1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI MÙA ĐI QUA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Mùa đã đi qua rồi... Mọi cái đã trở thành dĩ vãng, dù muốn hay không. Tôi đã định lock lại topic này không ngờ lại có nhiều người biết đến nó vậy, nên đành thôi... rất cám ơn sự sẻ chia của các bạn. Korogi thân mến! Ngạc nhiên và xen chút tự hào vì bạn đã biết đến cái nickname taicuc này từ một diễn đàn khác. Tôi vẫn hơi tò mò một chút là đó là diễn đàn nào vậy? Không biết giữa chúng ta có duyên gặp gỡ hay không? nếu có thể hãy cho tôi biết... Dù sao cũng xin cám ơn những lời động viên và chia sẻ của bạn. Hẹn gặp lại bạn một ngày sớm nhất
    Thân
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Koorogi biết taicuc từ nick taicuc2002 bên dhyhn.com. taicuc có tham gia bên đó một thời gian nhưng có một chuyện đáng tiếc nho nhỏ và taicuc bỏ đi. Rất đáng tiếc. Koorogi là người bị taicuc viết sai tên bên đó, và bây giờ lại một lần nữa taicuc viết sai tên của Koorogi ở bên này. Như thế đã đủ để xin lỗi chưa hà người hà tiện lời xin lỗi :D :P
    Đây là bài thơ cuối cùng taicuc post bên đó
    GIÃ TỪ
    Thôi giã từ những ngày tháng bên nhau
    Mùa thu qua rồi trời không xanh và mây không trắng nữa
    Bài thơ viết bao đêm vẫn hoài dang dở
    Thiếu bóng em rồi ta chẳng viết được thơ
    Thôi giã từ khúc nhạc của thời gian
    Nốt nhạc cuối cùng từ cây đàn tình yêu đã tắt
    Choàng lên vai ngọn gió heo may trong đêm se lạnh
    Ta lang thang giao cảm với mùa
    Thôi giã từ những ngày tháng xa xưa
    Mình chia tay nhau tất cả thành vô nghĩa
    Em đừng thanh minh ta không hề trách cứ
    Lỗi lầm ngày xưa tan trong hư không!
    Thoi em dung nghi suy va dung co mem long
    Sinh nhat vang ta xin em dung khoc
    Ta chang quen dau nhung ta khong den duoc
    Em cu coi nhu ta khong co tren doi
    Gia tu di em khong the khac nua roi
    Dau noi buon co con len trong tim nong hoi
    Dau moi luc gap nhau ca hai deu boi roi
    Em cu yen tam nuoc mat cung xuoi dong
    Gia tu nhung uoc mong...
    Được Koorogi sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/08/2004
  3. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    MÙA SANG
    Và lại thêm một mùa hoa bỏ lại
    Dường như là đông đã chớm sang
    Hà Nội âm thầm, phố đỏ lá bàng
    Trụi trần đứng giữa gió mùa gọi lá
    Thu qua rồi, mùa thu vội vàng quá
    Mang theo đi từng mảnh nắng hoe vàng
    Mang theo đi từng khuôn trời xanh biếc
    Có đôi lần mây ngơ ngần ghé sang
    Chớm đông rồi, gió chớm lạnh lang thang
    Tiếng chuông trầm nhẩn nha trong yên tĩnh
    Sương thả mù cho phố mờ mắt kính
    Nhàn nhạt trong lòng ấm nỗi yêu thương
    Mùa sang rồi, có còn chút vấn vương?
    Khi rét thoáng qua vô tình nhắc nhở
    Ngày xa, ngày xưa, buồn dài thương nhớ
    Thêm một mùa hoa bỏ lại hững hờ?
  4. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải post bên này mới hợp nhưng ko hiểu sao lại post bên topic của nguoi_thuong. Ngại quá đi.!
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi thấy hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Cũng như thế, những nỗi buồn man mác
    Cũng như thế, những ký ức xa xôi
    Những ngày xưa ấy đã lâu lắm rồi
    Cây tình yêu anh đã bao lần thay lá
    Mùa đến, mùa đi trôi vội vã
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo.
    Chỉ còn em đã lặng lẽ dõi theo
    Và cũng chỉ còn em âm thầm chờ đợi
    Khi gió mưa đi qua, mùa nắng tới
    Anh lại trở về cùng cảm xúc nguyên sơ.
    Em sẽ lại đau đáu lòng với những câu thơ
    Anh không viết về em đâu, em biết rõ
    Nhưng em không cần, em không cần điều đó
    Em chỉ muốn chia sẻ cùng anh những kỷ niệm nặng lòng.
    Em đã chờ, anh có biết không?
    ...
    Và rồi dòng thời gian cuốn đi những điều viển vông
    Em tự hứa mình sẽ là một người khác
    Em tự hứa sẽ cho tất cả vào miền quên lãng
    Em tự hứa và em đã tìm được sự lãng quên
    Trái tim thôi thổn thức và tâm hồn bình yên
    Em mỉm cười như chẳng còn gì đáng nhớ
    Em xóa sạch mọi tình cảm xưa cũ
    Em đã quên...
    ...
    Hôm nay,
    Em chợt giật mình trước cảm giác thân quen
    Khi gặp hình bóng anh trong câu thơ người khác
    Em lại thấy trong tim một nỗi buồn man mác
    Em lại thấy chông chênh một nỗi nhớ chia xa
    ...
    Anh à, đến bao giờ em mới thực sự vượt qua???
  5. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Koorogi thấy chân thành mà buồn quá. Xin gửi tặng bạn đôi dòng thơ tặng người con gái trong thơ.
    Chẳng còn gì để nói với nhau
    Khi đã hết những ồn ào thương nhớ
    Dẫu chúng mình vẫn là hai người cũ
    Dẫu ánh trăng vẫn lấp lánh mặt hồ
    Em nhắc làm gì những kỷ niệm xưa
    Khi còn lại toàn cành khô nhánh gẫy
    Biết đâu một ngày em sẽ thấy
    Một khu vườn mới xanh hơn
    Tất cả sẽ qua trong bụi bặm đời thường
    Nếu chẳng thể quên thì em cứ nhớ
    Nhưng đừng giận, đừng buồn, đừng day dứt nữa
    Kỷ niệm xa vời, hư ảo tựa ánh trăng
    Rồi nắng sẽ reo vui trên những con đường
    Gió đùa tóc em những chiều em ra phố
    Cả lá vàng rơi cũng ánh lên rực rỡ
    Bởi cây tình yêu thay lá rồi, lá mới lại lên xanh...
    Chúc bạn luôn vui. XD
  6. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Koorogi thấy chân thành mà buồn quá. Xin gửi tặng bạn đôi dòng thơ tặng người con gái trong thơ.
    Chẳng còn gì để nói với nhau
    Khi đã hết những ồn ào thương nhớ
    Dẫu chúng mình vẫn là hai người cũ
    Dẫu ánh trăng vẫn lấp lánh mặt hồ
    Em nhắc làm gì những kỷ niệm xưa
    Khi còn lại toàn cành khô nhánh gẫy
    Biết đâu một ngày em sẽ thấy
    Một khu vườn mới xanh hơn
    Tất cả sẽ qua trong bụi bặm đời thường
    Nếu chẳng thể quên thì em cứ nhớ
    Nhưng đừng giận, đừng buồn, đừng day dứt nữa
    Kỷ niệm xa vời, hư ảo tựa ánh trăng
    Rồi nắng sẽ reo vui trên những con đường
    Gió đùa tóc em những sớm mai xuống phố
    Cả lá vàng rơi cũng ánh lên rực rỡ
    Bởi cây tình yêu thay lá rồi, lá mới lại lên xanh...
    Chúc bạn luôn vui. XD
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Người tung kẻ hứng thế này... Thôi post thêm vào đây một bài thơ nữa, coi như sự chấm dứt cho một cuộc tình!
    THẤT TÌNH
    Nhàu hết cả những nhớ thương ngày cũ
    Chiếc áo- tình- yêu không thể mặc nữa rồi
    Ta trần trụi linh hồn cho quỷ dữ
    Nào thì đi cho thoả một kiếp người
    Đốt hết cả những nụ cười ánh mắt
    Cả bông hồng khô rũ trước hiên nhà
    Cả trái tim một thời em đặt cọc
    Đốt hết rồi ta hoá những câu thơ
    Lòng nguội lạnh những buồn vui hờn giận
    Ta là ta thanh thản nhất trên đời
    Con của đất có bao giờ biết khóc
    Dẫu có ngày trời đổ mấy cơn mưa
    Giá có thể tựa vào nhau mà sống
    Ta sẽ không thanh thản đến thế này
    Cây bằng lăng sau một màu nắng cháy
    Hoa rụng hết rồi day dứt mãi lời thương
    Ngày đọc lại câu thơ hai mươi tuổi
    Ta chắc có buồn hơn em chắc có vui hơn
    Câu thơ của một thời thiếu nữ
    Đọc lên trong vắt nỗi buồn...
    Thân tăng koroogi và xuân duyên... như một lời chia sẻ, như một lời kết...
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 01/09/2004
  8. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    taicuc cấm ko cho nói nữa thì thôi, Koorogi ko nói gì nữa ạ :D
    Cảm ơn xuan_duyen nhiều lắm
    Nhiều lúc cũng đã cảm thấy thế này, nhiều lắm rồi. Nhưng đôi khi, chỉ là đôi khi thôi lại có một chút tình cảm của ngày xưa.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có một người phía trước lối em đi
    Để niềm ghen cứ vô tình hờn dỗi
    Những nỗi buồn sinh ra không biết nói
    Thành mùa thu rụng vào phố hoài đêm
    Và có điều gì đã đi qua em
    mà đôi mắt giấu nỗi niềm lạ thế
    Đôi tay giữ những chùm em mã khoá
    Trước anh rồi cón lẩn trốn tình yêu
    Đừng hỏi em- tất cả mọi điều
    Vùng trí nhớ thường dùng không để nhớ
    Tự trái tim biết là mình nhỏ bé
    Yêu anh rồi để nỗi nhớ vào đâu?
    Có một người phía trước lối em đi
    Ngày quá khứ qua rồi, em biết thế
    Sau đáy mắt vẫn nỗi buồn lặng lẽ
    Chỉ mình anh giải mã được mà thôi...
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn sự ủng hộ của congaichipheo. Tiện đây xin post tặng bạn một bài thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo
    LỜI THỊ NỞ
    Nếu chàng Trương Chi gặp em thuở trước
    Hẳn sẽ cho mình còn quá đẹp trai
    Sợ thấy em quỷ cũng chạy dài
    Đến tội lỗi còn chê em quá xấu
    Đời nanh nọc biến em thành củ ấu
    Cho bùn cũng mọc ngạnh gai ra
    Em- kẻ thù của gương của lược
    Sao trước anh chỉ mình em là đàn bà
    Rồi anh biến em thành ánh trăng vườn chuối
    Ôi tình yêu sau một bát cháo hành
    Bao tuyệt sắc giai nhân trượt qua nghìn buổi tối
    Vẫn thèm làm Thị Nở để gần anh!
    P/s Mong được đọc nhiều hơn những sáng tác của bạn!

Chia sẻ trang này