1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một người bạn thân đi xa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi spider0127, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spider0127

    spider0127 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Khi một người bạn thân đi xa

    Đã 2h30 đêm rồi mà sao tôi không thể nào ngủ được. Vừa tối nay thôi,tôi đã phải nói lời tạm biệt một người bạn sẽ đi xa . Biết rằng rồi sẽ có lúc gặp lại sao tôi vẫn quyến luyến thế không biết. Cũng không hẳn , tôi chả biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa , 1 chút buồn,1 chút nhớ , 1 chút hối tiếc .Người bạn ấy rồi sẽ cách tôi nửa vòng trái đất chỉ trong vài ngày nữa nhưng ngay đến buổi tiễn đưa tôi cũng không thể có mặt. Tôi phải làm sao đây chứ. Ước gì đêm nay có một người bạn bên cạnh mình để tôi có thể chia xẻ.Buồn ơi đừng đến nữa , Aqua ơi giờ này em ở đâu,Nhung ơi rồi sớm gặp lại nhé.Tạm biệt Nhung.
    Chưa lúc nào bản "A time for us" buồn như lúc này.

    fp84

Chia sẻ trang này