1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi na`ng hối hận...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon02, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khi na`ng hối hận...

    Các bạn ơi,minh cách đây gần 1 tháng 2 chúng mình giận nhau và cô ấy và mình đều nói rằng từ giờ trở đi ko nên làm phiền nhau nữa...Gần đây cô ấy có nhắn tin SMS cho mình có ý muốn nối lại quan hệ như xưa...các bạn ơi phải qđ như thế nào đây.Mình không muốn buồn thêm lần nữa, không muốn đôi chân bước đi nặng nề hơn,nhưng thực sự thì mình cũng chưa thể quên cô ấy được!
  2. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hâm roài, tạo 2 topic giống nhau..!
  3. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì 1 lần bị hóc sương cá mà cả đời o ăn cá nữa thì thật đáng tiếc. Cái j cũng pải có giá của nó, có vui thì pải có buồn, nếu bạn o dám đánh đổi thì bạn sẽ chẳng bjờ có đc cái j đâu bạn ạ.
    Chúc may mắn
  4. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để cho ra lời khuyên trong hoàn cảnh này. Bạn đã tìm hiểu nguyên nhân cô bạn gái đó nói khi các bạn giận nhau như thế nào không? Phải chăng đó chỉ là những lời đầu môi, có thể trong tương lai nó lại xảy ra thì sao. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

Chia sẻ trang này