1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi một tình yêu bắt đấu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skyHue, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khi một tình yêu bắt đấu

    Mùa hè nhạt nắng,

    Như trái tim nồng thắm nhạt màu yêu thương

    Khi một tình yêu bắt đấu

    Tình yêu đó sẽ như cơn nắng đầu hạ, ấm áp, và mát dịu?.đi trong nắng để sưởi ấm những ngày lạnh lẻo cuả mùa đông. để tận hưởng cảm giác giao mùa cũng như cảm giác khi ta bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời?đó là giai đoạn bắt đầu biết yêu??

    Khi yêu , tình yêu làm mỗi người không thấy nắng mang đến chói chan, không thấy cơn mưa mang đến ẩm ướt ?..

    Người ta tựa vào lưng người mình yêu để nấp ánh nắng, Ôm chặt người mình yêu để tránh những cơn mưa bất chợt.

    Lúc hồn nhiên????.

    Những ngày nắng lên, tôi phải tự trang bị cho mình nào là tất, khẩu trang, găng tay?.. ước gì mình có một tấm lưng để nấp ánh nắng ?.

    Những cơn mưa bất chợt, ?.những cơn gió nhẹ làm tay lái chao nghiên, mưa nặng hạt rang rát đôi má?.Ước gì có thể nấp những cơn mưa sau một tấm lưng vững chải?

    Lúc nhìn thấy tình yêu???.

    Nắng lên tôi thấy lòng mình ấm áp, không còn tránh những cơm mưa bất chợt... dù mưa hay nắng lòng này vẫn vui....dù nắng có gắt những tôi vẫn có thể đợi tình yêu mình trong nắng...dù mưa nặng hạt tôi vững đội mưa để chỉ nhìn thấy tình yêu....

    Lúc tình yêu ra đi???

    Tôi tránh những ánh nắng, tôi tránh những giọt mưa....vì ánh nắng làm tôi nóng lên và ray rức .....những cơn mưa làm tôi rạo rực, nhức nhối những nỗi buồn vô cớ...những nỗi nhớ vô hình??..
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 tình yêu bắt đầu có nghĩa là 1 có thêm nhiều cái sắp kết thúc
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khổ thía tình yêu gì mà vừa mới bắt đầu đã thấy thẫn thờ với buồn nẫu ruột thía kia
  4. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Khi một tình yêu bắt đầu... Hãy chuẩn bị cho những hạnh phúc, mất mát và những giọt nước mắt mà nó mang đến! Hihi
  5. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà ko có nước mắt thì làm sao xây dựng được 1 ty nhỉ?
    khi yêu tất nhiên sẽ có lúc vui buồn,ghen,và giận dỗi,rồi mới có lúc dỗ dành chứ.
    rùi khi nàng khóc âm thầm đến bên nàng nhẹ nhàng ta hôn nàng
  6. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @lineIIage:
    Híc. Đâu phải ai cũng được người ấy đến bên rùi nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành chứ. Nhiều người phải hậm hực ôm giận 1 mình, rồi lại tự an ủi, hết giận thì hắn mới xuất hiện. Iu khổ thế đấy! Ước gì bọn con trai có thể hiểu con gái thì tốt bít mấy. Híc híc.

    Được pthuha85 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này