1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mất niềm tin thì người ta làm gì hả các bác???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annakarenina, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Khi mất niềm tin thì người ta làm gì hả các bác???

    Có nguy hiểm ko các bác nhỉ???
    Mất niềm tin mà nhứt là đối với những đứa sống bằng niềm tin thì thực là....chẹp chẹp...
    Làm gì bi giờ hả các bác
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 niềm tin khác em ạ. Ví dụ niềm tin này này: ở đời chả tin bố con thằng nào.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Phải thực sự tin vào câu này:
    "Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ luôn khăng khăng tin vào một điều gì đó là chắc chắn"
  4. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Phải kiểm chứng "niềm tin" trước. Rồi người ta bảo gì mình đều nghe theo hết. hihi Tin không?
  5. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, em Anna nhìn chữ ký của anh mà học tập này
    PS: dạo nì khó rủ em đi chơi quá àh, hay em mất niềm tin vào anh rồi
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm thì không đâu, an toàn là khác. Nguy hiểm là khi mình đi tin cái không đáng tin cớ
    Làm gì á? Đâm đầu vào tường, nhảy lầu tự tử vì... có mỗi niềm tin mà lại để mất mất
  7. trung_paven

    trung_paven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đừng tin chắc vào cái gì thì về sau khi mất sẽ bảo:"đấy vẫn còn 1% mình chưa tin, thì nó vẫn rơi vào đấy"
  8. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Tin nhiều làm cái gì hả em, ở đời bây giờ chả nên tin ai hoặc cùng lắm là tin vừa vừa thôi. Người ta sống với nhau = lừa lọc mà. Nếu em mà có chồng nếu chồng em mà về muộn mà hắn nói là bận làm ở cơ quan thì em tin được bao nhiêu phần trăm??? nhẹ thì bia bọt mà đã bia bọt thì khó kiềm chế lắm lại gái gú thì sao. bia cái nhỉ
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    May mờ hum trc e tắt máy......................chứ đến e Anna người thân nhà a Thái mờ còn mất niềm tin thì đúng là chiện chả vừa..........
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin thì khủng hoảng shock thật, nhất trí cách tốt nhất là kiếm niềm tin khác, sau khi mất vài cái niềm tin là quen ngay ý mà, lúc ấy nó thành chai sạn rồi.

Chia sẻ trang này