1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mình là kẻ thứ 3.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nếu có 1 người thứ 3 chen vào giữa tôi & anh ta & anh ta chấp nhận thì tôi cũng chẳng tiếc nuối jì nữa. Rồi anh ta sẽ hối tiếc!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này thật rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc để làm.
    Ôi tình yêu của tôi, tôi đành phải xa em thôi, còn bao công việc đang chờ tôi. Có hàng nghìn người đang chờ tôi. Tôi không thể giữ mãi hình ảnh em trong đầu được nữa. Thay vào đó là những lo toan kiếm tiền, những ước mơ, hoài bão...
    Hãy cho tôi được là kẻ phụ tình dù chưa một lần được em yêu.
    Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông, không thể mềm yếu được, phải không em.
    Phù.....
    Thế là được tự do rồi, tự do gặm nhấm nỗi cô đơn kỳ diệu.
    Có ai muốn được cô đơn như tôi ko?
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi chưa bao giờ bị rơi vào tình huống mình là kẻ thứ 3 và mong rằng sẽ không bao giờ là như thế , bởi vì tôi mà cứ thấy bông hoa nào có chủ thì dù hoa có đẹp đến đâu cũng thấy lằm sao ấy , chuyện này chắc các bạn gái khó làm chủ được mình hơn nhê [:D]
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    tìm cách chiếm lấy những gì không phải của mình thì không được tốt cho lắm,,, nói chung là trước khi nhảy vô phải hỏi xem ,,, hắn đã có chủ chưa , nếu có rùi thì rút lui có trật tự, còn chưa thì nhào vô, nhào nhanh kẻo muộn
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là người thứ 3 thì tớ sẽ không bao giờ chen vào tình cảm của họ trừ khi là tình cảm của họ trừ khi là người kia chán người yêu của họ và quay sang thích tớ, thế thì lúc đấy chẳng tội gì mà phải chối bỏ tình cảm của người ta dành cho mình và mình dành cho người ta cả.. Người thứ 3 thực sự không phải lúc nào cũng là người phá bĩnh , và là người làm cho mọi người có con mắt không thiện cảm... Thực ra thì có nhiều trường hợp mà cũng tuỳ... Chuyện tình cảm thật khó nói, nhưng mà công nhận là không nên giành giật ,chiếm đoạt tình yêu của một anh chàng hay một cô nàng đã có người yêu rồi, thế thì thể nào cũng sẽ tạch thôi, vì nói chung là cuộc sống này đơn giản lắm, mình sống như thế nào thì sẽ nhận được như thế, bây giờ mình cướp người yêu của người này, rồi sẽ có lúc mình bị người khác cướp mất người yêu của mình tớ cho là như thế!!! Mà đúng roài, người có người yêu roài thì tốt nhất mình nên chơi có khoảng cách, thế thì sẽ không bị thích thú người ta, nếu có thích thì cũng chỉ đứng xa mà chiêm ngưỡng thôi.....
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    phù............em từng là 1 kẻ thứ 3 một ccách vô ý, thật ngớ ngẩn. Em căm ghét điều đó vô cùng vì nó suýt làm cho em
    mất đi 1người bạn thân. Àh không, cũng mất thật rồi chứ không fải là suýt! Chặc!
    Tóm lại đàn ông ai cũng như nhau cả..................

    Kim, KIM!Why don't you like me?You think I'm ugly don't you(It's not that!)No you think I'm ugly(Baby)Get the **** away from me, don't touch meI HATE YOU! I HATE YOU!I SWEAR TO GOD I HATE YOUOH MY GOD I LOVE YOU How the **** could you do this to me?(Sorry!)How the **** could you do this to me?
  8. ruoi_bac_dau_uteot

    ruoi_bac_dau_uteot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Night Sky thân mến, nhưng nếu bạn có cảm giác mình sẽ đem lại hạnh phúc cho họ hay họ sẽ hạnh phúc với mình hơn với cái "tên trời ơi đất hỡi" kia. Bạn sẽ làm gì, giành giật hay lặng lẽ. Chắc có lẽ bạn là "Chữ thập xuống" còn mình là "mũi tên lên" nên quan điểm khác nhau cũng nên. Mình nghĩ trong tình yêu phải có sự giành giật, những điều tuyệt vời nhất không phải lúc nào cũng đến với mình một cách dễ dàng cả. Là người thứ ba, là người đến sau ư,... nếu tôi không thể làm em hạnh phúc bằng họ, tôi sẽ đi tìm kẻ thứ tư..., còn nếu ta mới chính là của nhau, được sinh ra để đến với nhau thì phải... giành giật. Phải chiến đấu... một cách fair-play (không dùng những vật nhọn, sắc, những vật có tốc độ bay lớn hơn 40km/h bắt đầu từ củ đậu, những dung dịch có hại cho da và sức khoẻ bắt đầu từ H2SO4, những phương tuyện truyền thông, truyền miệng để kích động, xúi giục và bôi nhọ nhau...., hay dùng vật chất để lôi kéo... tóm lại là phải "tay không bắt giặc"). Và cả khi thất bại cũng phải ngẩng cao đầu... đi tìm chân trời mới.
    Yêu là đứt ở trong lòng một ít!
    UTEOT là gì hả mày: "Until The End Of Time!"
    Đếch biết vài chục năm nữa ra sao...
    Đếch biết cuộc đời thành bại thế nào...
    Đếch biết...
    Chỉ mong bốn đứa hai chữ: Bình Yên
     
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người thứ tư thì sao ? Cô ta có bạn trai... nhưng lại thích một người khác (khi cuộc tình sắp đến hồi kết thúc) và mình lại chen vào lúc cô ta và ngưòi thứ 3... thế mới éo le... mọi người nghĩ thế nào nhỉ ?
    Mới thấy sóng cả đã ... nhảy ngay lên bờ​
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sao máu thế ???
    to venus : Này chuột , em vừa kết luận cái gì thế hả ? Sao lại vơ đũa cả nắm thế hả nhóc but Kim is good
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này