã chấm hết thật rồi , anh vẫn là một cậu bé mới tập yêu và em vẫn là một ngưòi có trái tim bằng đá dù có nói gì hay là làm gì đi chăng nữa thì em sẽ kô bao giờ yêu anh . Giá như mà trước đây anh thay đổi , giá như mà trước đây em vẫn là một cô bé ngây thơ thì có lẽ rằng bây giờ ......
    Nhưng mà dù có làm gì hay ở đâu anh vẫn luôn cầu mong cho em được vui vẻ và hạnh phúc .

Chia sẻ trang này