1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa mới lại mở ra

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi star_seeker, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa mới lại mở ra

    Love is blind. Đúng là lúc mình yêu, có quá nhiều điều mình thấy không ổn, nhưng mình vẫn cho qua.
    Lúc yêu mình cho quá nhiều và chịu đựng quá nhiều, kết quả là nhận được sự khinh thường. Họ không xem mình là gì cả
    Thật may. Mọi việc cuối cùng cũng sáng tỏ.
    Ở đâu đó trong con người mình mình vẫn cảm thấy thương cảm cho con người kia. Nhưng mà người ta xứng đáng hưởng những gì người ta đáng được hưởng. Nếu mà mình nhân đạo với người xấu thì mình lại vô tình ác với người tốt. Mình phải làm như thế.
    Dù sao cũng cảm ơn 1 người cho mình biết cuộc đời không phải màu hồng, rằng mình rồi thì sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Mình làm sai với người này thì người khác lại làm sai với mình. Cảm ơn một người dạy cho mình biết nhiều điều trong cuộc sống, và làm cho mình hiểu hơn về bố mẹ và bạn bè mình.
    "What does not kill you will make you stronger". Bây giờ mình lại quay trở lại với những mục tiêu, ước mơ của mình, và những vùng đất mới nữa chứ. Và mình phải sống tốt hơn, phải tốt hơn, với chính bản thân mình và với mọi người chung quanh.

    Một cánh cửa mới mở ra.....
  2. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào buôn chứng đi bác
  3. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái mình bây giờ cũng đã từng nghĩ như bạn vậy! Nhưng mà bạn ý có lẽ may mắn hơn vì mình biết điều đó, bây giờ thì mình đã phần nào biết cách mang lại hạnh phúc đến cho người khác - điều đó cũng chính là mang lại hạnh phúc cho mình!
    Nhưng mình vẫn luôn nhớ câu bạn gái mình nói "...em cần một người yêu em thật nhiều, nhưng em cũng cần ở bên người mà em yêu....." điều này làm mình nhận ra em yêu và hy sinh vì mình nhiều đến nhường nào bạn ạh!
    Mà Star-seeker này : nhớ là phải khoá thật kín cánh cửa cũ đằng sau để tự tin hơn mở cánh cửa mới phía trước nhé!
    Chúc bạn hạnh phúc !
  4. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn nhận được những điều xứng đáng được hưởng
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Ở một mức độ nào đó thì đúng, nhưng nó không phải là đúng tuyệt đối.
    Hôm nọ, trời mưa lất phất đi trên đường mình thấy 2 đứa bé nằm trên lề đường, Con chị khoảng 4-5 tuổi, thằng em khoảng 2 tuổi đang xin ăn. Thằng em nằm trong 1 cái miếng nilon, ngủ li bì mà mình nghĩ rằng chắc là nó được cho uống thuốc hoặc là bị bỏ đói không ăn gì nên trời mưa mà vẵn nằm im ngủ như thế. Tự hỏi 2 đứa bé đó nó làm gì để mà nhận được một số phậ n như thế?
    Như em bà con của mình. Sinh ra đã bị bệnh thiểu năng trí tuệ, 20 tuổi đầu mà giờ vẫn như đứa trẻ lên 5. Tự hỏi nó làm gì mà phải chịu như thế?
    Bản thân mình công nhận rằng những cái mình nhận được nó cũng xứng đáng với những cái mình làm. Nhưng mà mình không công nhận câu của bạn nói ở trên là đúng.
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Khi cánh cửa Thiên đàng khép lại, thì cánh cửa địa ngục mở ra
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình bây giờ cũng đã từng nghĩ như bạn vậy! Nhưng mà bạn ý có lẽ may mắn hơn vì mình biết điều đó, bây giờ thì mình đã phần nào biết cách mang lại hạnh phúc đến cho người khác - điều đó cũng chính là mang lại hạnh phúc cho mình!
    Nhưng mình vẫn luôn nhớ câu bạn gái mình nói "...em cần một người yêu em thật nhiều, nhưng em cũng cần ở bên người mà em yêu....." điều này làm mình nhận ra em yêu và hy sinh vì mình nhiều đến nhường nào bạn ạh!
    Mà Star-seeker này : nhớ là phải khoá thật kín cánh cửa cũ đằng sau để tự tin hơn mở cánh cửa mới phía trước nhé!
    Chúc bạn hạnh phúc !
    [/QUOTE]
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng chúc bạn và bạn gái bạn hạnh phúc.
    Mình là con người hơi cực đoan, mình yêu thì yêu rất nhiều. Nhưng mà mình đã nói rằng người ta không tốt thì mình cũng có thể đối xử với họ như một người không tốt. Có thể có ai đó nói rằng mình là người hơi phũ phàng, nhưng mà đối với 1 người phũ phàng mình sẽ phải hành động 1 cách phũ phàng. Đó là việc phải làm, giúp làm cho xã hội công bằng hơn. Bản thân mình làm việc không tốt thì mình cũng phải trả giá, và mình đã trả rồi.
    Việc khép cửa cũng là việc mà mình hoàn toàn làm được. Nhưng việc mở một cánh cửa khác có lẽ sẽ khó hơn. "Once bitten and twice shy" mà.
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh nói thế chứ anh có biết chắc là thế giới này chỉ có thiên đàng và địa ngục không? Còn có 1 khoảng trống ở giữa nữa mà. Ai mà biết được phải không?
    "You should enter a relationship only when you are totally full". Opera Winfrey từng nói thế trong một chương trình của bà ấy. Và bây giờ mình thấy đúng.
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    -"Sự thật là 1000 lần nói dối". Có người nói dối nhiều quá nên lại nghĩ những cái họ nói là thật.
    - Thằng trộm ăn cắp 1 mẫu bánh mì. Bạn giật mẫu bánh mì trả lại cho người bị mất thì nó chửi bạn đê tiện.
    - Thằng trộm ăn cắp ví tiền của bạn, bạn bắt được quả tang, lấy lại tiền và thả nó đi. Thì bạn có lỗi rất nhiều với xã hội vì nó sẽ đi ăn trộm của những người khác. Việc phải làm là khoá nó lại một thời gian, giáo dục nó để trở thành người tốt, hoặc xử bắn nó nếu không cải tạo được. Đôi lúc phải ác với 1 người để có thể tốt với nhiều người khác. Lòng nhân từ nếu dùng không đúng chỗ sẽ có hại khôn lường.
  10. ____

    ____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Như vậy không thể nói người ta là kẻ xấu đc, vì ít ra bạn cũng học hỏi ở họ rất nhiều. Đọc song câu chuyện của bạn mình lại nhớ câu nói: ai cũng có điều để ta học hỏi... chẳng có cánh cửa nào cả chỉ có những con người, những suy nghĩ và hành động

Chia sẻ trang này