1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mình là kẻ thứ 3.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi không hiểu tại sao tôi luôn nghĩ luôn tồn tại 1 kẻ thứ 3 giữa tôi & ...... Tôi thực sự không hiểu tại sao???
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    AKAK!
    Hôm nay Ông Công Ông Táo => lại nghĩ cảnh hai ông một bà => hey, thằng đối thủ tiềm ẩn của tao, thương lượng lập một gia đình Táo Quân đi, tao với mày chia xẻ vất vả, chứ thấy mày vất vả một mình thế tao thấy ái ngại wá. Với lại đấm nhau đến chết chỉ để tranh nhau thằng nào được quyền tặng một bông hồng, để bỏ tiền mời em đi xem hoà nhạc, mua đồ thời trang cho em... làm quái gì nhỉ...
    <Chuyện Bịa như thật>
    =======================================
    Nếu tớ (lại) bị rơi vào vị trí là người thứ ba, làm gì nhỉ: chẳng làm gì cả, ngửa mặt lên trời than: "trời sinh Du sao còn sinh Lượng vậy, hụ hụ..."
    Tắc tị!
    <Chuyện Thật như bịa>
    Nguyen Anh Bach
  3. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ngửa mặt lên trời cẩn thận kẻo có cái cây nào to to trước mặt đâm sầm vào luôn thì...01/06/2005 có người lại không được quà quốc tế thiếu nhi..........
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........
    Kíu Kíu Kíu... Nữ tặc mưu sát thân phu => Gái ngoan mưu đồ kill chồng........... Mode đâu, Admin đâu... Help Help Help.........

    Nguyen Anh Bach
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Anh này ngố tệ.
    Có kêu thì kêu ai đó tha cho chứ lại kêu admin với Mod có khi họ sợ quá chạy mất tiêu luôn ấy chứ!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự sợ cái suy nghĩ : "Em của mình....cũng là của người ta.."
    Muốn có một tình yêu!????
  7. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có nuối tiếc thì người cũng xa
    Dấu nước mắt vào lòng bước đi
    Người ta cứ bảo không yêu được thì thành bạn điều này chắc chỉ có trong mớ lý thuyết viển vông về TY
    Có người lại bảo hẹn sang kiếp sau nhưng có khi đến kiếp sau ''''Vẫn mãi là người đến sau''
    Có người thì nói là do số phận là không có duyên
    Còn theo tôi thì xa mặt sẽ cách lòng. Nhưng mãi mà chẳng thấy cách lòng thật là mâu thuẫn.
    Thời gian sẽ làm ta bớt nguôi ngoai, lấy công việc làm thú vui để quên đi vậy, nhưng nhiều lúc cafe một mình vẫn thấy nuối tiếc. khổ thế đấy các bác ạ.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thi thoảng mới thấy nuối tiếc thôi. Lắm lúc lại thấy mình là người may mắn mới chết chứ
    Thật sự thì.. yêu cũng đã nhiều... nhưng chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 2 người mà thôi... rất may với 2 người đó mình chưa bao h rơi vào chuyện 3 người, ít ra là cho đến thời điểm này.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này