1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa mới lại mở ra

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi star_seeker, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    3 ngày đầu tiên: mưa dầm dề, tê tái, không làm việc được.
    Ngày thứ 3 trở đi: Trời quang mây tạnh, mọi việc diễn ra bình thường. Nhưng bất chợt 2-3 lần 1 ngày lại buồn tê tái, và mưa ầm ầm đổ xuống, cho dù ở đâu, giữa chống đông người hay ít người.
    Vẫn biết là không đáng để mưa, vẫn biết là người không tốt.
  2. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em nhớ...
    em k thể dấu đc rằng em rất nhớ anh nhưng...em đang bị dằn vặt ghê gớm...
    anh có thể thỉnh thoảng hâm hâm lên, thậm chí anh nhiều khi cứ rồ dại với trái tim chai sạn đầy sỏi đá làm đau em, ... yêu anh em vẫn có thể cố gắng hiểu anh...
    nhưng một điều sẽ làm em nghẹt thở là anh...anh biết hơn ai hết đó là điều j...em hy vọng cảm giác của mình sai...và em chỉ muốn mình sai
    nhiều chuyện thật khó hiểu làm thậm chí em tự hỏi, anh có thể vì bản thân mình, vì coi trọng vỏ bề ngoài của mình, chỉ nghĩ đến mình trước tiên mà sẵn sàng biến em thành vật hy sinh...
    không hiểu sao em lại nhớ đến lời bác Tủm: bạn không bao giờ có thể biết rõ về một người đàn ông cho đếm khi..."
    em cảm thấy cực kỳ sợ hãi....vì em đã trao cả cho anh niềm tin
    cuối cùng của mình
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Em gái ca thán gì, về nhà mau mà nấu cơm giúp mẹ và mai sau còn đảm đang nấu cơm cho chồng con.
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi không than nữa nha anh trai.
    Người ta bảo "when love is wrong, nothing is right". Nhưng mà bây giờ em sẽ chứng minh là "when love is wrong, just love is wrong".
    E em nói với em "chờ vài năm nữa xem anh là ai, còn em là ai". Đánh giá em quá thấp anh trai nhỉ? Em sẽ cho hắn chờ.
    You think that I cant live without your love
    Youll see,
    You think I cant go on another day.
    You think I have nothing
    Without you by my side,
    Youll see
    Somehow, some way
    You think that I can never laugh again
    Youll see,
    You think that you destroyed my faith in love.
    You think after all youve done
    Ill never find my way back home,
    Youll see
    Somehow, someday
    Chorus:
    All by myself
    I dont need anyone at all
    I know Ill survive
    I know Ill stay alive,
    All on my own
    I dont need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    Youll see
    You think that you are strong, but you are weak
    Youll see,
    It takes more strength to cry, admit defeat.
    I have truth on my side,
    You only have deceit
    Youll see, somehow, someday
    Chorus2:
    All by myself
    I dont need anyone at all
    I know Ill survive
    I know Ill stay alive,
    Ill stand on my own
    I wont need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    Youll see
    Youll see, youll see
    Madonna
  5. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    copy and paste. Thanks anyway
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần fải bị tổn thương, vì khi ta bị thương, tức là ta cg sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình hơn (hnay mới xem đc trên tivi ngta bảo thế, chứ thực lòng chả mún bị thế tí nào)
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nữa là ngày thứ 10 rồi.
    Cái email cuối cùng mình đọc được làm mình vơi đi nhiều. Biết rằng ai đó là người rất xấu, ai đó hoàn toàn không quan tâm gì đến mình làm cho nỗi buồn vơi đi rất nhiều.
    "What we thought was love and happiness? Is now gone all that''s left is to move on. Say goodbye and walk away. Take your wounded pride put it aside. The game of love you have lost. Your broken heart is the cost. Count your blessings and pray. maybe You will win at the game of love one day. Just learn when to walk away. Your strong enough to say good bye. Don''t hold back it''s okay to cry love hurts sometimes"

  8. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tức là khi chia tay người này thì mở ra cơ hội đc yêu và yêu bởi 1 người khác đúng ko?
    Chỉ có điều là... cánh cửa này đóng lại rồi..... thì bao lâu sau mới có cánh cửa khác mở ra???
    Nhỡ may 50 năm nữa thì sao??? Thà ko mở còn hơn!
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Câu này dài lắm bạn à, là do ông Bell phát minh ra điện thoại nói đó. Câu nó như thế này :
    "When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us"
    Nghĩa là:
    "Khi một cánh cửa khép lại, thì một cánh cửa mới mở ra. Nhưng chúng ta thường ngoái nhìn quá lâu một cách đầy hối tiếc về cánh cửa đóng mà chúng ta không nhìn thấy cánh cửa đả mở ra cho chúng ta".
    Ở đây bạn nghĩ 50 năm mới có cánh cửa mới mở ra tức là bạn vẫn đang nuối tiếc cánh cửa đóng đó. Thật tình khi một mối tình kết thúc, thì có nghĩa là mình lại được tự do đi giao lưu gặp gỡ, tìm hiểu nhiều người khác trở lại. Đấy là 1 cánh cửa mới mở ra đó.
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Câu này dài lắm bạn à, là do ông Bell phát minh ra điện thoại nói đó. Câu nó như thế này :
    "When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us"
    Nghĩa là:
    "Khi một cánh cửa khép lại, thì một cánh cửa mới mở ra. Nhưng chúng ta thường ngoái nhìn quá lâu một cách đầy hối tiếc về cánh cửa đóng mà chúng ta không nhìn thấy cánh cửa đả mở ra cho chúng ta".
    Ở đây bạn nghĩ 50 năm mới có cánh cửa mới mở ra tức là bạn vẫn đang nuối tiếc cánh cửa đóng đó. Thật tình khi một mối tình kết thúc, thì có nghĩa là mình lại được tự do đi giao lưu gặp gỡ, tìm hiểu nhiều người khác trở lại. Đấy là 1 cánh cửa mới mở ra đó.

Chia sẻ trang này