1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một người thân ra đi .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Drugidruga, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Drugidruga

    Drugidruga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi một người thân ra đi .

    9 năm về trước ta quen em . Lúc đó em là một cậu bé ngốc nghếch nhưng ngang tàng và bướng bỉnh . Em một người con của xứ Huế đất thần kinh , nghe cái giọng Huế của em sao nó nhẹ và đáng yêu đến thế ? Em mong manh trong tấm áo mỏng của cái lạnh nơi xứ người , lủi thủi trong góc của một quán nhỏ , ánh mắt của ta tình cờ bắt gặp em , ánh mắt em của xa xăm , trên bàn của em lúc đó là một chai Vodka và mấy mẩu cá muối . Ta có cảm tình ngay với khuôn mặt dễ mến của em và hơn cả là ánh mắt cương nghị thêm một chút hoang dại . Ánh mắt đó đã chinh phục ta , ta đến bàn của em và làm quen với em . "Em tên Th nhà ở Huế , em mới sang được một năm anh ạ ! Em sang đi học nhưng nhà nghèo nên phải kiếm thêm việc làm , hôm nay ông chủ quán này hẹn em ra để nói chuyện mà em đợi ông ấy gần 2 tiếng rồi có thấy đâu ? " . Ta gật gù nghe em tâm sự . Chẳng tin em vì lời nói nhưng cứ nhìn vào ánh mắt em là bao nghi ngờ lại tan biến . Điều này đến tận hôm nay ta mới nói với em đấy Th ạ ! Em làm ở quán đó được gần 3 tháng thì ta quay lại , nói thật chủ quán lại là bạn ta , ông ấy nói về em cho ta nghe , em tốt chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc . Ta quay lại và đề nghị em về làm cho ta , em đồng ý và thế là anh em ta đã ở chung một nhà . Mới đó mà 9 năm thấm thoát thoi đưa em nhỉ ? 9 năm đủ để ta hiểu em , 9 năm đủ để em hiểu ta , 9 năm chia ngọt sẻ bùi , 9 năm để ta và em là một mối tình ruột thit em ơi ! 29/12/2006 em đã ra đi mà ta chẳng được nghe em nói lời cuối cùng , ta khốn nạn đến mức chẳng thể nhìn em lần cuối . Nhưng ta không hề ân hận bởi em hiểu ta lắm đúng không ? Hôm nay ta đã khóc và đã uống đến đã đời , khóc cho em , khóc cho ta giọt nước mắt mặn mòi của muối và gừng . Mặn , cay như hoà quyện trong nước mắt của ta em ạ ! Cơ khổ làm sao hả Th ? Tại sao không là một đứa khốn nạn trong bao đứa khốn nạn ra đi mà lại là em ? Ta tin trong cõi đời này luôn tồn tại một thế lực siêu hình để con người luôn có một cái phanh cho bản thân , kiềm chế chính những điều tồi tệ của nhân loại . Nhưng đến hôm nay ta chẳng tin nữa khi em một con người quá hoàn chỉnh , quá tốt đẹp lại ra đi một cách tức tưởi !? Ông trời đâu có mắt đúng không em ? Bao nhiêu tiếc thương luẩn quẩn trong ta , ta đau , ta quằn quại với vết thương lòng bao giờ mới có thể nguôi ngoai hả Th ? Ai sẽ cùng ta trong nốt quãng đời còn lại ? Ai sẽ cùng ta chịu những truân chuyên ? ai sẽ cùng ta cười khi vui và khóc khi buồn ? Ai sẽ cùng ta đêm lạnh rượu nhat cá muối đây hả em ? Giá mà ta có thể chết thay em nhỉ ? Ta làm gì bây giờ đây ? Khi chỉ còn lại mình ta lẻ loi nơi xứ người ? Thôi phải sống thôi ! phải đấu tranh thôi ! Em hãy bình an với giấc ngủ của mình em nhé ! Ta sẽ thay em làm nốt những việc dở dang mà em vẫn ước mơ - Ta hứa đấy ! Em sẽ mãi ở bên ta , ta đi đâu em đi đó ! Đồng ý em nhé ! Ta đau .......!!!!
  2. Drugidruga

    Drugidruga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em của ta ! Ta cầu chúc cho em thanh thản , lin hồn của em đáng được ở trên thiên đàng ! Hỡi thượng đế người có nhầm lẫn không mà để em tôi phải ra đi như thế ? Nó còn quá trẻ , cả một tương lai đang rộng mở trước nó . Nếu ngài nhầm lẫn thì hãy để nó trên thiên đàng ta cầu xin ngài đó ! Em - ta phải làm sao đây ? ta đau đớn quá , ta không tin rằng đã mất em . Hãy quay lại với ta nhé ! Ảo tưởng............. Mấy hôm nữa thôi lại một ngôi mộ với vòng hoa trắng mới tinh khôi được đắp lên trong nghĩa địa , ta sợ em sẽ lạnh Th ơi ! Ta se đến với e hàng ngày , em không cô đơn đâu ! Th này ! Hôm nay L gọi điện cho ta đấy ! L khóc vì em , L cũng yêu em đấy - em có hài lòng không ? Hãy mỉm cười cho ta xem đi ! Ta đang gặp ác mộng thôi - sáng ra ta lại gặp em đúng không ?
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng trải qua cảm giác này nhưng đôi khi nghĩ nếu có thì chắc mình sẽ gục ngã.......
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau nào cũng đau. Nhất là khi người thân của mình ra đi. Mất mát nào cũng là quá lớn. Nhất là khi không còn thấy hình bóng người thân bên cạnh nữa. Bạn cứ khóc đi. Cứ nhớ đi. Cứ gào thét đi. Nhưng đừng để nước mắt nhấn chìm bạn. Đừng để nỗi nhớ cào xé bạn. Đừng để sự gào thét khiến bạn mất hết sinh khí. Bạn vẫn phải tiếp tục sống. Vẫn phải tiếp tục làm những điều có nghĩa - làm những điều đã hứa với em Th. Ở trên kia, em sẽ mỉm cười hạnh phúc.
    Nếu có thể, bạn cứ sẻ chia nỗi lòng mình trên diễn đàn nhé. Mọi người sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu và đồng cảm với bạn hơn. Nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.
    Chúc bạn năm mới an lành
  6. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều nữa
    và uống ít đỡ đi 1 chút.
  7. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi nói lời vĩnh biệt đến một người con xứ Huế, xin thắp hộ tôi một nén nhang trên bàn thờ em, xin cầu nguyện cho linh hồn em về cõi vĩnh hằng được bình an và thanh thản.
    Trời Huế hôm nay mưa hay nắng, sông Hương có còn trong xanh hay cuộn đỏ phù sa? Sông Bồ quê em mùa này chắc đang đầy nước, nước sông Bồ không trong xanh bằng nước dòng Hương nhưng chở nặng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
    Em có nhớ những vườn bưởi Hương trà, cả những vườn thanh trà mát rượi. Thanh trà trái nhỏ nhưng rất thanh, rất sắc, dù có đi lâu ngày cũng chẳng mấy ai nhầm lẫn vị thanh trà với vị bưởi của những vùng miền khác.
    Nếu em đã từng một lần đạp xe từ Huế về Hương Trà hẳn em đã thấy những cánh đồng cải ven sông, đến mùa hoa nở vàng rực bờ sông, nhìn xa một chút sang bên bờ Nam là mây & khói của nhà máy Xi măng hòa quyện, tôi yêu lắm cảnh thanh bình xứ Huế.
    Còn em thì sao hả em? Tôi tin em cũng yêu Huế như tôi, bởi Huế đã là máu thịt của em và của cả tôi rồi.
    Tôi mạn phép trích ít câu thơ của Du Tử Lê viết về đời lưu vong của mình:
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    Ðời lưu vong không cả một ngôi mồ
    Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
    Hồn không đi sao trở lại quê nhà...
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    Cho tôi hướng vọng quê hương tôi lần cuối
    Ðời lưu vong tận huyệt với linh hồn

    Tôi cầu mong cho cho linh hồn em được bình an nơi cõi vĩnh hằng, rồi một ngày không xa em sẽ về với Huế, linh hồn em sẽ mãi mãi được ôm ấp chở che bởi dòng sông quê mẹ, hương bưởi quê cha, em yên tâm, em nhé!
  8. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ Drugidruga: Một chàng trai đáng quý, đáng trân trọng và xứng đáng như thế chắc chắn sẽ bình an và thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng anh ạ.
    Xin anh hãy nén bớt đau thương để lo chu toàn cho người đã khuất, anh phải sống & sống thật tốt để người ra đi được an lòng và để thực hiện lời hứa của mình.
    "Thôi phải sống thôi ! phải đấu tranh thôi ! Em hãy bình an với giấc ngủ của mình em nhé ! Ta sẽ thay em làm nốt những việc dở dang mà em vẫn ước mơ - Ta hứa đấy ! Em sẽ mãi ở bên ta , ta đi đâu em đi đó ! Đồng ý em nhé ! Ta đau .......!!!!"
    Còn rất nhiều người đang lo lắng cho anh, anh ạ! là người thân, là tri kỷ, là bạn bè thân thiết...tất cả họ đã và đang tin tưởng vào bản lĩnh của anh! Họ luôn sát cánh bên anh, yêu thương anh, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với anh. Anh không đơn độc, xin hãy tiếc thương nhưng xin đừng gục ngã!
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    " Hoà Bình 7-10/2003
    Hello bà chị!
    Nhận đc thư thằng em chắc ngạc nhiên lắm hả?
    Đêm nay tự nhiên khó ngủ quá. Trằn trọc mãi ko chợp mắt nổi 1k10 xừ nó rùi. Thôi hổng ngủ nữa dậy viết thư cho bà chị.
    Dạo này chị thế nào? vẫn khỏe mạnh chứ. Còn em dạo này vẫn vậy, cơm 3 bát đều đều không bỏ bữa nào, học hành suốt ngày sáng chiều tối. mệt hết cả đầu. Thôi cố gắng nốt năm nay nữa sang năm xuống nhờ bà chị xin cho 1 cv ngon ngon kiếm cơm ăn qua ngày. hehehe...
    à quên chưa chúc bà chị cái gì nhỉ? À... xem nào! Chúc chị luôn luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng béo. làm ăn phát đạt tiền "dô " như nước sông lô. Chúc bà chị sớm.... có người yêu để em còn có anh "dê hỏi" hehehe... đùa chút cho vui thôi! Yêu iếc cái gì (mà yêu cũng được không sao). Ở dưới đó một mình có buồn không chị? Chắc là bán hang suốt chẳng có thời gian mà buồn nhỉ? Lại còn không thèm thư cho thằng em họ này nữa chứ! Lười quá! Thế dạo này bà chị có ôn được chút nào không? Cố gắng lên? Rảnh thời gian thì ôn lại đi chịu khó một chút,?.cố gắng lên bà chị ạ! Em dạo này đi ôn mượt tóc lại them kèm học cho con gần nhà nữa chứ. À quên, em mới bồ kết con mèo này đấy. Tên là Linh. Vũ Thị Thuỳ Linh, lớp 10A3 hehehe trong cũng bình thường thôi, không xinh lắm đâu mà lại còn như con cá mắm ấy ( ko đựoc beó tốt như chị đâu). Xời chuyện nhỏ. Sáng mèo đến đón đi học, trưa đưa về, thỉnh thoảng đi chơi loanh quanh. (TY thủa học trò chỉ có thế thôi) hìhìhì? Dào này mèo bắt em dạy TLH cho mèo. Khổ em quá, học đã dốt rồi chứ. Năm lớp 10-11 mải chơi quá. May mà mấy bài đầu dễ còn giảng được. Thôi cố gắng! Chiều rỗi ra dạy em nó học hehehe? cũng vui ra phết. Ông bà già mèo được cái cũng ok! Còn ông bà già em dạo này vẫn khỏe, Ông già sửa xe ở nhà nên cũng ít khách, con Hoà ?oĐ? vẫn vậy, học hành tạm được. Tình hình trên này vẫn vậy. Thôi! Ko có gì. Còn chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Ăn uống cho tử tế vào (đừng ăn mãi bánh mì, ko ổn đâu!) cho em gửi lời hỏi thăm?nha. Chúc?
    Ôi chữ xấu quá, chị ráng đọc. THông cảm đi! À! Chị vẫn làm CN à. Đòi nghỉ đi,? nếu cứ bắt làm thêm thì đòi thêm lương ha! Còn cái chị làm cùng thế nào? Có hay bỏ cửa hang kô? Chị phải đấu tranh chứ? Mình với nó cùng làm, cùng hưởng lương = nhau. Vậy mà nó chuyên chuồn đi chơi, bỏ mình làm một mình -> không đc! Chị cứ nói với??nhắc chị ý. Ngại cái gì! Chuyện nhỏ.
    Thôi! Cố gắng làm ăn kiếm tiền nha. Tết thì về, em cũng về đó. Yên chí! Sang năm em với chị cùng đi thi! Ok. Em đang cố gắng học chị không phải lo. THôi nha! Em dừng bút đây.
    Nếu chị rảnh thì thư cho em còn không thì thôi em không trách đâu. Byee..byee
    Chúc chị luôn vui vẻ, ăn khoẻ ngủ khoẻ làm ăn tấn tới (sớm thành tỷ phú) hehehe? để thằng em thi thoảng xuống xin tiền chứ heee??
    Byee byee
    Tý chuột của chị
    ~*&~
    Ôi xấu
    quá!
    ``~&*~ Chữ ký xịn của tổng giám đốc tương lai đó
    Hehhehe????
    Yên chí! Sau này em làm tổng giám đốc em cho chị làm kế toán trưởng. Hehhe
    (nhớ ko đc tham ô đó kẻo em đi tù thì khổ?)
    ByeeByee!
    Tý chuột Mèo con Bà chị Ai đó?
    Hình trái tim ( *__*) (%__%) Hehehe (%__) (*__*) ?o
    Đó là toàn bộ lá thư đứa em thân yêu của tôi gửi cho tôi. Tết nó hẹn về mà khi nó về có gặp tôi đâu? Nó bảo nó mong thư của tôi nếu tôi không viết lại được thì nó cũng không trách ? vậy là tôi có viết lại được đâu?
    Nhớ những ngày chị em chơi chung một cái tàu bay giấy! Một con búp bê!
    Cứ mỗi khi hè đến lại lên nhà cô chơi với em cả tháng trời. Bao nhiêu ký niểm từ nhỏ tới lớn? Cái máy chụp ảnh bằng giấy cũng được em gấp rất nhiều cho chị, xe tăng? em là đứa khéo tay. Những trò nghịch mà sẽ chẳng bao giờ có được nữa cho những đứa trẻ ngày nay, cô đi làm giao nhiệm vụ ở nhà phải quét nhà, lau nhà thế là??hai chị em lấy hết khăn chặn hai đầu cửa rồi đổ nhiều nước ?..thi nhau bơi trong nhà?..ôi! Chị nhớ và thương em nhiều lắm. Sao nữa nhỉ? Em còn nhớ cái trò chị em mình nghịch trên trần nhà bà hang xóm không? Ôi lũ trẻ tội lỗi, bà đã doạ rằng nếu không nói trời phật sẽ? đúng hôm đó chị lại lên cơn sốt?.Cây nhãn nhà Ông Lý ngả sang trần nhà sai trĩu quả?.
    Thế đấy kỷ niệm đẹp quá nhiều! Suốt bấy nhiêu năm tuổi thơ chị và em gần như là than thiết nhất! Chị thoải mái khi đi nghịch cùng em, em bênh chị, chị bênh em ??..
    Từ ngày chị học lớp 12 chị không nhớ nữa chỉ nhớ là chị em mình gặp nhau ko nhiều 1 hai lần gì đó. Chị thi trượt đại học, vội vàng đi làm để kiếm cớ đi ôn! Chị không muốn cả nhà biết rằng chị luôn cố gắng, họ chỉ biết chị bưởng bình mà thôi! Em là người hiểu chị nhất! Chị nhớ lắm ngày em xuống thăm chị! Khổ thân em, chị đi làm chẳng có tiền cho em đi về dù em đã có, chị thương em lắm!
    Nghe tin em nằm viện như sét đánh ngang tai. Cả tuần liền chị ở đó với em. Những ngày đầu tuy hơi mệt nhưng em vẫn tỉnh, vẫn nói chuyện?.em nói em đau, ?. Chị thương em nhiều lắm?. vậy mà sao? Mà sao em đi nhanh thế?
    Thật cho đến bây giờ, chị không có cảm giác gì là đã xa em thật sự!
    Chỉ chớp thoáng qua như lúc này đây, chị nhớ về những kỷ niệm và lại chợt bàng hoàng?..là em đã đi xa mãi mãi. Thật không thể tin được phải không em?
    Mới đó mà đã gần 3 năm em đã rời xa mẹ, rời xa gia đình và cả người chị họ của em!
    Khi em đi cô vẫn thường ân hận vì quá nghiêm khắc với em dù em là con một? nghe đau long mà chị vẫn phải động viên ?.
    Thế đấy! Cô đã nhận nuôi một em bé. Chú dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận! Vậy là nó cũng gần hai tuổi nhưng tiếc thay nó lại là đứa chậm????
    Em ơi! Sao số phận cay nghiệt thế? Mẹ em là người tốt, được bạn bè cơ quan kính trọng! Bản thân em thong minh, tình cảm và ?..chẳng ai không yêu quý vậy mà giờ em chẳng ở đây. Em đi đâu thế?
    Chị mong sao linh hồn em siêu thoát! Ở trên cao em thấu hiểu lòng mẹ để cho cuộc đời vơi đi những bất hạnh và quên đi những u buồn.!
    Hãy bình yên em nhé! Tý chuột của chị 16h 25?T ngày 30/12/2006!
    Có nỗi đau nào đau hơn thế?
    Vẫn phải sống và hy vọng những điều tốt đẹp hơn!
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 30/12/2006
  10. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy buồn và đau lòng nữa...

Chia sẻ trang này