1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một người bạn thân chợt nói với mình rằng "Tớ đã thích cậu mất rồi"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khi một người bạn thân chợt nói với mình rằng "Tớ đã thích cậu mất rồi"

    Phải làm sao đây?
    Người bạn gái thân nhất của tôi đã nói với tôi điều đó.
    Tôi rất yêu quý bạn ấy, nhưng tôi không sẵn sàng cho một tình yêu...
    Làm sao để mọi thứ trở lại bình thường...
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xem kỹ lại tình cảm của mình đi, nếu có tình cảm thì tiếp tục còn không thì giải tán. Chắc chắn sẽ khó quay lại tình cảm như xưa.
  3. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nếu được tốt nhất cậu hãy cho người đó cơ hội.
    Nếu thật sự không thể yêu thì cứ nói thẳng rằng hiện giờ mình chưa muốn yêu(để tập trung làm 1 việc gì đó blah blah)
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này như 1 câu nói vui đùa bâng quơ thôi,xem xét lại đi,khéo lại tưởng bở thì hỏng bét
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    con gái rất nhạy cảm và đa cảm nên nếu bạn ko có tình cảm với người ta thì bạn phải thận trọng khi từ chối (còn nếu có thì nói làm gì nữa nhờ ). Bạn có thể nói với người bạn ấy rằng "chúng mình đã là bạn thân của nhau bao lâu nay rồi, mình thật sự hạnh phúc khi có bạn là người chia sẻ vui buồn với mình. Nhưng tiến xa hơn tình bạn thì thật khó cho mình, với mình bạn là người bạn tốt nhất trên đời. Và mình hạnh phúc vì điều đó. Chúng mình hãy cứ là bạn thôi nhé!". Cách này có thể làm cô bạn kia đau lòng nhưng sẽ ko đến mức suy sụp, vì 2 người sẽ vẫn là bạn, và bạn có thể an ủi cô bạn kia mà. Hãy nhớ kỹ đừng bao giờ nói gì có dính chữ "không" vào, đó sẽ đồng nghĩa với sự từ chối thẳng thừng và làm con gái tổn thương.
    Hãy xem kỹ lại bản thân mình trước khi định làm điều gì đó, biết đâu 2 bạn hợp nhau
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chưa sẵn sàng cho 1 TY ?
    nói với bạn ấy rằng : " ặc ! bây giờ mày mới thích tao á ? tao tưởng mày thích tao từ lâu lắm roài ? he he "
    nói 1 câu đại loại như zậy !
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Từ thích đến yêu dài lắm có khi từ thích không bao giờ dẫn đến yêu được.Con gais hay nhaam tuowng tu doois lua ban than minh lam. Trong chuyện tình cảm vui hay buồn đàn ông phải gánh vác nhiều lắm,thành hay bại là ở bản lĩnh đàn ông.
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hê, thì mình tốt thì nó thích mình chứ sao, nó có yêu mình đâu, có j phải ngợi nhiều hả chủ topic.
    Nhiều khi chủ topic đang ăn phải dưa bở đấy ạ,
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đêm 20/10, cô ấy gọi điện cho mình, cuộc nói chuyện kéo dài tới 3h đồng hồ.
    Cô ấy đã nói hết rằng đã thích mình như thế nào. Đã buồn ra sao khi mình ko nhận ra điều đó.
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ah` uh` số đỏ!
    Thế mà...

Chia sẻ trang này