1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mình là kẻ thứ 3.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi mình là kẻ thứ 3.

    Trong tình yêu kẻ thứ 3 bao giờ cũng la người thừa. Trước nay người ta vẫn quan niệm như thế. Có phải vậy không?. Đã bao giờ bạn tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình? Nhưng một nửa ấy đã là của người khác:
    "Anh gặp em khi cuộc đời đã trọn
    Em của anh và cả của người ta..."
    Ta phải làm gì bây giờ: hãy để một nửa yêu thương của mình hạnh phúc trong mối tình của họ hay phải chiến đấu , giành giật để có được hạnh phúc cho mình?
    Người ta chỉ sống có 1 lần. Cuộc sống đấy chỉ ý nghĩa khi được sống với người mình yêu.
    Các bạn hãy cho kẻ si tình này một lời khuyên. Xin đa tạ
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ! Tớ thì cũng đã từng vướng vào chuyện như bạn, cũng đã có lúc tưởng rằng mình không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai người họ bên nhau. Đó là những ngày căng thẳng, buồn chán nhất mà tớ từng trải qua. Nhưng rồi một suy nghĩ chẳng phải là cao thượng gì đâu "Mình phải buông tha cho người ta vì cuối cùng thì dù người ta có thương mình đến mấy cũng chẳng bằng những gì mình phải chịu đựng. Tốt hơn hết là tự giải thoát khỏi rắc rối trước hết là vì bản thân mình, sau đó là vì hai người đó". Có thể cả cuộc đời này chẳng tìm được một người như bạn đang yêu, như tớ đã từng yêu nhưng xét cho cùng cuộc sống là của mình, chẳng ai sống thay mình được. Sướng hay khổ phụ thuộc vào mình cả thôi.
    Rất chia sẻ với bạn và chúc bạn nhanh tìm được lối đi cho mình!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế cái em đấy có 1 nửa là anh với 1 nửa là 1 anh khác nữa thì cô ấy là ai? chịp chịp..........hoá ra cô ấy lại là 1 b**, he he.......
    nói đùa thế thôi chứ không đc thì thôi đi tìm nửa khác cũng đc mà anh, mỗi người chắc cũng có vài ''nửa'' chứ?

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Khi mình biết mình là kẻ thứ 3,mới hiểu kẻ trong cuộc phải khổ sở thế nào .....
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi mình là kẻ thứ 3 nhưng là người khiến kẻ "kia" bị bỏ rơi thì sao?
    nhímhànội
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Yêu tức là làm cho người mình yêu hạnh phúc..Cô ấy đã hạnh phúc bên người mình yêu thì nên chúc cho cô ấy hạnh phúc và bạn cũng nên hạnh phúc..hehe, trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội mở ra..Có thể lúc này bạn nghĩ là cô ấy là một nữa..Nhưng thử một ngày nghĩ lại xem thì sẽ thấy rất nhiều cái nửa như thế....
    Tốt nhất là bỏ qua đê..Tìm người khác...




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết
    Gà mái khổ quá nhỉ
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế thì cin chúc mừng he he..........
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  9. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    okie, tui sẽ cố gắng tìm ra được trường hợp như thế để hạ thủ
    nhímhànội
  10. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, tôi là kẻ thứ 3 , chắc chắn là như thế. Nhưng tôi cũng biết rằng gã kia không yêu cô ấy bằng tôi. Trong khi cô ấy lại yêu hắn ta tha thiết. Thế đấy. Nếu họ yêu nhau và hạnh phúc thì tôi cũng chẳng nói làm gì. Tiếc rằng... Thế đấy
    Thực ra , tôi đã rất buồn khi đưa chủ đề này lên diễn đàn nhưng tôi đã nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn nên tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào. Hôm nay tôi đã tỉnh táo và suy nghĩ chín chắn hơn. Tuy nhiên để quên đi chắc phải một thời gian nữa. Tôi là một thành viên mới trên cai 80 F này. Rất mong được làm quen và được sự chỉ giáo của các bạn.

Chia sẻ trang này