1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mọi người đọc những dòng này thì tôi đã....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 08/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi người đọc những dòng này thì tôi đã....

    thực sự là rất căng thẳng và mệt mỏi, có thể nói là lòng cảm thấy hoảng loạn...

    Là một manager tôi đi lên bằng quyết tâm công việc, rồi mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua tôi cố gắng làm việc 12 h/ ngày ( từ 8h sáng 8h tối).
    Dù sao cũng là một người làm thuê đầy nghị lực, tôi cố gắng để vươn mình vì ko có tài chính hay lực đỡ mà chỉ là các mối quan hệ trong ngành.
    trải qua bao cay đắng, bao lần bảo mình rút kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu bài học, nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng lắm để tiếp tục, tiếp tục làm việc và hy vọng cháy bỏng...

    nhưng bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cố gắng, và bao nhiêu mối quan hệ, càng làm tôi đẩy lùi, đẩy xa hơn vào khủng hoảng.

    Xin ko chia sẻ vấn đề riêng tư và tình cảm. Nhưng những lúc chơi vơi cảm giác thực sự như nhảy xuống 1 cái hồ quá to mà ko ai giúp mình.

    Là môt thằng đàn ông phải cố gắng, phái có ý chí, phải có vẻ ngoài chững chạc, phải có tất cả... cuối cùng là chẳng có gì.

    Trái tim tôi tan nát...
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là khái niệm gồm cả khổ đau và hạnh phúc... !!! Nếu ko cố gắng vượt qua thì ta là người thất bại... còn cuộc sống thì vẫn tiếp tục trôi đi...
    Trouble is a friend
    http://www.youtube.com/watch?v=C3rDMJERl64&feature=channel
  3. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [ Phải lạc quan chút bạn ạ, dù là cuộc sống nhiều áp lực. Đừng để trái tim mình tan nát, bạn hãy dành thời gian cho riêng mình, chút ít trong ngày, có lẽ sẽ đỡ căng thẳng. Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui từ cuộc sống.
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hik bác làm việc ngày có 12 tiếng mà đã kêu, em làm từ 9h sáng đến 12h đêm đấy
    Hãy nhìn đời bằng đôi mắt tươi sáng hơn, cảm thấy mệt mỏi quá thì xin nghỉ phép 1, 2 tuần relax lấy lại năng lượng chiến đấu tiếp
  5. kaoru12a02

    kaoru12a02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc xong rồi. Bạn đã....làm gì ? Dám sống hay dám chết ? Hay chỉ .... bỏ lửng ? Hy vọng bạn là người dũng cảm vì sống mới khó chứ tạch thì dễ lắm ạ
    Trái tim tan nát thì cố mà tìm lấy những mảnh vụ mà ghép lại. Tiếp tục sống dù chỉ là chắp vá
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sức chịu đựng của con ng lớn lắm
    Và trái tim có độ dàn hồi rất cao
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đừng quá cố sức cho công việc như thế. Làm thuê thì vẫn chỉ là làm thuê thôi bạn ạ. Dành thêm thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Giật mình - tưởng phải mua vòng hoa
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tiêu đề kêu quá...đọc mà tưởng phải viết vài lời chia buồn với gia đình...
    Bác làm có 12h/ngày mà đã thế này sao.??? =.= bác mà vào địa vị em thì chắc bác có lẽ đã như tên tiêu đề rồi...
    Haizzz qúa...Suy nghĩ cho chín chắn đi,thiết nghĩ bác chắc cũng hơn tuổi em rồi...
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn chủ topic, tôi cũng từng ở trong tình trạng của bạn, còn tệ hơn là khi sếp lớn của tôi lại là một kẻ bảo thủ, thậm chí là ngu ngốc, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, tôi đã tự out sau khi "góp ý" với anh ta, bây giờ tôi có một công việc khác, vẫn bận bịu, đôi khi mệt mỏi, nhưng tôi ko còn thấy ức chế nữa.
    Bạn hãy mở cửa sổ và nhìn ra ngoài kia, có rất nhiều con đường và còn rất nhiều nụ cười
    P/S: -> anhtuandepchai: 12h của manager thật sự rất mệt mỏi bạn ạ

Chia sẻ trang này