1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI MÙA ĐI QUA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tặng người cũng yêu Ivan Bunhin
    ...Những đường ray ẩm ướt được phủ một lớp tuyết đang tan kéo dài từ trên cao xuống, còn những cây thông và vân sam thì lại kéo từ phía dưới lên theo các bờ khe. Giữa cảnh hoàng hôn và sương mù này, dễ cảm thấy hơn là nhận ra những chấm màu tím nhạt của chúng. Và treo trên tất cả những ngọn núi ảm đạm ấy là sự yên tĩnh nặng nề của bầu trời đầy mây, khắp nơi không có dấu hiệu của sự sống, dù nhỏ nhất. Bỗng nhiên từ một bụi vân sam già mọc bên đường có tiếng động nhẹ... Đó là một con tải cúc - có lẽ đó là loại chim bé nhất trong tất cả các loài chim có ở đời này. Nó, con chim nhỏ màu xám ấy, khua động một cành vân sam ẩm ướt, định đậu xuống đường, nhưng rồi lại nhẹ nhàng bay về phía vực bên trái và biến mất trong sương mù...
    Buổi chiều... cây cao đứng thành những bức tường sẫm tối, lớp tuyết ướt nhợt nhạt dọc đường đi, những khe núi bốc hơi đang chìm trong một màn sương mù dày đặc, ảm đạm... Nhưng con tải cúc kia thì vẫn bình thản trước tất cả - nó không hề sợ cái rét của mùa đông miền núi. Nó sẽ sống qua mùa đông ở bất cứ nơi nào.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Hôm nọ đi dự đêm thơ nhạc PHÚT GIAO MÙA chợt thấy lòng mình buồn đến lạ. Cảnh cũ người quen bao điều muốn nói, mắt chợt nhìn nhau rồi vội quay đi. Bỗng nhớ tới chùm thơ năm nào đã viết tặng người....
    GIAO MÙA
    Đã cuối thu rồi mây lễnh loãng bay
    Ta bình thản nhận về nỗi buồn ngày ta hai tư tuổi
    Không có ai là người có lỗi
    Khi mình trong nhau chẳng thể như xưa
    Em mở cửa phòng một sáng tinh mơ
    Hơi lạnh ùa vào run bàn tay nhỏ
    Một thoáng hương đêm như còn luyến tiếc
    Tháng chín trời trong hương sữa cay nồng
    Tình yêu chỉ còn là dấu nhớ vệt mong
    Cỗ xe thời gian lăn qua âm thầm gom nhặt
    Câu thơ cuối mùa yêu quay quắt
    Rồi phai dần khi mỗi chuyến xe qua
    Em giờ rất xa mùa thu cũng rất xa
    Chỉ có nắng tháng mười vàng ươm là cùng anh trở lại
    Như những sợi tơ lòng còn vương mãi
    Mùa đông hanh hao gọi má em hồng...
    To MĐNH Chẳng nhất thiết phải viết gì em ạ, cái chính là sự cảm thông và chia sẻ. Cám ơn bài thở của em... Chỉ có điều nó lại nhắc về hoa sữa một loài hoa mà anh đang muốn lãng quên...
    To Hoa Báo Xuân: Ngày xưa tôi có đọc Bunhin, thú thực bút danh tai cuc của tôi cũng một phần là do đó...Tôi thích nhất ở Bu nhin la truyện ngắ n HƠI THỞ NHẸ... Giờ đây hơi thở nhẹ đó đang lan toả khắp không gian... Hy vọng là bạn cũng có hơi thở ấy...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    CÓ một người con gái bâng quơ !
    Nhặt mùa thu gửi giữa lòng Hà Nội ...
    Tóc buông dài đôi mắt buồn diệu vợi
    Gửi ....nỗi sầu không tên .....

    22/10/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Mùa qua
    Mùa đông lại về rồi anh có hay không ?
    Cái lạnh giá cứ thấm vào thớ áo ,
    Và nỗi nhớ lại ngập như giông bão ...
    Rớt xuống tim em trong những tiếng khóc thầm ...
    Mùa đông năm nào mình sánh bước bên nhau ,
    Bên cạnh anh ,em thấy mình ấm áp
    Hạnh phúc vụt bay em như người bước hụt .
    Anh thương yêu ! Anh còn nhớ chúng mình ...???
    Thu đã tan - anh vội vã rất xa .
    Day dứt quá - em bàng hoàng - nỗi nhớ ....
    Ngơ ngác trong em - chiều đông buốt giá ...
    Em nhớ anh, em nhớ chuyện chúng mình .....
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TRĂNG MƯỜI SÁU
    Cạn hết đêm nay
    Nỗi buồn vơi đi còn một nửa
    Từ lâu rồi ta không còn khóc nữa
    Nhưng đêm nay mười sáu trăng nhoè
    tiếng yêu thương đang vọng từ rất xa
    Theo ngọn gió hương thời gian lay lắt
    Ta đi trong se lạnh
    Đêm cuối mùa lạ lẫm những đam mê
    Con đường này em vân đi về
    Góc phố này em đứng chờ xe buýt
    Ta đến chậm nên xe đi mất
    Chuyến xe cuộc đời đã cuốn em theo
    Ban chiều
    Ta rót vào hồn mình ly cà phê đắng nghét
    Lấy kỷ niệm xưa làm muỗng khuấy nôn nao
    Nhưng cạn ly đêm bỗng hoá ngọt ngào
    Bởi nỗi buồn đã lắng nơi đáy cốc
    Ta làm sao uống được
    Thôi đêm nay mười sáu trăng nhoè
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    GIÃ TỪ
    Thôi giã từ những ngày tháng bên nhau
    Mùa thu qua rồi trời không xanh và mây không trăngnữa
    Bài thơ viết bao đêm vẫn hoài dang dở
    Thiếu bóng em rồi ta chẳng viết được thơ
    Thôi giã từ khúc nhạc của thời gian
    Nốt nhạc cuối cùng của cây đàn tình yêu đã tắt
    Choàng lên vai ngọn gió heo may trong đêm se lạnh
    Ta lang thang giao cảm với mùa
    Thôi giã từ những lời hứa xa xưa
    Mình chia tay nhau tất cả thành vô nghĩa
    Thôi em đừng thanh minh ta không hề trách cứ
    Lỗi lầm ngày xưa tan trong hư không
    Thôi em đừng nghĩ suy và đừng có mềm lòng
    Sinh nhật vắng ta xin em đừng khóc
    Ta chẳng quên đâu nhưng ta không đến được
    Em cứ coi như ta không có trên đời
    Giã từ đi em không thể khác nữa rồi
    Dẫu nỗi buồn có trào lên trong tim nóng hổi
    Dẫu mỗi lúc gặp nhau cả hai đều bối rối
    Em cứ yên tâm nước mắt cũng xuôi dòng
    Giã từ những ước mong!
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    HAI NỬA TÂM HỒN
    Tôi đã có một thời mê đắm đến cuồng si
    Gọt giũa tình yêu trong từng con chữ
    Vâng đã có một thời tôi là như vậy- tôi tập làm thơ, bập bẹ những điều mà ai ai cũng đều biết cả. Tôi cứ tưởng là mình tài hoa lắm cho đến một ngày...
    Tôi chợt nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho những trò chơi con chữ trẻ con- trò chơi mà ngày xưa em đã cùng tôi mê đắm. Có ích gì đâu khi tôi víêt những bài thơ cho em mà lại không thể gửi được cho em, tôi sợ quá khứ tôi sợ những ngày xưa ngọt ngào ấy, có phải vì thế mà tôi đã làm thơ- tự huyễn hoạc minh trong những giấc mơ hạnh phúc?
    Có những lúc muốn quên đi tất cả, muốn rũ bỏ tất cả, mặc cho cuộc đời cuốn mình đi đâu thì đi nhưng tiếc thay trong những lúc ấy thảng hoặc tôi lại gặp gương mặt dịu hiền của em. Em đã làm thay đổi mọi thứ trong tôi. Tôi bây giờ có non nửa là tính cách của em, non nửa là tâm hồn của em- tôi ngu ngơ tôi không là tôi nữa...
    Tôi sẽ không khi nào làm thơ nữa cho đến khi nào tôi lãng quên được em, cho tới khi nào một người con gái khác thay thế được em trong tôi. Người ấy có thể không biết làm thơ,có thể. Nguời ấy có thể không toàn vẹn được như em- nhưng điều ấy đâu có gì quan trọng. Tôi chỉ cần người ấy KHÁC EM!
    Tôi đã bắt đầu cảm thấy một cuộc sống hoàn toàn không có em cũng dễ chịu- tôi đã thích nghi được chăng? hay tôi đã khác xưa tôi đã mới?. Dầu sao thì tôi cũng phải cay đắng nhận ra rằng em đã thay đổi được phần nào con người tôi và trong trái tin thơ, trong những bài thơ mà tôi đã viết có những bài thơ mang bóng dáng của em...
    Có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ ngon hơn vì có lẽ một người khác đang dần thay thế em trong tôi... Hai nửa tâm hồn của tôi ơi! Hãy hòa làm một để tôi được là tôi như ngày xưa đích thực.
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Đọc lại tên topic chợt nhớ lại bài thơ em đã viết năm nào... KHI MÙA ĐI QUA
    Sẽ chẳng còn mùa yêu năm cũ
    Hoa sữa thơm lũ lượt kéo hương về
    Lời hẹn ước dửng dưng là thế
    Sao cứ hoài hơi ấm một vòng tay
    Em đã qua những mùa đắm say
    Câu yêu thương đã hơn trên khoé mắt
    Em đã góp bao điều nhỏ nhặt
    Dẫu cuộc đời đã chật chỗ niềm đau
    Nhớ thưong này xin gửi lại mùa sau
    Nụ hôn xưa xin đành câm lặng
    Chiều quét hồng dài lên con nắng
    Em đi về trên phố xá chông chênh
    Có còn tên anh trong những cái tên
    Mà thanh âm cũng trở nên xa lạ
    Em gắng tìm sao mùa chông chênh quá
    Hạnh phúc nơi nào theo hút một cái tên...
    THANH PHƯƠNG
  9. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhận một lần dang dở
    Để được yêu ...
    Để được nhớ một người nhiều hơn là tất cả
    Để sang đông biết mình không lạnh giá
    Để một lần níu lại bước chân ai !
    Nhân một lần để con tim nói sai
    Khi lạc nhịp nốt trầm trong bản nhạc
    Nàng ca sĩ đang say theo lời hát
    Có buồn không ...?
    Nhận một lần thôi ...
    Để cât bước theo chồng
    Không nhìn lại mảnh trời xưa đã vỡ
    Hoa thủy tinh thiếu tim vàng sẽ nở
    Ai lấp đầy chỉ bằng một nốt thăng.....
    Nhận một mùa trăng .!
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Chắc là không.
    Còn lại gì khi người ta phản bội
    Lá thư xưa vẫn giữ trong lòng
    Bản nhạc xưa đứt đoạn mất rồi
    Câu thơ xưa giờ ai người đọc nữa...
    Chắc là không...
    Đã một lần dại dột tin lời hứa
    Lời yêu thương chỉ chót lưỡi đầu môi
    Khi tỉnh ra chỉ còn lại mình thôi
    Nụ hôn ấy chỉ còn trong trí nhớ
    Chắc là không...
    Rạo rực tình yêu ngày đầu gặp gỡ
    Trái tim ta giờ tê lạnh mất rồi
    Em có theo chồng cũng đến thế thôi
    Thì cũng đến sinh con rồi chào ta bằng bác...
    Chắc là không...

Chia sẻ trang này