1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ở box tư ấn này mục đích là dành cho những người có vấn đề trong tình yêu chia sẻ tâm sự và mong được tư vấn, cho nên tớ nghĩ không nên đánh giá một cách chắc chắn người này thế này thế nọ (tại đâu đã tiếp xúc và thông tin trên này thì nhiều khi chưa đầy đủ và còn một chiều); mà nên tập trung tư vấn cho các bác mở topic.
    Trong trường hợp của bạn Redrose, thì tớ nghĩ tại thời điểm này bạn nên tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của anh ấy (nên nhẹ nhàng hỏi thăm, và đừng trách móc và nói "anh thế này thế nọ,thiếu tự tin..."). Rồi đồng thời cũng cho anh ấy biết là bạn sẵn sàng ly dị để anh ấy tự do như anh ấy muốn, nếu một khi anh ấy đã suy nghĩ chín chắn. Đồng thời bạn cũng nói cho anh ấy biết là, vợ chồng đã là người lơn rồi thì làm gì cũng nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình với mọi người. Hai bạn không tự nhiên mà nên vợ nên chồng, có bamẹ đứng ra làm đám cưới hẳn hoi thì trước luc quyết định li dị cả hai vợ chồng phải có trách nhiệm báo với ba mẹ cả hai bên.
    Còn chuyện bạn muốn sang bên anh ấy thì cũng nên lường trước mọi khả năng: bạn sang, anh ấy không dồng ý, anh ấy không quan tâm... Nên nói cho anh ấy biết ý định bạn sang, và chứng tỏ cho anh ấy biêt là bạn có thể tự xoay sở được 1 mình trong tình huống anh ấy xoay lưng lại với bạn... Tóm lại là cho anh ấy biết là bạn chỉ muốn làm hết sức mình với tình cảm của bạn, để sau này bạn không hối hận; nếu vậy mà anh vẫn muốn chia tay thì bạn cũng sẽ đồng ý thôi.
    Chúc bạn mau chóng tìm được cách giải quyết thích hợp.
  2. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Five stars *****
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Red, giờ bạn đang lâm vào tình cảnh éo le nhỉ? Tôi thấy có một số người khuyên bạn như những ông bụt hay bà tiên phúc hậu trong chuyện cổ tích vậy, nhưng có lẽ khi tôi nói lên đây thì ý kiến của tôi sẽ trái ngược với họ. Tôi ko biết khi tôi ở trong vị trí của bạn tôi có thánh thiện như những gì mọi người mong muốn không? Giờ chuyện của bạn có lẽ cũng không cứu vãn được gì, bạn sẽ không thay đổi được gì ở anh ta vì đó là bản tính của anh ta rồi. Tôi nghĩ rằng anh ta đã chọn con đường đó thì kết quả có ra sao hãy để anh ta nhận nó, có dại mới biết khôn. Bạn đừng tỏ ra thánh thiện mà ban phát tình cảm không đúng chỗ. Tôi thấy bạn mâu thuẫn có những lúc bạn nói bạn căm ghét, phẫn nộ cơ mà? Sao lại có những lúc lại cảm thấy như mình là người gây ra lỗi vậy? Bạn thể hiện vậy để mọi người thấy bạn rộng lượng à? Hãy là những con người của thế kỷ này đi mọi cái đều rõ ràng, một cô Tấm không còn phù hợp ở thời đại này đâu, người nhận mọi đau khổ và thiệt thòi không phải là anh ta đâu mà là chính bạn. Có thể tôi sẽ là khắc nghiệt khi nói với bạn như thế nhưng tôi thấy bạn mới phải là người tỉnh ngộ. Hãy xoá ngay hình ảnh của anh ta đi chứ đừng lên tiếng kêu gọi sự thương cảm hay muốn thức tỉnh gì ở anh ta cả. Bạn nên li dị nhưng ko phải là thời gian anh ta mong muốn, hãy xem anh ta có thể làm gì? Hãy sống cho bản thân của bạn đi, còn có những người khác đáng để cho bạn quan tâm hơn đó là bố mẹ đẻ của bạn. Khi bạn có chuyện, đau khổ thì người lo cho bạn chính là họ chứ không phải là người chồng " tuyệt vời" như bạn từng biết đâu.
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi....hth2 ơi! sao ý của bạn giống mình thế, bạn nói hết ý định và hành động, suy nghĩ của mình luôn rồi đấy.
    Việc mình muốn sang bên ấy thì chắc chắn phải có sự giúp đỡ của anh ( về giấy tờ nhập học đấy mà) nên chúng mình đã thoả thuận từ tháng trước rồi. Mình cũng nói rõ ý định mình sẵn sàng làm những gì anh ấy muốn và khi sang đấy thì chẳng ai liên quan gì đến cs của ai hết. Mình vẫn luôn cho anh ấy biết mình rất yêu anh nên mình ko muốn làm gì để anh ấy buồn bởi hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của mình mà. Thế nên mình ko hề trách móc anh gì cả, mình chỉ nói mình hiểu mục đích của anh và kế hoạch của anh ( thậm chị mình liệt kê ra 7 bước mà anh phải vượt qua nữa), mình căn dặn anh ko có bước nào đơn giản hết, anh hãy cố gắng nhe! Khi nào sang được bên ấy, tuỳ theo tình hình mà xử lý ( Các bạn nói đúng, đây là chuyện hôn nhân chứ ko phải là TY trai gái nên thấy ko yêu là chia tay đơn giản như thế được. Nếu yêu thì sống với nhau, ko yêu là ly dị, vậy còn tình nghĩa vợ chồng đâu rồi?)
    Mình thật sự choáng khi anh nói việc tốt nghiệp với anh ko quan trọng, anh ko biết liệu có tốt nghiệp được ko nữa và ko biết khi nào mới tốt nghiệp nhưng sau 2 năm nữa anh muốn được nhập cư nên anh cần mình ký đơn ly dị vào lúc ấy.
    Và mình bắt đầu lo lắng cho anh từ đấy, giả sử anh nhập cư được, anh sống với cô gái mới nhưng việc học của anh thì sao đây? tương lai của anh thế nào? Mình đã khuyên anh rằng mình đồng ý tất cả mọi yêu cầu của anh, mình chỉ mong anh tốt nghiệp xong rồi thích làm gì thì làm nhưng khi anh nói kế hoạch này mình thật sự lo lắng...
    2 năm rồi vợ chồng sống xa nhau, ko biết khi gặp lại nhau thì tình cảm có trổi dậy ko nữa? trước hết cứ phải dùng TY của mình để thức tĩnh anh ấy xem, nếu ko được thì quyết tâm chia tay và sẽ thông báo cho 2 gđ biết. Rồi đường ai nấy đi...
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Một bộ phận to lớn đờn bà con gái khi mà bị.. đứt gánh giữa đường vì "sự cố ở phía đối tác cắt hợp đồng" đầu đeo nặng tư tưởng từ thiện "mang dầu gội đầu Sunsilk vào chùa tặng sư".. và thím Bông hồng đỏ cũng không là ngoại lệ.
    Những câu hỏi hoàn toàn tối nghĩa, cái gì mà.. không muốn cho gđình 2 bên biết, lo anh ta sẽ hận mình, sợ anh ta thiếu hạnh phúc vì bị dày vò, làm cho anh ý tỉnh ngộ.!? 3 cái vụ này lẽ ra nên move vào bên chuồng HPGĐ, bên đó có những cá nhân thậm chí đã.. lấy vợ cưới chồng 3-4 lần chắc là nhiều kinh nghiệm hơn.
    Tuy nhiên nếu dòm ở góc độ chuyên môn, thì việc chú thím bỏ nhau là.. chuyện sớm muộn mà thôi. Cho dù chú có không Tây du và ở lại xứ này hàng ngày mà để ấp ôm thím.. rồi thì nó vẫn sẽ xảy ra. Có lẽ lý do lớn nhất là chú thím hôn ước với nhau trong tình trạng.. chưa đủ lão, mới có hăm mấy đầu mà đã học đòi hợp pháp hoá việc đơm mùng dệt chiếu. Trong khi mà tư duy, suy nghĩ, kinh nghiệm, và những va chạm trong cuộc sống hàng ngày còn chưa sờ được đến cô chú.. hệ quả là sẽ dẫn đến những hành vi, lối sống, và những câu hỏi cực kỳ cục như chú thím vậy.
    Và có 1 đều rõ như ban ngày là.. chú của thím không yếu đuối giống như là thím hằng mộng tưởng. Y là kẻ giảo hoạt, cơ hội, một hình mẫu tiêu biểu cho 1 tầng lớp sống sượng rất thực dụng. Một thằng đàn ông có có tinh thần lành lặn.. thì sẽ hơi yếu mềm 1 chút, có lẽ rất khó khăn và không dám muốn đánh đổi. Còn cái lý do không dám đối mặt với hành động của mình.. không phải là do yếu đuối, mà là sợ mõi mòn cái mồm để giải thích. Y đã đẻ ký sinh vào bộ não ngu ngơ của thím 1 thứ con dồi mạt rệp.. thím đã trở thành vật chủ nuôi con dồi ký sinh đó, thiệt là lợi cả đôi đường còn y thì không tốn 1 giọt mồ hôi.
    Một thằng mang tiếng là đi Tây học chữ, nhưng học hành phọt phẹt không ra gì.. nó sẽ sợ hãi hùng và không ngần ngại mà làm những chuyện trời ơi. Chã lẽ đi học ở Tây xong quy cố hương để làm công nhân.. bà con xa, láng giềng gần sẽ cười nó thúi cái đầu. Thôi thì thím cứ băn khoăn, thương cảm, và giúp cho thằng bé ở xa nhà yếu đuối tròn ước nguyện.. khi mà con nhuộng của nó vẫn còn tồn tại, và ký sinh được đủ mạnh trong não của thím.
    Sau khi viết xong bài này trên wordpad, login vào TTVNOL thì a mới nhận được PM của thím.. lẽ ra anh nên hiệu chỉnh 1 chút nội dung, và phong văn cho nó phù hợp với cái PM của thím. Nhưng cuối cùng anh quyết định giữ nguyên hiện trạng.. vì anh không có thói quen chỉnh lý lại cái mà anh đã lỡ tay viết ra. Chỉ xin bổ sung chút ít: những việc thím đang định làm là hoàn toàn ảo mộng, thím đã chuẩn bị xong cái lược chải đầu.. nhưng khi đứng trước gương để diễn cái vai "mái tóc người vợ trẻ" => thì mới tá hoả phát hiện ra rằng.. trên đầu không còn 1 cọng tóc để mà dùng lược.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hix , vậy người phải tỉnh ngộ là mình sao? mình chính là người đang ngủ mê à?
    Vậy mình phải làm gì đây? trước hết mình cũng nên sang bên ấy ( nếu đi được). Đúng là mình rất mâu thuẫn bạn à!
    Một số bạn (ở xa) sau khi đọc xong email anh ấy gửi cho mình về lời cầu xin thời gian ly dị, họ điên tiết lên và nói rằng "anh ta quá ích kỷ, ko thể chấp nhận được" rồi họ bảo "ko nên ly dị đúng thời điểm anh ta muốn". Đúng như bạn nói " làm cô tấm thời nay ko còn hợp nữa rồi". Vì mình rất mâu thuẫn về cách giải quyết nên mình mới phải post lên đây nhờ tư vấn.
    Nếu gđ anh ấy biết anh cư xử với mình như thế thì chắc anh ko còn đường sống nữa đâu. Anh từng nói "nếu gđ anh biết thì anh sẽ tự tử ngay". Thỉnh thoảng mình lôi chuyện này ra để hù hoạ anh đấy nhưng ko biết sau này trước khi ký đơn ly dị thì mình có nên kể hết cho gđ anh ko? còn gđ mình thì chắc chỉ buồn và thấy xót xa cho mình thôi nhưng họ sẽ buồn hơn khi thấy con gái có chồng mà cũng như ko. Nhưng dù gì thì gì nếu anh ấy muốn ly dị thì cũng phải đối mặt với gđ mình, nên tôn trọng gđ mình chứ? Chuyện chúng mình đâu chỉ đơn thuần là chuyện TY trai gái nữa đâu.
    Bạn nhìn thấy sự mẫu thuẫn ở mình rất chính xác đấy. Có lúc mình muốn làm cô tiên, chịu đựng cho hạnh phúc của anh ấy ( đôi lúc mình nghĩ chịu đựng như thế để được cái gì? khi đã chia tay là cắt đứt hết, mình cũng chẳng cần gì từ anh ta nữa mà cũng ko biết khi nào mới gặp lại nhau). Mà đã thế thì trc khi chia tay nên cho anh ta nếm mùi cay đắng cho lối suy nghĩ ấy ( chỉ cần để gđ anh biết là mình yên lặng ra đi) để họ tự xử lý với nhau.
    Mâu thuẫn quá!!!!!!!
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đang rất buồn nhưng đọc xong bài viết của anh, em bật cười lên luôn. Đọc đi đọc lại càng thấy thấm thía, anh nói có lý lắm, rất có lý. Đúng là anh ấy ko đơn giản như em tưởng. Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu thêm một phần nào đó về con người thật của anh ấy. Nhưng trước mắt, em cứ phải sang tận nơi để tìm hiểu thực hư thế nào đã rồi sẽ quyết định hành động ( ko nên làm cô tấm trong thời đại ngày nay nữa)
  8. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ô hay, sao lại là cô tấm ngày nay, rồi là đi tây học... Vấn đề là bạn redrose nên làm gì để khỏi ân hận hay hối tiếc cho bản thân mình sau này mà thôi. Cho dù anh ấy có đúng là không tốt như bác Tể tương gì đấy nói thì fact vẫn là bạn redrose yêu anh ấy, và họ đang là vợ chồng. Vậy thì hãy để vợ chồng họ làm hết sức mình trước khi fải đi đến quyết định cuối cùng là li dị.
    Còn chuyện bạn redrose, nếu lường hết được mọi khả năng, ma sang đwưọc bên ấy cũng là hay. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có xa nhà, tự xoay sở 1 mình ở 1 đất nước xa lạ thì mới thấy mình học được nhiều thứ, nhiều khi trong cái không may lại có cái may.
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Xã hội VN giờ giống với phim HQ ghê: ở nhà hư hỗn phá phách -> bố mẹ đuổi đi Âu, Mĩ học. Chuyện công việc/ tình cảm không suôn sẻ -> bỏ đi Tây học. Đi du học phải chăng là một liều thuốc thần diệu chữa được mọi vấn đề người ta gặp phải trong cuộc sống? Nếu cô bạn Redrosevn của chúng ta thật sự muốn đi du học, phù hợp với chuyện đi du học, thì lẽ ra cần làm việc ấy từ cách đây 1, 2 năm rồi, tại sao lại ko đi học cùng chồng luôn chứ? Còn đến bây giờ, khi mọi chuyện bung bét ra lại lo đi học, liệu có học được ko, hay lại lặp lại câu chuyện của anh chồng: đi du học để rồi thất bại, quẫn trí. Mình ủng hộ Redrosevn sang bên kia gặp chồng 1 thời gian, còn chuyện đi du học nên nghĩ cho kỹ đã rồi hẵng quyết.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi thấy người ta bảo chia taybạn là đúng, đáng lẽ bạn phải chia xẻ và động viên người ta, hối thúc người ta đưa mình sang với người ta một cách tế nhị thì bạn lại cay nghiệt, phải tôi tôi bỏ khẩn trương chứ ko phải sau một năm đâu
    Còn việc nếu người ta muốn nhập QUốc tịch thì cô bạn ko hiểu rằng giờ nhập quốc tịch một nước nó khó thế nào đâu, đừng hòng mà đi du học rồi đòi nhập Quôc tịch thì đừng có mà mơ hão, trừ khi đó là mmột cái đầu của một nhà khoa học đoạt giải Nobel, bạn phải thực tế hơn đi, bỏ đi rồi làm lại từ đầu còn hơn là cứ níu kéo người ta của bạn
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 15/03/2007

Chia sẻ trang này