1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

    Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng "có nên kết hôn trước khi đi du học ko?". Tôi trả lời "anh đừng kết hôn trước khi đi vì như thế vợ anh sẽ rất khổ tâm và cô đơn lắm. Còn anh ở bên kia ko biết có chung thuỷ được lâu ko? khi đã lấy chồng rồi thì người vợ hạn chế mối quan hệ của mình lại, cs vừa ko có chồng vừa ko bạn bè thoải mái như trước đây nên buồn lắm"
    Tôi đã khuyên cậu bạn như thế vì chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh xa chồng ngay khi mới kết hôn được vài tháng. Khi tất cả bạn bè tôi còn vô tư, vui vẻ thì tôi đã đống ý kết hôn với anh bởi vài tháng nữa anh sẽ đi du học. Khi anh đi, tôi lao vào cv và đinh ninh rằng sau 2 năm tôi sẽ qua với anh và chúng tôi sẽ đoàn tụ với nhau suốt đời. Tôi rất tin anh vì anh là người hiền lành, dể thương và thật sự yêu tôi. Nhưng cs ko bao giờ êm ả như mình mong muốn. Ko may thay thời gian ấy CV của tôi ko được tốt đẹp, tôi sinh ra cáu gắt, dể giận và chán nản mọi thứ. Tôi hận anh, ghét anh vì đã bỏ rơi tôi thế này. Khi tôi đau khổ anh ở đâu? anh có thể làm được gì cho tôi khi anh còn đi học và ở xa như thế? Còn anh chỉ biết nhìn tôi đau khổ và tiếp tục hứa, cứ thế tôi lại tiếp tục với anh bằng những lời hứa của anh. Rồi anh cố gắng đưa tôi sang với anh để 2 đứa được ở bên nhau, cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Nhưng rồi anh cũng ko làm được, ko biết từ lúc nào tôi ko còn tin tưởng anh nữa, tôi ko quan tâm đến anh nữa, tôi chỉ nghĩ đến những vấn đề mà tôi đang đối mặt và tôi phải chủ động cho cs của mình nếu tôi ko muốn huỷ hoại đời mình bằng cách tin vào anh như thế. Tuổi xuân cũng trôi đi một cách bình lặng, tôi trở nên trầm tính, ko chơi bời, ít tiếp xúc. Khi mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, tôi đã chủ động được cs của mình, tôi bắt đầu nghĩ đến anh, đến tương lai của chúng tôi sau 2 năm xa cách. Đúng lúc ấy anh nói anh ko còn yêu tôi nữa, anh đã có người con gái khác ở bên, người ấy hiểu anh, yêu anh chứ ko như tôi. Tôi đã làm anh tổn thương nhiều, giờ anh rất mệt mỏi và chán nản, anh muốn chia tay. Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa, quá bất ngờ và phũ phàng. Anh bảo bao năm qua anh đã cố gắng vì tôi, vì yêu tôi mà anh đã làm bố mẹ anh buồn phiền nhiều nhưng đổi lại anh được gì từ tôi chứ? chẳng có gì cả, chỉ là những lời chê trách và oán giận. Anh đỗ lỗi cho tôi về tất cả rằng tôi đã phá hoại cuộc đời anh, làm anh mất đi nhiều thứ...Giờ anh phải sống cho chính anh, cho tương lai hạnh phúc của anh
  2. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xin anh hãy cho tôi ít nhất một cơ hội để tôi chứng minh cho anh thấy TY mà tôi dành cho anh. Tôi biết trong thời gian qua tôi đã ích kỷ, chỉ mãi mê quan tâm đến cs của mình, đòi hỏi anh nhiều thứ trong khi anh ko có khả năng nên tôi đã vô tình tạo thêm áp lực cho anh. Nhưng anh nói rằng anh ko có cơ hội để cho tôi nữa...
    Sau một tháng cãi nhau vì anh đỗ lỗi cho tôi hoàn toàn, còn tôi thì cố gắng giải thích, cố gắng làm anh hiểu tôi yêu anh, rất yêu anh và tôi đã thay đổi, tôi mong anh hiểu và cho tôi một cơ hội thôi thì tôi bắt đầu chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận sẽ chia tay với anh khi anh tốt nghiệp ĐH ở bên ấy, tôi sẽ ra đi âm thầm, lặng lẽ sau khi anh tốt nghiệp, vì vậy tôi cần anh phải tập trung học hành thật tốt. Bởi anh đã kể rằng cái ngày anh tìm đến cô gái kia chính là ngày anh thi lại 4 môn, hôm ấy tôi đang giận anh nên anh ko thể gọi điện tâm sự với tôi và anh đã tìm đến cô gái ấy. Và từ hôm ấy, anh quyết định cô gái ấy sẽ là người của anh. Anh lại đỗ lỗi cho tôi về sự phản bội ấy của anh nữa. Tôi rất cay cú và ko biết phải nghĩ thế nào cho lẽ phải. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh và chấp nhận tất cả để quan tâm đến anh bởi tôi biết điều quan trọng nhất của mỗi người chính là tốt nghiệp ĐH. Nhưng khi anh thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, ko còn tranh cãi gì nữa thì anh bắt đầu cầu xin tôi hãy ký đơn lý dị với anh vào cuối năm 2008, anh ko bận tâm tôi sẽ rời xa anh khi anh tốt nghiệp hay ko mà anh chỉ xin tôi hãy ký đơn ly dị vào cuối năm 2008. Bởi anh cần tờ giấy chứng nhận độc thân để anh xin visa nhập quốc tịch. Với anh nhập cư vào một nước nào đó là quan trọng hơn cả mọi thứ, anh ko biết khi nào anh có thể tốt nghiệp và cũng ko biết có thể tốt nghiệp được hay ko nhưng anh muốn được nhập cư vào một nước nào đó như "Mỹ, Canada, Úc...)( Hiện tại anh đang ở một nước Châu Âu)...
    Đọc xong lá thư này, tôi ko thể khóc thành lời nữa. Giờ thì tôi đã hiểu mục đích duy nhất của anh chính là "định cư". Rồi tôi có hỏi qua bạn bè về một số thủ tục nhập cư thì được biết rằng chẳng có quốc gia nào yêu cầu anh phải chứng minh anh độc thân thì mới được xin visa cư trú hết. Nhưng anh đã nói dối tôi và tôi biết chắc anh đang lợi dụng tình cảm của cô gái nào đó và anh muốn kết hôn với cô ấy để có quốc tịch. Tôi thấy đau lòng vì anh thiếu tự tin và yếu đuối như thế. Anh cố tình học lại để kéo dài visa ở lại bởi anh nghĩ sau vài năm anh có thể dùng visa ấy để xin nhập cư vào nước nào đấy...
    Giờ mọi thứ đã rõ, tôi đồng ý chấp nhận lời cầu xin của anh nhưng tôi vẫn sẽ sang bên ấy trong năm nay, tôi sẽ ko làm phiền đến anh nữa, anh vẫn được tự do như anh nói
    Tôi thấy ghê tởm về sự biến thoái trong suy nghĩ của anh "Chỉ vì muốn được định cư mà anh ko còn quan tâm đến bất cứ ai nữa. Chỉ vì muốn được định cư mà anh dùng đủ thủ đoạn như thế? Tại sao anh ko đi theo con đường thẳng, đó là học xong, học thật tốt rồi xin việc làm và sau đó xin thẻ cư trú, rồi nhập quốc tịch như bao người vẫn làm. Tại sao anh lại dùng những cách hèn hạ như thế này chứ?"
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đau đớn và sợ hãi mỗi khi nhận email của anh. Tôi ghê sợ sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong suy nghĩ và lời nói của anh. Cứ mỗi lúc đọc email, tôi ko thể ăn, ko thể nói nổi nữa. Thật ghê sợ!!!!
    Cuối cùng tôi cũng phải nén lòng mình lại và nhẹ nhàng, tỏ ra thông cảm với anh bởi tôi biết giờ anh đang nằm ngủ trong những giấc mơ cao xa nên ko ai có thể đánh thức anh dậy được nữa. Chỉ còn trong tôi cảm giác lo lắng và lòng thương đối với anh. Tôi rất hiểu anh nhưng trước đây tôi chỉ hiểu anh là một người tốt, rất trách nhiệm nhưng chưa có khả năng chứ tôi ko hề hiểu được rằng mục tiêu của anh là định cư và khi thấy tôi cản trở con đường anh đi nên anh đã đẩy tôi ra khỏi đời anh để anh đến với cô gái nào giúp anh đạt được mục đích ấy. Tôi ko hận anh, ko ghét anh mà tôi thật sự thương anh bởi anh quá yếu đuối và kém cõi nên anh mới chọn con đường nghiệt ngã này. Tôi trách bản thân mình vì ko làm được chổ dựa cho anh, ko làm anh thức tĩnh...
    Anh muốn tôi giấu diếm mọi chuyện trước 2 gđ, tức để cho anh được an toàn và ko ai phải đau khổ vì anh. Anh chỉ muốn một mình tôi chịu đau, chịu tất cả cho anh
    Tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi gđ anh biết anh đang đi con đường như thế?
    Tôi ko biết gđ tôi có thể thông cảm cho anh được ko khi anh để tôi một mình chờ đợi hơn 2 năm ở quê nhà, giờ anh muốn tôi phải ly dị anh để anh được tự do và đạt mục đích định cư của mình.
    Hiện tại, tôi ko liên lạc với anh nữa...tôi cho anh thời gian tĩnh tâm, anh cần được nghĩ ngơi, sự thoải mái để chuẩn bị bước trên con đường anh đang chọn...
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh đều đã bước qua tuổi 26. Với anh thì tuổi này vẫn chưa đủ chín chắn nhưng với tôi thì ko còn trẻ trung gì nữa rồi.
    Tôi ko biết tôi nên cư xử với anh như thế nào nữa? tôi có nên đồng ý chia tay anh trong sự im lặng, tức chiều theo ý anh để anh được an toàn ko?
    Hay trước khi ly dị, tôi cần báo cho 2 gđ biết để có sự can thiệp? bởi đôi lúc chính 2 gđ lại thức tĩnh được anh thì sao?
    Ai có thể thức tĩnh được anh đây? hay cứ để anh tự va vấp rồi tự tĩnh dậy?
    Dù thế nào thì cứ để khi nào tôi sang được bên ấy, tôi sẽ tìm hiểu kỷ tình hình của anh rồi quyết định chia tay với anh. Nhưng ko biết tôi nên ra đi im lặng, chấp nhận đau đớn 1 mình để anh được an toàn hay là để 2 gđ biết và nhờ họ đánh thức anh dậy???
    Liệu anh có thể sống thoải mái ko khi mà trong lòng luôn che dấu sự thật, nói dối mọi người như thế? liệu anh có tin rằng tất cả sự thật mà tôi ko nói ra thì sẽ chẳng có ai nói ra ko? Vì bạn bè chúng tôi cũng biết mà
    Liệu anh có mạnh mẽ, có tự tin khi mà trong lòng anh luôn sống trong sự dối lừa và thủ đoạn như thế?
    Tôi phải giúp anh bằng cách nào đây?
    Tôi vẫn luôn lo lắng cho anh, cho tính trẻ con, chậm chạp và khờ khạo của anh. Tôi biết con đường anh đang đi ko dể chút nào, sẽ nhiều sống gió và cạm bẫy nhưng nếu anh ko mạnh mẽ và đủ tự tin thì anh sẽ rơi xuống vực thẳm vào một ngày ko xa. Tôi thật sự muốn giúp anh! Các anh chị , các bạn, các em hãy cho tôi lời khuyên với!
    ( Tôi chỉ có thể hiểu được rằng giờ mục tiêu của anh là định cư ở nước ngoài, anh ko chắc chắn về tương lai, về cuộc sống của anh, cũng ko biết đến khi nào anh mới ổn định cs của anh ở xứ người trong khi tôi (vợ anh) lại mòn mỏi, cô đơn đợi anh ở quê nhà. Giữa tôi và cs của anh, anh phải chọn 1? Và anh đã chọn tương lai ở lại xứ người. Đúng lúc biết sắp mất anh, tôi mới mạnh mẽ, chủ động đến với anh, ủng hộ ước muốn của anh, chỉ tiếc là anh ko cho tôi cơ hội nào nữa. Nhưng tôi vẫn muốn sang bên ấy bởi như thế tôi mới có thể chia tay anh trong sự im lặng và anh vẫn được an toàn)
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cậu trai trẻ này là người có bản lĩnh còn bạn cũng chỉ ích kỉ vậy thôi có bài hát nào đó có câu "có lẽ đôi mình chia tay sẽ đẹp hơn chúng ta sum vầy" bạn sẽ gặp người khác hợp với bạn hơn chuyện này kết thúc rồi
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    " Bản lĩnh" ở đây là gì? Mình cần lời khuyên ở điểm "Tôi ko biết tôi nên cư xử với anh như thế nào nữa? tôi có nên đồng ý chia tay anh trong sự im lặng, tức chiều theo ý anh để anh được an toàn ko?
    Hay trước khi ly dị, tôi cần báo cho 2 gđ biết để có sự can thiệp? bởi đôi lúc chính 2 gđ lại thức tĩnh được anh thì sao?
    Ai có thể thức tĩnh được anh đây? hay cứ để anh tự va vấp rồi tự tĩnh dậy?"
    Hiện tại anh đang chọn con đường rất mạo hiểm, đó chính là "dở dang chuyện học hành và làm mọi cách để được định cư ở nước ngoài". Anh cần mình ly hôn là vì mục đích ấy bởi để kết hôn được với cô gái nào đó thì anh cần phải có giấy xác nhận tình trạng độc thân ở quê nhà.
    Bạn hiểu ý mình hỏi chứ?
  7. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ giờ chuyện 2 người chia tay là chuyện tất nhiên. Sau đó thì ai sống thế nào là chuyện riêng của mỗi người, chả liên can gì tới "thức tỉnh" hay là "ngủ" cả. Còn việc chia tay nhau thì mọi thứ nó đã ra như thế tốt nhất là dứt khoát 1 lần cho xong. Báo cho gia đinh rồi mà chia tay chia chân thì cũng mất thời gian đấy nhưng mà tốt nhất thì cứ nên làm cho phải lẽ.
    Regards.
    À, còn chuyện "biến thái" hay gì đó, khi anh chồng bạn ko còn yêu bạn thì cũng ko chắc anh chồng bạn ko yêu "một cô gái nào đó" đơn thuần chỉ để nhập cư.
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ceo_hd à! Câu bạn bôi vàng nghĩa là sao hả bạn? Mình ko hiểu ý bạn lắm.
    Nếu như anh ấy chia tay mình trong sự công khai trước mọi người, 2 gđ gặp nhau và anh nói hết suy nghĩ của anh trước gđ mình thì mình ko cần phải post topic này lên đây làm gì rồi.
    Nhưng anh còn suy nghĩ về chuyện ly dị rất đơn giản, anh thích là anh nói, anh nghĩ là anh làm và anh đinh ninh rằng mình sẽ chiều ý anh tức là giấu chuyện chúng mình chia tay đến khi nào mình có mái ấm gđ mới. Tức anh muốn ko ai biết kế hoạch "chiến lược định cư" của anh, đặc biệt là 2 gđ. Nếu anh đi theo con đường đàng hoàng, đúng đắn để được định cư ở xứ người thì mình cũng ko phải băn khoăn và lo lắng nhiều làm gì? Nhưng ở đây, anh lại chạy vào dòng xoáy của những người thiếu tự tin, thiếu khả năng để định cư bằng sức lực của mình và phải dùng đến những cách khác như "kết hôn" thì kết quả họ phải trả giá như thế nào chắc ai cũng có thể hình dung được.
    Nếu như anh chia tay mình và người con gái nào đó có thể chia sẽ với anh, hiểu anh, giúp anh xoá nhoà nổi đau thì ko sao nhưng đằng này anh định cất giấu chuyện này mãi mãi, anh tự tạo ra cho anh 1 TG riêng và ko cho ai biết. Vậy tình cảm anh dành cho người khác sẽ thiếu đi sự chân thành và chẳng ai có thể hiểu hết anh, chia sẽ được với anh và đó là 1 cs đau khổ, ko thoải mái và dày vò.
    Và mình phải làm gì để giúp anh đây? Đó chính là điều mình băn khoăn.
    Nếu nói cho 2 gđ biết thì anh sẽ oán hận mình suốt đời, anh sẽ nghĩ mình muốn trừng phạt anh nên mới để 2 gđ biết và can thiệp vào kế hoạch của anh. Nếu kế hoạch sụp đỗ thì mãi mãi anh ko bao giờ tha thứ cho mình. Anh nghĩ mình ko yêu anh, muốn hại đời anh...
    Nhưng nếu mình ko nói, mình chấp nhận chia tay trong sự im lặng, mình chỉ chịu đựng nổi đau, sự mất mát này 1 mình thì liệu anh có sống hạnh phúc trong cuộc đời của anh ko? Anh sẽ trở thành người như thế nào khi nói dối trở thành thói quen? Một khi anh dám hành động mà ko dám đối mặt với những gì anh đã làm thì anh là người thế nào? làm sao anh có thể mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn to lớn hơn những chuyện này nữa? Rõ ràng anh đang yếu đuối và thiếu tự tin vào bản thân nên anh ko dám đối mặt với những hành động của mình. Vậy phải giúp anh mạnh mẽ và can đảm lên bằng cách nào đây?
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông báo cho gia đình của chồng trước, chính thức yêu cầu sự hỗ trợ của họ. Nếu là 1 gia đình tử tế chắc chắn họ sẽ giúp bạn bằng mọi cách. Tạm thời chưa thông báo cho phía gia đình của bạn vì việc đó có thể làm bẽ mặt chồng và gia đình chồng.
    Mình ủng hộ bạn qua bên kia gặp chồng, nếu còn tình cảm thì mọi chuyện có thể gây dựng lại, bằng không bạn nên mạnh mẽ và đủ bản lĩnh để dứt bỏ. Nên thông báo với gia đình chồng trước rồi nói với họ kế hoạch của bạn sang bên kia gặp chồng để tìm hiểu rõ mọi chuyện hơn, tạm thời nói họ đừng vội vàng làm chuyện gì quá mức.

Chia sẻ trang này