1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mình là kẻ thứ 3.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Viết linh tinh một tý
    Tôi nói thật, cần đếch gì, nó hơi vô trách nhiệm nhưng bạn sẽ là cái gì khi cứ núi kéo những cái hão huyền nhu thế. Thế giới này rộng lớn và ta còn có nhiều, rất nhiều điều phải lam, rất nhiều điều để khám phá, và còn rất nhiều người đang chờ đợi ở phía trước. Một ngày nào đó, bạn gặp một người, bạn yêu cô ấy và những cô gái trong dĩ vãng sẽ bị bạn lãng quên. C''est la vie. Lắm khi trớ trêu lắm.
    Tôi đã đánh mất quá nhiều tình bạn, tôi đã bị tình yêu đánh mất một lần và tôi thấy sợ cho nên có người tôi rất có tình cảm nhưng cũng chẳng dám nói một lời. Niềm tin đã bị bào mòn. Lắm khi tôi thấy sợ cái cuộc sống chết tiệt này nhưng vẫn phải sống và vẫn phải tiến lên, giật lùi thì chúng nó đạp vào đầu mình mất.

    Sable Jaune
  2. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã "được" làm kẻ thứ ba trong một thời gian, tất nhiên BẠN chấp nhận với việc làm kẻ thứ ba đó.
    Rồi đột nhiên bạn nhận được một lời "tình yêu" của người ta, liệu bạn có sẵn sàng để chấp nhận không? Nhất là mình từng bị người ta cho là kẻ thừa của xã hội như trong thời gian qua?
    Tình yêu là một cái gì đó mà người trong cuộc thấy thiên đường trước mắt, còn người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ... bộn bề gian truân!
     CÁI GÌ KHÔNG "MUA ĐƯỢC" BẰNG TIỀN THÌ SẼ "BỊ MUA" BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN!
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phục Puskin và bài thơ Tôi yêu em của ông ấy. Mấy ai trong chúng ta, tôi, bạn,....ai làm được như câu cuối của bài thơ...
    Đời là cái đinh tình là cái que........
    Cuộc sống là kiếm tìm. Không tính số dân Gay và Lesbian thì 1/2 dân số trên thế giới là đàn bà và nửa còn lại là chúng ta. Không lo, không lo,..., cái gì phải đến sẽ đến và cái gì không đến được sẽ mãi mãi... không đến.
    Đọc bài của bạn, tôi thấy có tôi của ngày hôm qua. Cũng buồn, cũng tiếc, buồn khi nhớ những kỷ niệm đẹp, tiếc cho những gì đã làm được và cho cải những gì chưa làm được. Lại nhớ khi ấy có 2 đứa dở hơi, đã ở cạnh tôi lúc... oải nhất. Chúng nó nói gì nhỉ, nói lăng nói nhăng, chẳng nhớ gì nữa sất. Chỉ nhớ một câu chẳng biết lũ chúng nó cop nhặt ở đâu nữa: "Một cánh cửa đóng lại, tức là 4, 5 cánh cửa khác mở ra..."
    Cho đến giờ cũng chưa bước vào một cánh cửa nào khác cả. Cổng vào trái tim đã bị hai sát thủ giữ cửa , một đứa giữ tâm thất, một đứa giữ tâm nhĩ. Nhưng một cuộc sống tự do mới tuyệt vời làm sao. Tha hồ vùng vẫy..... Chỉ mong không phải sớm hát bài "nhớ rừng". Cứ để muộn muộn hẵng hay. Hehe

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hay quá, thế là vấn đề đã đc giải quyết nhá anh_bach, nào vote cho em đeeeeeeeeê
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  5. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dù sao năm cũ sắp qua rồi. Không cao thượng được cũng đành tỏ ra cao thượng:
    "Thôi ta đứng lại nhường đường em qua"
    Năm cũ qua đi nhớ mang theo những nỗi buồn của tôi. Đêm nay giao thừa . Tôi sẽ dành ời ước của mình để chúc em hạnh phúc. Chẳng nhẽ mình lại kém ông Puskin à:
    "Cầu cho em được người như tôi đã yêu em"
    Sunflowerofmine.
  6. chac_gi_anh_yeu_em

    chac_gi_anh_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là kẻ thứ 3 có kiếm thêm 1 kẻ nữa để kể đó làm kẻ thứ 4 cho mình đỡ lẻ loi[/size=4]
    Thôi nhé mình chia tay
    Đừng bao giờ gặp gỡ
    Để cuối đời hai nửa
    Cứ nhớ và cứ yêu...
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ

    Sống để khỏi bị chết chứ không phải là làm anh hùng​
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Để BC finish cho nhé: Đạp cho đứa thứ 2 một phát bay xa 7 dặm, nếu đối tượng ko đổ thì đạp cho nó một phát nữa bay xa 14 dặm luôn
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cách viết của ForeverU, trước hết là mình hãy sống cho chính mình đã, vừa tốt cho cả mình, vừa tốt cho cả 2 người kia. Nhưng mà cả cuộc đời này chẳng bao giờ tìm được một người như mình đang yêu thì không đúng. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn về quá khứ và hiện tại, còn tương lai thì không.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  10. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thứ 3 dù với li do gì hay hoàn cảnh nào cũng là điêù khó xử và tất nhiên chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó cả. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng đừng bao giờ yêu 50% mà hãy yêu bằng cả trái tim mình ,điều đó có đúng không?và như thế nào là yêu cả trái tim mình?Giành giật người mình yêu bằng mọi cách uh? Không tôi không nghĩ như vậy,có khi nào trong vị trí là người thứ 3 bạn phải chứng kiến cảnh người bạn yêu chỉ nói về một người khác?bạn có cảm thấy ghen khi người đó quan tâm đến người họ yêu hơn bạn chưa?Chắc chắn là có nhưng nếu như bạn thực lòng yêu họ thì bạn sẽ cảm nhận được từ trái tim mình một tình cảm chân thật nhất là bạn muốn người đó được hạnh phúc và tất nhiên bạn sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ thấy mình được thoải mái vì bạn biết như vậy là bạn đã yêu thực sự và dành hết cho tình yêu.Hạnh phúc của người mình yêu đôi lúc cũng chính là hạnh phúc của mình.Tôi tin vào điều đó
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars

Chia sẻ trang này