1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nàng mạnh mẽ...

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Khi nàng mạnh mẽ...

    Vừa đọc bài này trên báo "mực nho",thấy hay hay,post lên cho mọi người bình luận nha.
    ---------------​
    Không quá khó khăn để nhận dạnh một nàng "tomboy" thứ thiệtt:Phong cách"xì po",năng động,tự tin,nhiệt tình,mạnh mẽ..nhìn chung là khá..."hút".Nhưng cũng với những "dấu hiệu" tươngtự (chỉ tương tự thôi nhé),không ít bạn gái lại khiến mọi người.... chạy dài....

    Mạnh mẽ = không thua ai?
    Minh Hà(lớp 12 trường VTS) có phong cách khá ấn tượng ,học cực giỏi,luôn sôi nổi torng các hoạt động của lớp..nên thường nổi bật trước tập thể.Chỉ có đều bạn bè lại thấy "bực mình" với tật "cảnhh" củ anhỏ.Nghe mọi người khen ai đ1o dễ thương :cười nhếch mép;lớp họp bàn kế hoạch tổ chức liên hoan:"tiết mục của mấy người hổng sáng tạo gì hết trơn";được phe kia viết thư làm quen:"trò nhảm nhí"~>quẳng thư vô sọt rác ...
    Đối với nhỏ,chỉ cần tháng nào để tuột mất vị trí nhất lớp là coi như"nhục chưa từng thấy",hay khi không được bạn bè hỏi ý kiến về vấn đề gì đó là nhỏ lập tức đi gặp lớp trường để hỏi cho ra lẽ."Tôi muốn mình là người tiên phong torng mọi công việc,thế mới là một "tomboy hàng hiệu" chứ..."?

    Mạnh mẽ = bạo lực
    Lớp 12 buổi sáng và lớp 10 buổi chiều tại trường NTMK chung nhau một phòng học."Tình cảm huynh-đệ,Tỷ-muội" diễn ra êm đẹp cho đến một ngày ,lớp 12 bất ngờ bị mất cái khăn trải bàn mà bình thường vẫn gấp và nhết cẩn thận vào bàn giáo viên.Nghi ngờ các "đàn em" dám giở trò chôm chĩa,cả một "phái đoàn" gồm 7,8 chị lớp sáng sau giờ tan học quyết địnhnán lại chờ các em vào để hỏi tội.Và những lời "kêu oan" của các em càng khiến các chị...nổi điên.Cuối cùng ,khi lục tung hộc bàn,mọi người mới té ngửa là cái khăn vẫn nằm chỗ cũ,nhưng vù bị quyển sách của ai đó đè lên nên ...
    Sau sự việc đó,"dàn em" lớp 10 thấy..."sợ chết khiếp" trước sự "mạnh mẽ" của các hị,nhất là chị Tâm,người trước đó đã bắt các em phải đền cái khăn khác nếu khôngmuốn xảy ra "án mạng"(?)

    Mạnh mẽ = bà chằn
    Ai cũng công nhận P.K (lớp 11 trường ND)xinh như hoa hồng,nhưng lại là đoá hồng có đầy gai...."Tên" nào dại dột trêu chọc nhỏ là ngay lập tức bị nhỏ "dạy cho bài học" liền:"Nè,tui không có hiền đâu nha,chọc tui là là tui...chửi ráng chịu à nghen!".P.K giải t1hich:"bọn con trai cứ hễ ga95p tui là mút chuột,chọc ghẹo.Tui phải thủ sẵn vài câu phản pháo,chứ để bọn họ tưởng tui hiền rồi ăn hiếp"(?)

    Nhiều người ví tính cách của các :tomboy" thứ thiệt như một món lẩu với đủ loại gia vị:tự tin,năng động,nghịch ngợm,bản lĩnh...Nhưng vơimột số bạn gái,khôngbiết vô tình hay do cố ý đ4 nêm quá tay,khiến nồi lẩu trở nên món ăn í ẹ.Và kết quả là chẳng ai thưởng thức nổi.
    Bạn muốn trở thành tomboy? Tôt thôi,nhưng trước hết bạn cần xác định thế nào là tomboy để điều chỉnh lượng gia vị cho thích hợp,vừa đủ ngon,khiến người ta thưởng thức một lần là nhớ mãi.Đừngbiến mình thanhmột tomboy kinh dị trong mắt mọi người bằng những hành động mà bạn cho là mạnh mẽ.

    (theo Mực Tím )
    ----------------​
    Lời bình của mèo hoang:Mọi người thấy sao,thấy bài báo này viết đúng hông???Cho ý kiến thử xem....
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hình như con bé mèo nó đang chửi mình
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Keke...em đâu dám..em chĩ bưng nguyên bài báo lên web thui mừ...em đâu dám mạo phạm chị nhóc...keke....cười nham hiểm...
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nàng mạnh mẽ là khi nàng có thể làm tất tần tật mọi việc trong gia đình: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, cho con bú,... mà không kêu mệt. Mạnh mẽ mà. Có em gái nào trong box mạnh mẽ không nhỉ. Anh có mấy cái túi hỏng, đang tuyển người sửa đây.
    À nói thêm, mạnh mẽ trước hết là phải mạnh cái mẽ đã . he he
    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 19/06/2004
  5. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nghe lời của sweetbabyman nói thì HTV liền liên tưởng đến người giúp việc nhà Đúng không nhỉ?
    zị là sao? Không hiểu?.......
  6. alexandri

    alexandri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    He he he Chị mèo hoang có vẻ như đã phản ánh đúng hiện thực của 1 nàng tomboy hiện nay. Nhiều bạn nữ thể hiện mình là 1 cô nàng mạnh mẽ đầy cá tính bằng những việc hết sức
    kỳ cục. Nhiều bạn nữ bề ngoài rất nữ tính nhưng tiềm ẩn bên trong là con người rất mạnh mẽ, giàu nghị lực, bản lĩnh,..... Ta có mạnh mẽ hay không thì người khác sẽ tự khám phá, không cần phải thể hiện 1 cách lố bịch như những trường hợp Meohoang87 đã nêu trên. Đúng hông ?
    Italia bị loại khỏi Euro 2004. Buồn tình quá
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    ÙHm,có lẽ cũng đúng,có lẽ vài người hơi hiểu sai về một cô nàng có cá tính mạnh mẽ,và biến một tính cách dễ thương đó thành một cái gì ...hơi bị kì cục...hehe......nói xong nhìn lại mình xíu...
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mạnh mẻ đúng lúc, đúng chổ ===> cục kỳ dể thương, xì pít thích loại này..hihiih
    mạnh mẻ không đúng lúc, đúng chổ, ăn nói hàm hồ, thể hiện cá tính theo hướng tiêu cực==>cực kỳ quái gờ===> xì pít ghét nhất loại này, gặp mặt chỉ muốn đá 1 phát cho bay qua marốc luôn..kakaka
  9. DevilMayCry

    DevilMayCry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Choài ơi.. tomboy là 1 dạng của lesbian á.. haha... mấy chàng trai take care nha..
    To mèo: em mè mạnh mẽ.. anh chít liền á.. haha
    To SpeedM: kao bít mí nói ai zoài... haha

  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    box này con mèo nào cũng là cọp hết áh!
    chưa có thời gian "khám phá" những cô nàng mạnh mẽ vì toàn bị mấy nàng ăn hiếp ko hà
    bé mèo nói đúng!
    Mạnh mẽ = bạo lực
    Mạnh mẽ = bà chằn
    quá đúng!

Chia sẻ trang này