1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mối tình đầu gọi em , em phải làm thế nào ???????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Thanh_Phuong

    Nguyen_Thanh_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình, suy sụp và chán nản, tôi vẫn biết sẽ không thể quên được cô ấy nhưng tôi phải chấp nhận một sư thật rằng cô ấy rất ghét tôi. Tôi vẫn luôn quan tâm tới cô ấy nhưng dường như những việc đó chỉ làm cô ấy thêm ghét tôi. Tôi biết chẳng thể than trách gì chỉ thấy buồn vì cuộc đời thật nhiều điều không thể nào ngờ được và có những điều mà dù chúng ta có muốn cũng không thể được, nhất là chuyện tình cảm. Mọi người khuyên tôi nên quên cô ấy đi, nhưng tôi không thể làm được, tôi biết tôi sẽ không thể nào quên cô ấy, vì một điều đơn giản: Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
    (Cựu học sinh PTCNN)
    Được Nguyen_Thanh_Phuong sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 09/10/2003
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    My xin mấy ngưòi , đừng có nhắc lại chuyện buồn đã qua đuợc ko hức , lại muốn khóc rồi . cách đây 3 ngaỳ là kỉ niệm 1 năm ngày ...
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  3. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì khi mối tình đầu gọi em se từ từ bình tĩnh xem xét nó có phải là trò đùa của ai đó với đám bạn không?
     Khi bên em anh dẻo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng
    Đến khi anh thay lòng đổi dạ
    Anh có biết em buồn lắm không ?
                                        mèo lười  dễ thương

Chia sẻ trang này