1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Mẹ ko thèm nhìn mặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotbeo2408, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc ko khéo rồi, mẹ thích thế thì cứ chiều mẹ đi. Sau này về rồi biết tay nhau ý mà.
    - Chị ý mà khéo thật thì sẽ giành được tình cảm của em -> ko có chuyện ghen tỵ này nữa.
    - Chị ý khéo giả vờ thì sớm muộn mẹ em cũng nhận ra thôi.
    Thôi lớn lên tí nữa đi em bé, anh tặng hoa cho em này
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 17/09/2007
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái vàng vàng thứ 2: thôi cố nhẫn nhịn mẹ một tí. Mẹ mình mà. Mẹ của Tí còn cứ thấy cô nào chạy qua cổng là rối tinh rối mù lên ấy chứ, làm mình cũng phải dạy bà cụ dăm câu ba điều rằng là đừng làm thế mà giá nó kiêu....
    Cái vàng vàng thứ nhất: Chuyển sang chuyẹn khác: Bạn có lo cho mẹ và anh trai thì nên đến xem cô ấy đối xử thế nào với gia đình và hàng xóm của cô ấy. Với người lạ thì khéo léo đươc, có ai khéo léo với người nhà mình đâu, nên dễ hiểu con người hơn... Thôi mẹ đang phấn khởi vì swps có con dâu mà hơi mất chút lý trí thì mình thay mẹ " hành đạo " vậy....
    Bạn cố lên nhé. Thật buồn trong một đêm mưa thế này..... bao nhiêu lo toan....
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện của bạn ko phải là hiếm gặp.tìm người yêu đi bạn.bớt buồn đấy.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Con gái bao giờ chả hơn con dâu, mẹ bạn nghiêm khắc với bạn như vậy cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi, sau này về với mẹ chồng còn biết đường mà cư xử. Take it easy!!!
    Nếu có giả dối thì cũng sẽ bị phát hiện ko sớm thì muộn. Hãy gần gũi và chia sẻ với mẹ bạn nhiều hơn, đó là lợi thế của con gái mà!!!
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái cô bé này. Rồi sau này cô cũng bay về nhà chồng, có ở mãi với mẹ được không. Con gái là con người ta, con dâu mới thật là con nhà mình. Mẹ chồng con dâu quý nhau như vậy cô phải thấy mừng là sau này khi cô về nhà chồng rồi thì cũng yên tâm là có bà chị dâu rất quý và chiều mẹ chứ. Thế cô có muốn nhà chồng cô sau này cũng có một đứa em ghen ghét và hằn học với mình không hả.
  6. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hiểu nhầm e rồi. E ko ghen ghét hay hằn học gì bà chị dâu tương lai cả, mà vấn đề ở đây là e đang giận mẹ e. Vì c ý mà mẹ e lạnh nhạt với e, ko quan tâm tới e nữa, e còn đang định đi chọn thiệp cưới với bà ý mà, ông a e đang đi công tác. E với mẹ giận nhau thôi, lý do thì nhiều nhưng trong đó có lý do bà chị dâu, nói chung e thấy càng ngày e và mẹ e càng khó nói chuyện, càng không thể hiểu nổi nhau. Có lẽ sau khi a e lấy vợ, e nên vào Sài gòn... Như thế sẽ tốt hơn chăng????????????
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ nếu đi được thì cứ đi, đi vài năm rồi về. Lúc ấy trưởng thành hơn, cũng hiểu mẹ hơn.
    Lớn nhanh em nhé, anh chờ, he he...
  8. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con gái, ko hiểu mẹ thì ai hiểu được hơn bạn chứ?
    quan trọng nhất là anh trai bạn hạnh phúc và mẹ bạn vui. có thế gia đình sau này mới yên ấm được..ko lẽ mẹ bạn và chị dâu ghét nhau bạn mới vui lòng ???
    mà về sau bạn đi làm dâu, được mẹ chồng yêu quí lại chẳng sướng quá..
    Take it easy..

Chia sẻ trang này