1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI MÙA ĐI QUA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi vẫn nghĩ những bài thơ của tôi cũng như của mọi người trong topic này đều hướng tới một tình yêu đích thực! Vì có ai lại mong muốn ... đâu cơ chứ!
    PHỐ
    Phố trở mình trong giấc ngủ mùa đông
    Tháng hai sang giật mình trở giấc
    Tháng hai những giọt mưa lướt thướt
    Những nỗi buồn chầm chậm đứng chờ nhau
    Anh lại đi bên em trong đêm rất sâu
    Như mười năm thuở trước
    Mười năm rồi phố đêm đêm thao thức
    Đợi bàn chân ai ngượng nghịu quay về
    Mười năm rồi những đam mê
    Lắng trong tim rạo rực
    Chúng mình tìm lại nhau như câu chuyện xưa mẹ kể
    Phố mùa xuân sáng rỡ nụ cười!
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi bên em trong đêm rất sâu
    Như mười năm thuở trước
    Mười năm rồi phố đêm đêm thao thức
    Đợi bàn chân ai ngượng nghịu quay về

    -------
    Đành từ chối ly cà phê em trao
    Kẻo mất ngủ cả một thời xa xứ
    Xưa trót uống một ngụm môi thiếu nữ
    Có ai ngờ không ngủ suốt mười năm.
    (Ly Cà phê tháng tư - Chu Minh Khôi)
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 31/07/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    CÂU TRẢ LỜI HẠNH PHÚC
    Anh đừng hỏi em những câu khó trả lời
    Biết nói sao, thế nào là hạnh phúc ?
    Nếu luôn có, con người đã chẳng đi tìm trong khao khát
    Đừng hỏi em, em chẳng biết trả lời.
    Biết nói gì anh cũng sẽ không vui
    Có hay không, còn nghĩa gì chăng nữa?
    Giữa chúng mình chỉ còn ngày xưa cũ
    Làm của chung khi nghĩ về nhau.
    Đừng trăn trở nữa làm em đau
    Cũng đừng hỏi câu ... em cũng luôn muốn hỏi
    Em hạnh phúc, anh cứ tin rằng thế
    Chỉ khi nào mình thôi nghĩ về nhau.
    Dù biết con sóng kia sẽ theo đến bạc đầu...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 31/07/2004
  4. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    MTBV dạo này viết nhiều nhỉ :), có còn nhớ gì đến tớ không???
    hạnh phúc đây này
    Chưa đủ già để cân đo hạnh phúc
    Cũng không non để đong đếm ngây thơ
    Vẫn đang chạy lơ ngơ
    Ngước mắt nhìn cuộc sống
    Thời gian là vô định
    Không có điểm khởi đầu
    Không gian chẳng có phương
    Cứ nở dài ra mãi
    ...
    Tình yêu ai biết được
    Toàn là thứ đánh lừa
    Ở ngoài cứ ngu ngơ
    Ở trong, khù khờ nốt
    :)) Hạnh phúc bây giờ chỉ toàn là màu vẽ :)) , nhớ tớ chưa :))
    Được vagrancy sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 31/07/2004
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0


    @ vagrancy
    Tớ có quên đâu mà không nhớ nhỉ, vẫn mê nhất bài Khóc của bạn và còn 1 lời hứa chưa xong
    NT
  6. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn của XD vừa chia tay với người yêu, nhìn những cành lan "Tây Hồ" đã khô héo trên tường, XD chợt nhớ tới vườn lan đã gẫy của TC. Xin tặng bạn tôi và TC mấy vần...
    VƯỜN KỶ NIỆM
    Vườn kỷ niệm hương vẫn còn vương vấn
    Những búp lan muốt trắng ngón tay ngà
    Khu vườn gẫy - dẫu anh không trở lại
    Cứ đến mùa vẫn lặng lẽ đơm hoa
    Anh không trở lại đâu, em vẫn biết
    Vết xước xưa nay thành sẹo giữa đời
    Trong vườn cũ - những cánh lan vẫn nở
    Đêm dịu dàng mơ mãi một nét môi
    Chẳng thể cùng anh trồng lại khu vườn gẫy
    Cành khô như thương mến đã úa vàng
    Nhưng có phải "chia tay là chấm hết"
    Kỷ niệm vẫn còn nở mãi những đoá lan....
    (T ơi, mình đã viết bài thơ này cho T nhưng sẽ không để cho T biêt đâu, mong T chóng vui lên và hãy quên người ấy đi, đã quyết định rồi phải mạnh mẽ lên chứ. )
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn XD nhiều. Đôi khi đọc những câu thơ của bạn tôi lại giật mình, nửa quen nửa lạ..Như tiếng gió trêu ngoài khung cửa . Gửi tặng bạn một bài thơ rất cũ...
    ĐỪNG TÌM KỶ NIỆM
    Người đừng đến tìm tôi bằng kỷ niệm
    Màu nhớ xưa mưa nắng đã nhạt rồi
    Hoa phượng không còn thoa sắc thắm trên môi
    Trang sổ cũ câu thơ giờ hoang vắng
    Người đừng đến tìm tôi bẳng kỷ niệm
    Sân trường xưa giờ loang lổ màu rêu
    Tiếng chim xa thăm thẳm trong chiều
    Hoàng hôn sẫm trong mắt ai diệu vợi
    Người đừng đến tìm tôi bằng kỷ niệm
    Xe thời gian đã lăn bánh qua rồi
    Lá ngọt ngào cây năm tháng đã rơi
    Người níu làm sao những ngày xa xưa ấy?
    Thôi hãy về trước khi còn quá muộn
    Hành lang đời hut hút bước chân...
  8. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ "Đừng tìm kỷ niệm" của TC tôi cũng giật mình, cứ như là lời của một người con trai viết cho người con gái trong bài thơ của tôi???! Nhưng cả hai bài đều chung một điều, kỷ niệm dù rất đẹp nhưng đã xa, đừng níu giữ làm chi, khi đó nghĩ về ngày xưa sẽ thấy đẹp hơn. Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ cho bạn tôi đọc cả hai bài thơ này...
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    NẮNG
    Mùa xuân
    Nắng dịu dàng qua những kẽ tay
    Nắng e ấp má em hồng
    Nắng oà trên vai anh rực rỡ
    Nắng mơn man tóc anh
    Như làn hơi em thở
    Tháng sáu. Mùa thi
    Nắng cuộn trong mắt em những con sóng lạ kỳ
    Cuốn anh xa bờ mải miết
    Mùa thu. Nắng da diết
    Rồi bàng hoàng mỗi độ đông sang
    Anh là người lữ khách lang thang
    Nhận nhầm nắng là em. Em nồng nàn như nắng
    Mùa đi qua thảng thốt mất em rồi.
  10. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Đã được đọc thơ của taicuc từ lâu trên một diễn đàn khác. Lâu ko thấy quay lại bên đó, tưởng người đã dứt nợ văn thơ. Đọc được bài này như gặp lại những cảm xúc từ lâu khi đọc những bài thơ ngày trước. Rất xúc động. Rất dịu dàng...như những bài thơ khác của taicuc. Cảm thấy như gặp lại đâu đây một hình bóng cũ đã từng rất thân thương với Koorogi. Và thấy lòng mình cứ như có chút gì hụt hẫng
    Chẳng về được nữa đâu, đã muộn quá rồi
    Hoàng hôn phủ trên mái rêu ngày cũ
    Cành hoa hững hờ phai màu quá khứ
    Ký ức ngủ quên trong sương khói bụi sầu
    Chẳng về được nữa đâu, đã muộn từ lâu
    Bài hát chia tay tắt trên môi nấc nghẹn
    Giọt ghi ta văng vẳng trong kỷ niệm
    Tro tình yêu lẫn vào bụi thời gian
    Chẳng về được nữa đâu, kỷ niệm đã tan
    Những ngọt ngào đã nén vào quên lãng
    Những đau buồn vùi chặt vào dĩ vãng
    Ôi ngày xưa, tất cả xa quá rồi
    Chẳng về được nữa đâu, dù chỉ một chút thôi
    Xin người đừng nhắc tôi những ngày xa xưa ấy
    Xin người đừng để tôi tiếc nuối
    Những năm tháng thật thà phút yêu dấu đầu tiên
    Biết sẽ chẳng bao giờ lòng có thể quên
    Thì thôi, tôi ơi, hãy một lần trở lại...

Chia sẻ trang này