1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mà tình yêu qua MẠNG kết hợp với tình yêu XA CÁCH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocutduoi, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tình yêu qua MẠNG kết hợp với tình yêu XA CÁCH

    Cách đây hơn 2 năm, mình cũng đã vào diễn đàn này, đặt 1 câu hỏi: "TÌnh yêu qua mạng liệu có thành hiện thực không?". Hầu hết mọi người nói rằng mạng chỉ là ảo, rồi khi gặp nhau sẽ vỡ mộng thôi.
    Nhưng tình cảm của mình và anh ấy đã không như vậy. Mình ở HN, anh ấy ở SG. Cả 2 người rất ngại chuyện chat chit lung tung. Cả năm trời chat mỗi 1 lần, anh ấy cũng tương tự, vào MIRC (cái này 3 năm trước rất phổ biến) khi đang ngồi chờ download...

    Nhưng chính trong 1 số rất ít những lần ấy, 2 đứa lại gặp nhau. Biết nhau qua 1 lần chat, cho nhau địa chỉ email, thế là liên lạc chủ yếu qua thư điện tử.

    Mọi chuyện rất tốt đẹp, được 1 năm, anh ấy ra Hà Nội chơi. Cả 2 đã rất chân thành khi tren Net, nen lúc gặp ngoài đời, từ tình yêu qua mạng đã chuyển sang tình yêu thực sự. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, ngày nào cũng gặp nhau (đang tết mà), thực sự, đó là những ngày tháng đẹp nhất của mình (tính đến giờ). Khi chia tay, buồn khung khiep....

    Đến bây giờ, đã 3 năm rồi. Tình cảm vẫn tốt đẹp, tuy đôi khi cũng có những lúc hiểu nhầm nhau. Nhưng bây giờ, vấn đề không phải là tình yêu online mà là ở cái khoảng cách 1700km đáng ghét.

    Chỉ muốn hỏi mọi người 1 câu thôi: bọn mình có nên tin tưởng vào những chuyện xa xôi hơn không? Liệu có dễ dàng chuyển nơi sinh sống HN-SG không? Liệu cái tương lai cho tình yêu kia có quá mù mịt không? Rất mong được chia sẻ....

    Được meocutduoi sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 14/11/2005

    Được meocutduoi sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 14/11/2005
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bọn em có nên tin tưởng vào những chuyện xa xôi hơn không?
    -----> tại sao lại không nhỉ
    Liệu có dễ dàng chuyển nơi sinh sống HN-SG không?
    -----> nói thì dể hơn làm vì còn quá nhiều mối ràng buộc mà (gia đình, bạn bè, công việc chẳng hạn) , nhưng nếu bạn muốn chạy theo tiếng gọi của con tim bạn có thể thử bắt đầu 1 cuộc sống mới , ko gì cả, chỉ có 2 trái tim vàng thôi, đôi khi nó cũng là cái hay , "tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng"

    Liệu cái tương lai cho tình yêu kia có quá mù mịt không?
    -----> ko mù mịt chút nào cả, bạn có quyền quyết định hạnh phúc của mình mà
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 có cùng ý kiến với bupbe_0_tinhyeu về chuyện này đấy, meocutduoi ạ (cái nick ngộ hé!). so_0 cũng nghĩ là tình yêu qua mạng thì rất dễ tan vỡ, mà ko phải là tình yêu nữa, chỉ là chút thích thích hay làm bạn trai-bạn gái qua mạng cũng thế. Nhưng riêng ở chuyện meocutduoi, bạn còn chờ gì nữa? Hai bạn đã gặp nhau, rất chân thành với nhau ko những qua mạng và cả khi bên nhau, cùng cảm nhận cái buồn thấm thía khi chia ly, và khoảng thời gian 3 năm, tình yêu là thật rùi. Bạn còn e ngại gì nữa khi không nghĩ xa hơn. Có điều như bupbe nói đó, nói dễ hơn làm nhiều. Tương lai sẽ không mịt mờ néu 2 bạn cùng nắm tay nỗ lực. Nếu được vậy, khoảng cách đâu là vấn đề nữa, và cả 2 bên gia đình nữa, có lẽ việc chuyển nơi ở sẽ khó khăn với gia đình đó. Tốt nhất là ai tiện thì chuyển, cớ gì phải là bạn?!? Gia đình 2 bên có biết ko?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn lúc đầu có thể gọi là qua mạng vì chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cho tới lúc này, tình yêu của bạn ko gọi là qua mạng nữa vì 2 người đã gặp nhau và đã đi chơi với nhau. Cho tới lúc đó thì đó là tình yêu thật sự rồi. Chính vì qua mạng cả 2 người đều chân thành nên khi gặp nhau 2 người vẫn tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.
    Còn xa cách thì ko có đáng lo gì. Nhiều người kêu xa mặt cách lòng nhưng mình tin 2 bạn sẽ có tương lai tốt đẹp. Bằng chứng là đã 3 năm rồi mà 2 bạn vẫn yêu nhau thắm thiết mà đâu phải lúc nào cũng ở cạnh nhau đâu. CÒn chuyện bạn người HN- anh ta người SG, vô tư đi. Ko biét bạn trai bạn thế nào chứ các anh bạn Sài gòn mình chơi cùng thì mình thấy họ ko được khéo léo bằng các anh zai HN nhưng họ khá chân thành và thật thà
    Tình yêu của bạn đang đẹp đó, 2 người hãy tin tưởng và cùng nhau vun đắp cho tình yêu này nhé. CHúc hạnh phúc
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xa cách cũng là 1 trở ngại lớn . Nếu bạn không có niềm tin vào tình yêu , nếu bạn còn nghi ngại , nếu bạn còn e dè , thì tình yêu dễ chia lìa lắm . Hai người tuyệt đối phải tin tưởng vào tương lai , phải giữ vững niềm tin , nếu ko thì unhappy ...
  6. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự rất bất ngờ khi đọc những ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Giờ mình đã cảm thấy tự tin hơn về tương lai của tình yêu này. Thanks.........
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Cả hai bạn phải cố lên nhé, tất cả là ở niềm tin. Chúng ta có tin tưởng thì dù có thế nào cũng vượt qua được. Tôi tin vào điều ấy, dù chỉ cách đây vài tháng tôi phải chia tay với cuộc tình xa như bạn, phải khóc rất nhiều khi bản thân mình ko muốn như thế. Good luck both of you
  8. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hấ tự tin lên bạn bYi không có gì là không thf ! NhỈng 'f có thf thì fấ? tuỳ vaò bản thân mình thôi! Tình yêu cuả bạn rất 'ẹp 'ó c' gắng giữ gìn và phát trifn nó nhé ! Đừng bfn khofn vì 'ang xa cách hay là vì quen trên mạng bYi bạn nên nghĩ rằng :Tấ< sao lại không có tình yêu trên mạng ? Cho dù không có 'i nỈã thì tại sao mình không phải là ngỈỈì 'âù tiên yêu qua mạng ? Dù thực tế 'ã chứng minh rằng có nhiêù 'ôi yêu nhau gặp nhau lần 'âù tiên qua mạng! Chúc bạn luôn tự tin vào bản thân mình ! Bạn fấ? là ngỈỈì 'ặc bi?t trong mắt ngỈỈì yêu bạn lắm thì ngỈỈì ta mỈí có thf 'f tâm tỈí bạn khi hai ngỈỈì xa 'ến 1700km 'ó vâỵ chẵng có lý do gì mà bạn không tự tin cả
  9. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    May be....

Chia sẻ trang này