1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nàng nói "E quá ích kỷ và k công bằng với anh...."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E với cáo cũng đã quen nhau 1 thời gian tuy k lâu nhưng đã có rất nhiều việc xảy ra với 2 đứa , cả e với cáo đều cảm thấy tình cảm nó phát triển rất nhanh [r32)]. Tuy mới quen nhưng cảm giác như là đã quen lâu lắm rồi, từ cách nói chuyện, cử chỉ thân mật...>:D<


    Rồi 1 ngày , e cảm nhận được là đó sẽ là ngày trọng đại của mình , sáng nàng nt " tối nay e mời a cafe, e có chuyện muốn nói với a " ...E đang làm mà đọc xong tay k di được con chuột, 50/50 tối này sẽ là ngày quyết định của e :-ss. ...Và rồi cũng sẽ đến , tối đó nàng tâm sự với e tất cả chuyện nàng mới chia tay mối tình đầu mà 5 năm nay nàng chăm sóc, trong 5 năm đấy , nàng đã chịu rất nhiều nỗi đau , nhưng rồi với bản tính bao dung của người con gái, nàng đã tha thứ tất cả tội lỗi của thằng khốn đấy, chuẩn bị năm nay chốt hạ thì đùng.... 1 cái . Thằng kia nó lại tái phạm[r37)], lại đi lăg nhăng với 1 đứa con gái khác và nàng còn biết 2 đứa dẫn nhau vào nhà nghỉ trước mặt nàng .... Đau khổ và tuyệt vọng :((,nàng nói chia tay nhưng thằng kia cũng xin lỗi và chí phèo ,nàng tha thứ nhưng hãy cho nàng 1 time suy nghĩ . Thằng kia nó k chịu , nó muốn luôn và ngay đi nếu k nó sẽ chính thức ra mắt 1 đứa ng yêu mới .Cứ tưởng rồi nàng lại sẽ bỏ qua nhưng trong 1 dịp sn bạn , thằng kia ra mắt với bạn bè về người yêu mới của nó . nàng như bị dội 1 gáo nc lạnh vào mặt [r37)] ,nàng tự nhủ tất cả đã kết thúc ... Và rồi thời gian cũng trôi qua, nàng đã gặp e , mỗi khi ở bên cạnh e nàng cảm thấy rất hp và vui vẻ , nàng tâm sự những lúc nàng buồn nhất thì ngược lại ở bên e nàng vui nhất :x. Chúng e đã có 2 ngày đi chơi xa , 1 ngày ở hp và 1 ngày hn , k qua đêm nhưng trong 2 ngày đó e lúc nào cũng là 1 chỗ dựa cho nàng, khi đi trên xe , nàng ôm e, mỗi lần e nắm tay nàng , nàng cung nắm chặt tay e như k muốn e bỏ ra ....tựa vào vai e nhưng e có cảm giác là nàng vẫn còn đau khổ lắm .... e biết .E k nói yêu nàng nhưng lúc nào e cũng ở bên nàng , chỉ muốn nàng hp;))


    Tối qua nàng đi sn đứa bạn và gặp lại thằng ng yêu cũ ,nó tay trong tay với ng yêu mới làm vết thương chưa kịp lành 1 lần nữa lại nhói đau , nàng cố tỏ ra vui vẻ , k biết hát nhưng cứ thích giành mic hát hò như 1 người vô tư ,cố tỏ ra 1 vỏ bọc bảo vệ nàng ...


    Đêm qua là 1 đêm k thể quên được giữa e và nàng , nàng khóc :((vì k phải đã đánh mất ng m yêu mà là tiếc cho tình yêu của minh , tiếc cho m quá bao dung, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ng m yêu ... Khi gặp e ,cảm giác của nàng rất lẫn lộn , nàng k biết m phải chọn con đường nào,nàng lạc đường . Đau khổ ,tuyệt vọng quá khứ hay là hạnh phúc khi ở bên e . Nàng bảo với e : Nàng quá ích kỷ , và k công bằng với 1 người như e . nàng k xứng đáng để ở bên cạnh e . E cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho e nhưng nàng chưa thực sự muốn đón nhận tình yêu của e . E nói e muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng ,giúp nàng k bị lạc đường ,nhưng nàng nói nàng k cần e hướng dẫn, nàng muốn e la người đi cùng với nàng .... E phải làm sao để giúp nàng đứng dậy và đón nhận tình cảm của e hả các pác ....=((


    1 con gà đau khổ

  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thực ra bây giờ vẫn đang lạc đường.
    Tâm lý đó bình thường. Cứ ở bên cạnh thôi, gì có đến hay không thì chả nói trước được. Cứ chờ thời gian thôi.
    Đã tự nguyên mong người ta hạnh phúc, sao còn kêu họ ích kỷ? Vô lý.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Các bác nhầm rồi , nàng bảo là nàng ích kỷ chứ e đâu nghĩ vậy., Thế mới bảo các bác giúp e
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    :))
  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng chủ top sắp có ng yêu
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, vừa nhìn lại tên topic.:P
    Nhưng mà vẫn nghĩ nguyên vậy, thời gian chưa đủ, em kia tự thấy lẽ ra phải yêu bạn mới là đúng, nhưng em ý vẫn chưa làm được.
    Và vậy thì vẫn phải chờ đến lúc thôi.( nhưng sợ rằng có khi, ex của em bỏ người yêu, kêu gọi em quay lại hoặc kể cả không, có khi em vẫn lao đao, không nói trước được điều gì). Thế mới là buồn cười.
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thế có chết e k cơ chứ . vote cho 1 mỗi bác 1 ****
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em nó bảo đi cùng thì chú cứ đi cùng, nếu em nó lạc đường thì dắt em nó trở ra. Nói chung em gái mới bị sốc cho nên tâm lý lẫn lộn vậy. Ko dễ để quên ngay được mối tình 5 năm, cho nên cần cho nàng thời gian, cần làm cho nàng quên đi chuyện cũ. Muốn làm được thế thì tình mới phải tuyệt hơn tình cũ, phải sôi động hơn, mạnh mẽ hơn, lãng mạn hơn,... Túm lại là để em nó thấy rằng em đã đúng khi chia tay tình cũ để đến với anh.
    Con gái bao dung thường hay nói những câu như vậy (Em ích kỷ và...), bởi họ vừa ko muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng lại ko muốn buông tay.
    Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương lòng. Nếu có chú ở bên chắc chắn vết thương của nàng sẽ càng nhanh liền hơn.
    Chúc hạnh phúc
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ôi đã quá , nghe những lời vàng ngọc của kaka codonmotcoi , e thấy sáng sủa ra hẳn . Có lẽ e biết ngày đó rồi , vào sn e 25-8. nàng đợi e vì e có hứa sẽ tặng nàng 1 bản piano ở trong bar cafe mà 2 đứa đã đến 1 lần , và cũng là lần nàng tâm sự tất cả với e .... e vote 1 ngàn ** cho các bác
  10. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    ...............................

Chia sẻ trang này