1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nàng nói "E quá ích kỷ và k công bằng với anh...."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    em ấy ích kỷ tức là muốn nhận không muốn cho! Đễ thôi bạn à, cho em ấy ích kỉ với gà tiếp theo đi!
    em ấy rồi đến lúc tự kỉ thì bạn còn mệt:)):)):))
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mấy năm e chinh chiến chưa bại trận nào ,chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý ,thế mà gặp nàng e thấy m bé nhỏ quá. Có lẽ e đã tìm được 1 nửa của e rồi các bác ah.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng gặp một em như bác, tiếc là yêu vào rồi mới thấy em ý bứt dứt quá khứ xưa. Mình không như bác, chưa quên thì nên quay lại để cố mà quên, đừng làm phiền anh :D.
  4. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có yêu được rồi thì bác cũng nên cẩn thận cái chuyện "tình cũ không rủ cũng tới". Mối tình 5 năm mình nghĩ khó quên lắm.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Những ca như này thường khả năng thất bại là 90%. Có thể ******** với gái nhưng khó có thể làm cho gái yêu.
  6. huyhailua

    huyhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ca này cần có một biến cố sáng tạo, bất ngờ mang tính đột phá nhưng cũng ko kém phần lãng mạn vd như đi vụ du lịch ấy, rất hay và nên phát huy. Quan trọng nhất là thời gian sẽ đánh giá mối quan hệ này. Bây giờ chú cứ yêu như cách ở trên: nhẹ nhàng, tinh tế, ân cần, ko vồn vã. Chờ các bài tiếp theo xem sao.
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những ca thế này tình trạng toạch 'rụng" trên 1 sợi tóc thôi. A có thằng bạn gái nó y chang như chú, nhưng nó tiến gần đến nỗi 2 đứa tính cả chuyện cưới xin lung tung rồi, song nó vẫn cảm nhận là kẻ lót đường, thế chân tạm thời. nó rứt.

    Ca này tốt nhất chú "nhốt" tình cảm lại để tỉnh táo làm hướng dẫn viên du lịch.
    Không phải lúc nào cũng chiều chuộng gái quá, hay thể hiện sự lạnh lùng nhiều hơn, càng nhiều càng tốt (ví dụ nó khóc mình bỏ về, sau đó thì gọi điện xem nó đang ở cầu Thăng long hay cầu Vĩnh Tuyhihi lúc gọi điện thoại mới thể hiện chú là đàn ông hơn).

    Hy vọng chú không chết đuối trong tình yêu này.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E lại tích góp được những lời vàng ngọc của các bác ,rất chi là đau đầu cái ca này .E vẫn đang cần thêm lời khuyên từ mọi người , hãy giúp e .hix
  9. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!
    Chú mày đừng có mà tưởng bở. Chỉ có thể khẳng định gái chưa quên ng cũ. Nếu chú tính làm "vật thế mạng" hay "siêu nhân lấp chỗ trống" thì xin mời.
    Nhưng ko phải là ko có cách. Muốn gái yêu mình thì phải cho gái chủ động tìm đến với chú. Tự nhận ra tình cảm với chú chính là TY.
    Muốn như vậy chú phải chấm dứt ngay cái cách hành xử ngu ngốc, tự biến mình thành "bạn gái" của cáo đi (cái gì mà cùng đi trên 1 con đg ấy nhỉ [r23)]).
    Cách làm đúng là:
    1. Chấm dứt ngay các chủ đề về ng yêu cũ của cáo.
    2. Dãn bớt cáo ra để cáo nhận ra sự quan trọng của chú em (nhưng vẫn đủ quan tâm chứ k phải bỏ rơi cáo). Rồi dần dần cáo sẽ tự nhận ra tình cảm của cáo thuộc về ai.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, mà nếu nhận ra là anh mãi mãi chả là cái quái gì, thì cũng báo sớm được cho anh để anh lượn cho nhanh, nhỉ. :))
    Đằng nào cũng có lợi.

Chia sẻ trang này