1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một boy chán đời !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NOMUM, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOMUM

    NOMUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khi một boy chán đời !

    theo bạn thì một boy sẽ chán đời khi gặp hoàn cảnh nào ?

    1) khi thất tình

    2) khi có đến hai người yêu minh(minh cũng yêu cả hai)

    3) khi đi bụi hết tiền mà không dám quay về nhà để lấy tiền

    Nếu trả lời dung sẽ co mottj diều bất ngờ dành cho bạn !
  2. sad_boy1986

    sad_boy1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi chán wá ,có ai tự nhận thấy mình là một người hạnh phúc hãy chi cho minh biet ,tìm kiếm niềm hạnh phúc ,niềm vui khi lên cấp ba ,khi lên một cấp khác hẳn voi những gi có dược khi con ở cấp hai ko
    [red]
    son
  3. sad_boy1986

    sad_boy1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    len một cấp khác han voi câp 2 ,
    hình nhu trong lớp minh cấp 3 thi chi có su bon chen lẫn nhau ,sự ganh ghét voi nhau ,sự trách cứ lẫn nhau .
    mình suy sụp lam rồi ,co ai giúp minh với
    mail theo dia chi : sad_boy1986@yahoo.co.uk
  4. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi một boy chán đời là lúc boy đó đang cảm thấy mình mất dần niềm tin ở người khác.Con trai vốn hay tự ái mà!!!

    Romantic Man-William Bui
  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, làm gì mà chán đời vậy, c/s ở TP đáng buồn thế sao? ở chỗ tớ vui lắm, mới học cùng nhau 1 kì mà đã cảm thấy ko thể xa nhau rùi, đứa nào cũng thấy mình nguời lớn hơn => đoàn kết, yêu thuơng, giúp đỡ nhau. Tớ vui lắm và yêu quí tập thể lớp mình vô cùng.
    Có thể bạn khép mình quá chăng? Hãy đến lớp, mỉm cuời với tất cả mọi nguời xem, có thể bạn sẽ thấy khác đấy!
  6. NOMUM

    NOMUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nè tui hoi khi boy chán đời thì lam sao chứ tui có hỏi chuyện o lớp mấy bồ đâu(lạc đề quá)
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    3 điều trênchẳng có điềunào đáng chán đời cả:
    1. thất tình? rồi sẽ qua thôi, chẳng có gì quá nghiêm trọng cả
    2. chẳng ai lại yêu 2 người cùng 1 lúc được
    3.hết tiền thì đi vay bạn ,hoặc tìm cách nào đó kiếm tiền, đâu phải cứ về nhà xin?

    Et ton visage me revient du passé.........
  8. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    he he he, chán đời khi ko làm ra tiền... không tiền ->không tình, ko tất cả...

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  9. NOMUM

    NOMUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mấy bồ hỏi lạ,vay mãi rồi mà nó vẫn cho sao? Buồn cười thật .nhưng dù sao cung chúc mừng vì mấy bồ có đứa bạn tốt. hi...hi....hi.
    không yêu 2 mà chi yêu 3 thôi chứ gì.bồ nghĩ rằng ai cung chung tình như bồ chắc
  10. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời, nếu một lúc bạn có thể để ý được đến 2,3 người thì như thế đừng gọi là yêu...
    Còn chỉ vì 3 lý do trên mà làm cho bạn chán đời thì...đừng làm con trai nữa. Con trai còn có nhiều chuyện để lo hơn. Nếu bạn nói rằng bạn không thể vượt qua chính mình thì điều đó mới thiệt là chán đời !
    ^-^

Chia sẻ trang này