1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI MÙA ĐI QUA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khi mùa đi qua
    Chỉ còn lại mình vầng trăng chống chếnh
    tình yêu vẫn lệch
    một bên
    Khi trăng đi qua chênh chếch bên thềm
    Anh có đứng một mình bên song cửa
    Cho em gửi thầm nỗi nhớ
    Vào đêm
    Khi mùa đi qua tình lại nhiều thêm
    Em dệt tình mình bằng năm bằng tháng
    Khi mùa đi qua bình minh thêm rạng
    Dẫu cho tình vẫn lệch một bên
    Khi mùa đi qua dẫu chẳng êm đềm
    Những khoảnh khắc đơn côi yếu đuối
    Vẫn gom gom nắng ru mình thêm một tuổi
    Vẫn yêu người dù mùa nắng đã qua.
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TỰ THÚ 2
    Nếu một ngày em quỳ gối trước hoàng hôn
    Anh sẽ thấy em cũng bình thường như bao người con gái khác
    Chen chân vào cõi tình đen bạc
    Và mang về một mảnh con con
    Hạnh phúc ư em nhắc tới chỉ thêm buồn
    Bao kẻ đi tìm lại quay về tay trắng
    Lại nước mắt lại thơ lại thở dài ngao ngán
    Huỷ hoại mình trong những giấc mơ hoang
    Nếu có một người đàn ông bảo với em , em là nữ hoàng
    Của lòng anh thì hãy tin em nhé
    Dẫu chắc chắn đó là điều giả dối
    Nhưng trên đời này thật giả khác chi nhau?
    Đừng dằn vặt mình bởi những chuyện không đâu!
    Anh vẫn coi tình yêu là như thế
    Đừng để ngọn nến hai mươi thành dang dở
    Chỉ bởi một trò chơi một phiên chợ trong mơ
    Nhặt lên đi em những câu thơ
    Em đã ném một lúc nào căm giận
    Cất bớt đi em những điều bí mật
    Em bày ra đâu chắc có ai mua!
    Hãy quên đi em như một câu chuyện đùa
    Hàng trái tim kể làm sao lờ lãi
    Và xếp lại những tháng ngày khờ dại
    Em sẽ thấy mình thanh thản trước bình minh.
  3. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Còn ai nhớ tới ta không
    Giữa đêm trăng sáng, trăng trong thế này
    Bao năm, trăng vẫn tròn đầy
    Mà tình đâu biết có ngày hư hao
    Người xưa giờ ở nơi nao
    Giật mình mới đó đã bao mùa rồi
    Ngày xưa chỉ thấy trăng ngời
    Trăng trong, trăng sáng để người thương nhau...
    Bây giờ trăng đó người đâu
    Có còn chút nhớ tới nhau hỡi người
    Trăng lơ lửng giữa đất trời
    Như tình yêu đó vẫn vời vợi xa...
    Đêm nay trời đất bao la
    Một mình trăng đứng ngắm ta...trăng cười...
    Xuân Duyên
    Viết cho XD - 1đêm trăng...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    HƯƠNG CỦA ĐÊM
    Mùi hương nào len nhẹ trong đêm
    Đưa ta vào cội nguồn của ký ức
    Cội nguồn của những đau thươngvà hạnh phúc
    Của những ngày ta còn có được nhau
    Ta bỗng mong sao có được phép nhiệm màu
    Để được đi bên em như ngày xưa ta thường bước
    Nhưng ước mơ có bào giờ thành hiện thực
    Sương đêm giăng kín những nẻo đường
    Muốn cất lên một tiếng gọi yêu thương
    Nhưng kịp nhận ra chỉ mình ta trên phố
    Hơi lạnh của đêm thấm vào từng nhịp thở
    Lối rẽ này em có đi qua?
    Và cuối cùng ta cũng kịp nhận ra
    Khung cửa sổ phòng em vừa đóng
    Do tiếng bước chân ta đi trên hè phố
    Hay hương xưa đã kịp thấm vào em?
    1998
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    RỒI SẼ ĐẾN
    Rồi sẽ đến những ngày yên ả lắm
    Anh cứ tin, hoa sẽ nở đúng mùa
    Anh cứ tin,chuyện xưa rồi sẽ ngủ
    Hay chỉ còn phảng phất gió ban trưa.
    Em cũng tin, đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua, cũng chỉ thấy êm đềm
    Dù chiếc cốc trên bàn đã vỡ
    Dù mai này người ấy chẳng là em.
    Anh đừng buồn khi mình phải xa nhau
    Như bóng câu, cuộc đời ai nói được
    Nếu như thế chuyện mình, anh biết trước
    Anh có còn ... vẫn đến với em không?
    Dù ngày dài và gió có mênh mông !
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 21/07/2004
  6. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người thương ơi! Khi mình viết "anh lấy vợ rồi còn nhớ em không" có người cho thật là ngớ ngẩn khi hỏi câu hỏi đó. Bây giờ lại đến lượt bạn hỏi :"nếu biết trước chúng mình sẽ xa nhau thì anh có còn vẫn đến với em không"!!! Thực ra đó là những câu hỏi mà có thể biết rõ câu trả lời nhưng mà người ta vẫn hỏi nhiều là đằng khác. Con trai thì hay hứa hẹn lung tung còn con gái thì thích nghe những câu đã quá quen dù biết có thể chẳng đúng chút nào. có lẽ mình phát biểu hơi cực đoan phải không. Nhưng mình cảm thấy đồng cảm khi đọc những câu thơ của bạn. Chúc bạn viết nhiều bài thơ hay!
    XD
    (Xin lỗi TC vì đã mượn đất của bạn nhé).
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Xuanduyen,
    " Chiếc cốc trên bàn đã vỡ rồi", chắc cô gái cũng sẽ không kỳ cục hỏi chàng trai như thế. Đúng là con gái hay có những câu hỏi biết thừa sẽ được trả lời ra sao rồi, vậy mà vẫn cứ hỏi. Nhưng câu trả lời sẽ cực kỳ quan trọng nhé. Nó không mới,nhưng mỗi lần được nghe, cô gái sẽ có được tâm trạng mới, bình an hơn.
    Nhưng lại cũng sẽ có những câu hỏi không bao giờ được hỏi, khi mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa. Và cũng giống như CÂU HỎI của bạn, là chỉ " hỏi liều" một mình thôi, để tưởng tượng ra câu trả lời, cho bớt đi chống chếnh, có phải không?
    NT
  8. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NT nhiều, và xin được nói thêm 1 điều này: Tên của bạn rất dễ thương!
    XD
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Đi qua đây thấy hai người buôn chuyện nhiều quá! Gửi tặng cả hai bài thơ rất cũ, coi như là lời bàn của taicuc
    CÂU HỎI HẠNH PHÚC
    Em sống thế nào có hạnh phúc không em
    Câu hỏi ấy bao lần anh muốn hỏi
    Lời đã ở trên môi lại lặng yên không nói
    Bởi em trả lời sao anh cũng chẳng vừa lòng!
    Nếu như em trả lời là không
    Anh vui được chăng khi người mình yêu đau khổ
    Còn nếu như em trả lời là có
    Anh sẽ buồn hơn vì đã đánh mất em
    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Anh tìm mãi vẫn không ra lời giải
    Nên chúng mình đành chia xa dù tìm còn nhức nhối
    Thương nhớ vơi dần trong những câu thơ
    Chiều nay gặp em trên phố tình cờ
    Anh lặng lẽ quay đi như người xa lạ
    Để đêm về day dứt haòi câuhỏi
    Em sống thế nào, có hạnh phúc không em?
    Tôi nghĩ bạn chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc đời đâu xuanduyen ạ. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta hướng tới những điều tốt đẹp cho dù ngày hôm nay là một bầu trời xám xịt. Tôi không thích khi bạn nói rằng "Con trai thì hay hứa hẹn lung tung còn con gái thì thích nghe những câu đã quá quen dù biết có thể chẳng đúng chút nào" vì điều ấy chắc là không đúng đối với những tình cảm chân chính của con người với con người. Mà chúng ta ai chẳng hướng tới những điều tốt đẹp phải không bạn, dù rằng mọi chuyện có thể không như ý muốn. Tôi không tin hai người yêu nhau khi chia tay nhau lại không mong ước những gì tốt đẹp nhất đối với người mình đã từng yêu, nếu quả có như thế thì trước đấy họ ngộ nhận là mình yêu nhau thôi, vì " Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn/ Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ một / Và vì thế nhiều lần ta nhầm lẫn/Nửa của mình nào phải của mình đâu"
    To nguoi_thuong: Anh cám ơn về bài thơ của em trong topic này, lâu lắm rồi anh cũng không viết gì nhiều. Wecome em đến với Thi_ca mang lại một luồng sinh khí mới cho box, một làn gió mát giữa mùa hè nóng nực này! Hẹn gặp lại em trong những bài thơ.
  10. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, xin lỗi TC nhé! Mình chưa có vợ con nên chắc là chưa trải nghiệm nhiều bằng bạn rồi! Dù sao cũng xin lỗi vi đã mượn đất của bạn mà còn phát biểu lung tung. Chẳng qua là nghĩ thế nào thì nói vậy thôi! lần sau sẽ cân nhắc hơn.Thực ra mình cũng không phải là người thích tranh luận mà! (XD - Nhưng rất muốn đọc những bài thơ của bạn nói về Tình yêu đích thực)

Chia sẻ trang này