1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nàng lớn tuổi hơn mình..................<, tất tần tật về vấn đề này.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi camonaresi, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    baby_bear viết gì đó lúc 19:36 ngày 11/02/2005- NQ trả lời
    Thường thường bf/husband nhỏ tuổi hơn sẽ làm cho mối quan hệ lãng mạn hơn, trẻ lâu hơn, hì hì.
    "Chị ơi, đừng níu kéo tuổi già của chị bằng tuổi xuân của em, chị nhá"...
    Nghĩ nếu mà xưng anh, xưng em thì cũng kì, nhưng mà nếu "you" and "i" thì chắc ok nhỉ
    Vâng, mất cái thú nói câu quan trong nhất trong đời "Anh yêu em". Khi tỏ tình cứ như bị thiểu năng:"....ai iu iu...". Hẳn nào trong các đôi như thế phần lớn con gái tỏ tình. Rite?
    Các bác nào cứ chăm chăm kiếm các em trẻ đẹp, nhỏ tuổi hơn thì có nghĩa là đang tự che mất 50% thế giới của phụ nữ rùi, hi hi.
    Đúng rồi, xin lỗi nhá, che mất nửa héo.
    Còn bác NQ lo gf già thì ko "thơm", dễ mà. Cứ Estee Lauder, CK thì ai cũng " thơm" cả. Còn mà muốn "thơm thịt" thì kiếm mấy cái có pheromon (?? phải ko ta?) .
    Cái ngọt thịt của sườn non hầm khác cái ngọt của A-gi-nô-mô-tô-hô chứ nhở?
    (j/k, ...hơ hơ)
  2. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ha ha, bác NQ vui tính thế này thảo nào em Teen cứ gọi là mê mệt
    Iem thì thấy đa phần các cặp gái già-trai trẻ là do các ông khởi xướng, chứ girl tụi em chả ai dám take 1 cái big risk như vậy cả. Hoặc chị gái đoá quá tự tin, bản lĩnh. Các cặp này đều có cái đặc biệt là chị gái đoá phải rất rất có cá tính, hơn hẳn đám 50% trẻ kia, nên mới có chuyện xảy ra.
    Còn cái "i love you" iem mean ý khác kia kìa. Bác đọc lại cho kĩ. Coi bộ bằng tuổi mà đã làm bác NQ già nhanh quá nhểy
    Có lần iem mò được cái ảnh cu cậu quấn tã lúc 1 tháng tuổi, iem cười ầm lên, rồi nói : " lúc anh còn đỏ hỏn thế này, em đã biết đi đánh hàng xóm gồi" ( anh= You, em=I, tự hiểu), cu cậu cười ngượng ngiụ, xong rồi xông vào chọt lét iem gần chết, dễ thương ghê, ặc ặc
  3. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gô Gô chị mến...
    NQ thì em đương nhiên fải mê sống mê chết rùi...
    Nhưng mờ dạo này em đang bồ kết mí anh khác nữa..Chị lói thế các anh zai khác tưởng nhầm em hoa héo đã có chủ rồi thì em ế chị có yêu được em ko?
    VD trai trẻ gái già GÔ GÔ ko hỉu được đâu..vì zai nhà Gô Gô nhỏ tuổi thiệt nhưng mờ mặt mũi trông chững chạc hơn Gô Gô nhiều...Thía nên em nghĩ tính cách cũng người lớn...
    ---&gt; về hình dáng và tính cách ko có gap...
    Chứ nhìn các đôi khác...Em là em thấy rờn rợn...
    Đã mất công tán thì cứ fải fấn đấu mí em tươi trẻ 16-17...Chứ tán gái già hơn 3-4 tuổi lèm gì...Cho nó hỏng một đời hoa đại
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    nói chung quan hệ với phụ nữ lớn tuổi hơn mình là một kinh nghiệm rất thú vị, lúc các chị đang chuẩn bị "phê" thì các em trẻ trung ít kinh nghiệm không thể địch nổi đâu.
    thường thì hơn khoảng 2-3 tuổi là đẹp.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  5. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    I''ll fix these broken things
    Repair your broken wings
    And make sure everything''s alright
    My pressure on her hips
    Sinking my fingertips
    Into every inch of you
    Cause I know that''s what you want me to do
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,thế là đã có 1 cánh hoa bị héo chỉ trong vài ngày tết rồi à,thế là còn giữ dc lâu đấy,chứ mấy cây hoa 10h nhà tôi héo hết ráo cả lượt rồi.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    nhatquoc viết lúc 20:07 ngày 11/02/2005
    (j/k, ...hơ hơ)
    ? ha ha, bác NQ vui tính thế này thảo nào em Teen cứ gọi là mê mệt
    = Ấy ấy, bác nói thế giảm giá trị của bác em Teen nhà tôi. thì không biết, nhưng mệt thì chắc chắn là không. Teen tâm sự với tôi là (bác Teen em, cáu nữa không?) còn sức làm rất nhiều anh khác mệt đó...hơ hơ.
    ? Iem thì thấy đa phần các cặp gái già-trai trẻ là do các ông khởi xướng, chứ girl tụi em chả ai dám take 1 cái big risk như vậy cả. Hoặc chị gái đoá quá tự tin, bản lĩnh. Các cặp này đều có cái đặc biệt là chị gái đoá phải rất rất có cá tính, hơn hẳn đám 50% trẻ kia
    = Bác baby_Gấu làm NQ nhớ trò chơi hồi bé: Để cái kẹo sát cạnh người nhau, nếu bên kia đụng vào thì kêu tướng lên:" Cậu ăn kẹo của tớ rùi nhá".
    Các chị không tự làm cái bánh (vì các chị không biết nặn bột thành thỏi ), nhưng các chị để bơ, sữa, trứng, ..cứ tứ tung xung quanh iem, iem vào vô tư chạm phải thì chị bảo:" Thôi chết, vỡ ....của chị rồi....em biết chị đến giờ chỉ có mấy quả thế thôi...". Cu nào non tim cuống cuồng:"để em để em nhào cho ..." là tự chân bước vào lò ngay.
    ? Có lần iem mò được cái ảnh cu cậu quấn tã lúc 1 tháng tuổi, iem cười ầm lên, rồi nói : " lúc anh còn đỏ hỏn thế này, em đã biết đi đánh hàng xóm gồi" ( anh= You, em=I, tự hiểu), cu cậu cười ngượng ngiụ, xong rồi xông vào chọt lét iem gần chết, dễ thương ghê, ặc ặc
    = Đúng kiểu chị em, kiểu anh em thì chỉ cần giơ tay là nàng đã co rúm tứ túc rúc nách rồi chớ cần gì chọc. Mà bác chị nói thế không đủ vế, vế sau của câu đó là khi "sau này khi anh vẫn còn đỏ hỏn...em đã tái rồi"
    Dù sao NQ cũng thấy cảm tình với bác chị bản lĩnh cao cường. Thường những "chị yêu" bị chọc chiện này toàn nổi xung hay im lặng.... NQ nói vậy nhưng rất tôn trọng tự do yêu đương, kể cả trong lĩnh vực tuổi tác...
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 12/02/2005
  8. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dạ...
    Thú thật là em ko những mà còn mệt ạh
    Mệt mỏi nhất là cứ fải tơ tưởng chứ những chuyện khác em chấp
    Thú giả là...Em cấm anh iêu gọi em bằng bác gái...Gọi bằng nó cũng cấm luôn..nghe ko có thân mật tình cảm gì cả...Anh gọi thế hứng chat của em nó tụt xuống rốn mấy chục gang chứ ứ fải 1 gang
    Dù em có già thiệt nhưng ai lại nói thế...Em làm sao Anđi câu được
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em tụt thì các anh đỡ, sợ gì.
    Còn em thích cấm anh gọi "bác gái" thì cứ cấm thôi, gọi "bác gái, bác giai" là standard trên 4rum, em cấm anh thế nào được. Thích thì anh nghe, lúc quên anh lại nói, em điên thì tuy anh thương nhưng tự em chịu
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    He he chả biết đường nào mà lần, cứ để nó tự nhiên chứ có muốn cũng có được đâu

Chia sẻ trang này