1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một người bạn thân chợt nói với mình rằng "Tớ đã thích cậu mất rồi"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Khi đã là bạn thân, đã tâm sự chia sẻ dc với nhau mọi chuyện mà bác gái ngỏ ý với bác trc thì chứg tỏ bác cũg dc đấy chứ
    Jờ bác nên tĩnh tâm xem tc của mình lúc này thế nào? Chỉ nên dừg ở mức bạn thân hay là tiến lên tình yêu. Sau đó thì 2 người nên nc thẳg thắn với nhau tất cả. Mog là dù có sao đi nữa thì bác cũg sẽ ko mất đi 1 tình bạn tốt đẹp bấy lâu
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    uhm, tớ đồng ý với bác này, 2 người nên tạm xa nhau 1 thời gian để cậu và cô í có thể suy nghĩ rõ ràng hơn về tình cảm of 2 người
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một khi đã nói yêu mà muốn trở lại như bình thường thì khó khăn lắm.mặc dù cả 2 người đã xác định lại
  4. anhbeu

    anhbeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thật la khó xử trong trường hợp này . tốt hơn hết nên nói thẳng với bạn ấy
  5. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    quá sến... đây là lời của bác gái là cái chắc...
  6. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em là con trai bác ạ. Chứ còn con gái thì nó lại khác.
    Bọn em học cùng lớp, ngày nào chẳng gặp nhau.
    Mà ở lớp chúng em có mấy đứa chơi thân với nhau, giờ 2 đứa con chuyện gì là mấy đứa bạn biết ngay.
    Sáng nay đến lớp, 1 thằng bạn (không phải trong nhóm, nhưng cũng thân thân) hỏi: Sao mấy hôm nay trông mày như có vấn đề gì ý, trông cứ như mất hồn vậy.Quả thật em cũng không nghĩ là chuyện này lại làm mình khó nghĩ đến vậy.
    Trước đây cô ấy cũng đã từng thương nhớ một người rồi, nhưng không được người ấy đáp lại. Em đã là người luôn ở bên cô ấy, an ủi (tất nhiên, theo cách của những người bạn với nhau). Và lúc ấy thì em cũng đang có ng yêu (nhưng em cũng vừa chia tay đc 2 tháng)
    Em chia tay ng yêu cũ cũng chỉ vì muốn có thời gian cho những việc khác, cho bạn bè, vậy mà bây giờ...
    Giờ nếu em nói thẳng, có lẽ sẽ chẳng ai an ủi cô ấy được như em ngày xưa.
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    nôbita ơi là nôbitanếu để tình trạng này kéo dài sẽ chỉ làm khổ cả 2 thôi (mà ông bạn kể chuyện cứ són ra từng tý một như thế thì đố bố anh em nào tư vấn cho được),ông bạn hay mời bạn gái kia đi uống nước rồi nói thẳng thắn suy nghĩ của mình ra (đã kô trốn tránh được thì fải đối diện thôi),nói thẳng là chỉ muốn làm bạn và thời gian này là thời gian mình đang suy nghĩ và dành tình cảm cho những người bạn mà mình rất quý ,mình không muốn để mất điều đócó thế thui
  8. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, thời gian luôn là câu trả lời cho vấn đề tình iu . Muh nếu thời gian ko trả lời được thì dùng không gian, vào lớp đừng nói chuyện nhiều tránh ra xa xa 1 tí. Bảo với bạn ấy chúng mình thử ko nói chuyện 1 thời gian xem tình cảm của mình thế nào.
  9. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    thế là mất cô bạn thân rồi . dại dột quá
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0

    aaaaaa ............ ơ rê ka ........
    anh fát hiện ra 1 điều : Cô ấy đại diện cho hãng Lacoste
    tình bạn phân minh , ái tình dứt khoát !
    đau 1 lần rồi .... kô thôi mà đau thêm lần nữa cũng đc !
    nhưng đừng hành động vì tình thương !

Chia sẻ trang này