1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một người bạn thân chợt nói với mình rằng "Tớ đã thích cậu mất rồi"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngốc như Nobita có khác.... ..... thế giờ thì đanh yêu thôi....một là mất bạn , 2 là có cả tình yêu và tình bạn , sướng thế....
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Rất có khả năng là chống móm
  3. pc2000

    pc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng thắn là được bạn ạ. Nếu bạn thực sự không yêu thì nói ra càng sớm hàng tốt. Nếu không sẽ ko còn tình bạn cũng chẳng còn tình yêu nào.
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thế hôm đấy bạn có nói gì không? An ủi hay thế nào? Có nói gì đến việc từ chối hay nhận lời không? Giờ bạn phải xem xét lại mình đi, nói với cô bạn càng sớm càng tốt là yêu hay ko yêu. Đừng chần chừ không thì mất cả bạn lẫn tình đấy . Người ta không hối hận vì nói thẳng mà chỉ hối hận vì không nói thôi. Dũng cảm nói lên tình cảm thực của bạn với cô ấy đi. Chúc 2 người có 1 tình .... đẹp (tình gì thì nói xong với cô ấy bạn báo cho mọi người còn chúc nhé )
  5. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hj! Giống em "hồi còn trẻ", jờ em yêu nàng được 2 năm roài!
    Thật sự bác không có t/c jì với bạn thân bác àh, xem lại đi! Nếu bác từ chối chắc khó giữ được tình bạn như xưa lắm! Chúc bác có 1 quyết định sáng suốt!
  6. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích nghe nói thẳng , kể cả 1 câu nói rằng tớ không thích cậu đâu, cậu đừng nhầm tưởng. Chứ đừng nói cái câu rằng vì nhiều lí do thế nọ thế kia,dù tớ rất quý cậu thế nọ thế kia. Nghe không thật chút nào.
    Nên thành thật với chính tính cảm của mình bạn ạ
  7. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy nhưng bác chủ topic không muốn mất đi tình bạn nên nếu nói thẳng như bác thì sợ dông bão ập tới, ứ chạy được đâu!
  8. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Yêu thôi, không bác sẽ mất cả hai đấy.
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người
    Lúc ấy em đã quá bất ngờ và chỉ biết nghe người ta nói thôi
    Tình cảm của em dành cho người ta thì ko rõ ràng đâu.
    Là bạn thân, có gì cũng chia sẻ cho nhau, đôi khi em cũng thấy quý, thấy thích, nhưng thực sự thì em nghĩ chỉ nên là bạn thân là tốt nhất
    Vậy mà bây giờ khi mọi chuyện như thế này, em lại ko biết phải làm gì.
    Người ta hỏi em có muốn quên đi tất cả những gì của ngày hôm ấy ko, em nói là có.
    Cô ấy đã đồng ý, nhưng giờ đây sao khi nói chuyện với nhau, vẫn cứ có một cái gì đó, ko thể ...như ngày nào.
    Vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện, nhưng sao ...khó quá
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ca này khó thật,lúc đầu tưởng nói chơi thui hoá ra là thiệt.Vấn đề giải quyết bây giờ là chỉ coi như bình thường thui nhưng ít gặp nhau hơn,hãy xa nhau 1 thời gian dài dài 1 tý xem tình hình nó như thế nào rồi tính tiếp(khéo xa nhau rồi lại thấy nhớ thấy tiếc).Người chủ động vui vẻ fải luôn luôn là bạn.

Chia sẻ trang này