1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhu...các bạn ơi! Anh vừa gọi điện cho mình, anh nói anh nhớ mình, rất nhớ mình. Anh hỏi sao cả tuần nay mình ko viết email cho anh? anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã làm mình bị tổn thương. Anh bảo những gì mình đang nghĩ về anh là hoàn toàn sai, ko có chuyện bỏ rơi mình vì ý định lấy ai đó để nhập cư...Khi anh nghe mình khóc, anh bảo mình đâu còn trẻ con nữa đâu mà khóc nhè thế kia, anh trêu mình nữa chứ! Rồi khi sắp hết cuộc nói chuyện, mình nói mình yêu anh, chỉ yêu anh thôi và yêu anh mãi mãi. Anh cứ cảm ơn liên tiếp, rồi anh cười nói "anh biết, em yêu anh, chỉ yêu anh, yêu anh đến suốt đời, sẽ giúp đỡ anh khi anh cần, sẽ làm cái này cái nọ cho anh....hihihi..anh cũng thế, anh sẽ chăm lo cho em, khi em cần anh sẽ ở bên em"
    Nhưng khi mình hỏi "anh đừng bỏ rơi em nhe?" thì anh nói " bây giờ anh chưa trả lời được đâu"....hix, mình biết là ko dể dàng để anh tha thứ hết cho mình mà, anh nói câu ấy cũng có lý, bây giờ chưa thế trả lời được, còn phụ thuôc vào TY của mình và hoàn cảnh sắp tới nữa. Nhưng hôm nay, mình rất vui, vui lắm các bạn à! Thì ra anh vẫn còn yêu mình rất nhiều, mỗi lần nghe giọng nói của nhau thật sự cả 2 thấy rất hạnh phúc. Anh bảo mình hàng ngày hãy email cho anh nhé!
  2. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tâm lý trước cho một kết thúc không có hậu đi chị ơi
    Lúc đó đỡ bỡ ngỡ hơn !
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Sao mình vẫn còn run thế này?
    Hy vọng đấy là sự thật, ko phải là giấc mơ....
    Mình rất sợ, mình sợ ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hy vọng từ trước đến nay vì giận mình mà anh đã cố tình nói những điều ấy để mình tổn thương, để check TY của mình dành cho anh, chứ ko phải anh thay đổi. Hôm nay, anh gọi bởi anh biết cả tuần nay mình nghĩ về anh sai, anh biết mình đang đau lòng nên anh gọi về để cho mình biết anh ko phải như thế, anh rất nhớ mình...
    Có phải mình đang nằm mơ ko các bạn?
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng là sao hả chị? Em thật sự không hiểu. Tại sao anh làm chị buồn nhiều như thế rồi bây giờ lại gọi điện thoại cho chị nói những lời yêu thương.
    Con trai đúng là không hiểu được. Em biết là chị vẫn còn hy vọng nhiều lắm, hy vọng anh đã thay đổi. Nhưng em nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu chị ơi.
    Nếu yêu nhau thật lòng thì không ai lại làm người mình yêu đau khổ nhiều như vậy đâu chị.
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 16/03/2007
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Quá tốt rồi.. xin chúc mừng cô Bông hồng đỏ, cuối cùng thì chú nhà chợt bình tỉnh ngộ và đã quay về với thím.. qua đường dây thép. Khá khen thay 1 hành động.. nghiệp vụ đầy dũng cảm.
    Và theo trí tưởng tượng nghèo nàn của anh.. 99% chú nhà của thím, trước khi Tây du là chiến sỹ đang ctác trong ngành an ninh có thể thuộc biên chế của Tổng cục I hoặc II gì đó. Do nhận được 1 nvụ cực kỳ bí ẩn từ cấp trên, nên chú nhà phải lặn lội qua bên Tây.. đội lốt một du học sinh học hành be bét. Có điều chú nhà không xâm nhập vào các phòng thí nghiệm, hay là cty hitech.. mà chú xâm nhập vào khu Việt kiều nơi có 1 bộ phận các thế lực thù địch đang ngày đêm âm mưu chống phá quê nhà.
    Với 1 khả năng học hành nát bét, cộng với thói quen khoái hưởng lạc thú có sẵn trong người.. chú ngày càng tạo được niềm tin nơi bọn *********, và đã chui sâu vào hàng ngũ của đối phương trong 1 tgian ngắn. Người csỹ an ninh khi hoạt động trong lòng địch, phải hy sinh mà vứt bỏ những tình cảm riêng tư.. có thế thì mới tạo được vỏ bọc hợp pháp để mà nắm địch tình.
    Trong tgian chú tung hoành trong lòng địch, có khả năng đã có 1 gái Việt lai Tây.. là con gái của 1 trong những tên đầu sỏ phản cách mạng say mê đắm. Và để tạo được niềm tin, tránh sự nghi ngờ từ bọn phản CM.. chú nhà đã cắn răng mà thực hiện bí pháp Trần Thế Mỹ hiện đại. Một bên là nghĩa vợ chồng, còn bên kia là tình yêu đất nước.. như xé thân xác chú ra làm 2. Hằng đêm nằm ôm ấp con gái tên *********, mà trong đầu của chú chứa chấp tràn bờ hình ảnh của thím.. chú nhà ôm gái Việt lai Tây vào người mà lòng đau như thiến.
    Bất chấp những quy định nghiêm ngặt của ngành an ninh, bất chấp sự nguy hiểm có thể đe doạ đến tính mạng.. sau khi cô gái Việt lai Tây ngủ mê mệt, chú liều mình gõ dây thép về nhà để an ủi vợ hiền nơi hậu phương. Nhưng vì là thân phận đang hoạt động trong lòng địch, nhiệm vụ được giao thì chưa hoàn hoàn thành.. và sau khi khẳng định tình yêu hợp kim titan của mình với vợ. Chú nhà vẫn không dám nói nhiều, và cũng không thể hứa hão trước đều gì với người vợ đang phải.. hoài lang dạ cổ ôm cái gối nhớ chồng hằng đêm ở nhà quê.
    Sự tận tụy kiên trung hết mình vì quê hương thật là khí hiếm.. người chiến sỹ đang âm thầm hoạt động trong lòng địch, ngày đêm vẫn mãi mê lao đầu vào nơi hang hùm miệng rắn.
    .. Còn tiếp.
    @ chủ topic: Để tạo sự thuận lợi, và đảm bảo an toàn cho sự ctác cao cả của chú.. thím nhất định phải triệt để thi hành.
    - Không được đánh dây thép, hay là gởi email.. vì địch có thể lần ra dấu vết, nên nó sẽ cực kỳ nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh tương lai của chú ấy.
    - Thím phải năng tham gia sinh hoạt đoàn thể, công tác tốt, không nên nghĩ quá nhiều đến người đang phải làm nvụ nơi lòng địch xa xuôi. Và thím cũng phải chuẩn bị tâm lý, nếu mà người csỹ may mắn sống sót mà trở về với thím.. thì có khả năng tàn phế nghiêm trọng thương tích đầy người.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh rất nhiều vì đã phân tích cho em hiểu thêm về tâm lý đàn ông. Đọc những bài viết của anh thật sự em thấy vui lắm, rất hài hước nhưng sâu sắc vô cùng!
    E hiểu ý anh nói, em ko đòi hỏi gì hơn thế nữa anh à! Tất cả phụ thuộc việc em có sang được với anh ấy trong năm nay hay ko? khi sang bên ấy rồi, chỉ cần anh còn yêu em thì em sẽ đến với anh ấy dù anh đầy mình thương tích, ko còn nguyên vẹn nữa.
    Câu chuyện của chúng em trở nên tồi tệ thế này hoàn toàn do lỗi của em.
    Chính em đã làm tổn thương anh ấy nhiều, chính em đã cố tình tạo nên khoảng cách giữa 2 đứa, thậm chí còn khuyên anh ấy nên yêu người nào ở bên kia nữa. Rồi khi anh ấy gọi điện, em đã nói anh đừng gọi cho em nữa bởi chẳng có gì để nói với nhau cả. E đã làm anh ấy rất đau lòng nhiều lần, rồi sau đó em cắt điện thoại và anh ấy ko gọi từ đấy ( dù sau 2 tuần em mở máy trở lại và đợi anh ấy gọi nhưng anh rất giận nên ko gọi nữa). Kể cả chuyện anh kể về cô gái nào đấy cũng vì em nhắc lại em đã từng khuyên anh như thế, nên anh kể với giọng hả hê khi thấy em đau lòng. Trước khi anh quyết định ly dị bởi em lại gây tổn thương cho anh tiếp, cộng với áp lực từ kết quả học hành vị gđ mắng nên anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với em từ đấy.
    Vâng, em đã sai, hoàn toàn sai khi yêu anh nhưng rất ích kỹ. Có người đã hỏi "tại sao biết em ích kỹ với anh ta như thế mà anh ta vẫn yêu em?", em ko biết em chỉ biết anh đã từng rất yêu em, rất trách nhiệm, đã kết hôn sớm với em bởi vì anh ko muốn người khác cướp mất em, em đã đến với anh ấy khi tình cảm của em chưa chín muồi nên còn lung lay và trở nên ích kỹ như thế...
    Nếu như anh ấy ko tàn nhẫn với em, nếu anh ấy ko mạnh mẽ nói chia tay với em thì có lẽ mãi mãi em vẫn còn ngủ mê trong sự ích kỹ và thờ ơ của mình. E cảm ơn anh ấy vì đã cho em nhận ra thế nào là TY, em rất vui khi em biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào. " Ông xã của em, Cảm ơn anh vì đã mạnh mẽ, cương quyết với em như thế, chỉ khi anh cư xử tàn nhẫn và làm em tổn thương thì em mới hiểu được những gì anh đã từng chịu đựng em trong suốt 2 năm qua. E mới hiểu thế nào là đau đớn và buồn bã trong TY"
    Điều em mong muốn duy nhất sau những chuyện này đó là "hãy cho em cơ hội để sữa lỗi"...
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ mới đau khổ vì anh trong 2 tháng, cũng chẳng thấm vào đâu so với anh ấy đã phải đau khổ vì chị suốt 2 năm qua phải ko em?
    Thế đấy em à! Ko phải khi nhận lời yêu nhau thì có nghĩa là đã hiểu hết chữ "Yêu" đâu. Chị từng nghĩ rằng " Yêu chỉ là quá trình tìm hiểu người mình yêu để chấp nhận những điểm xấu của nhau và cố gắng hoà hợp với nhau". Thực tế, anh chị đã kết hôn, đã là vợ chồng nhưng tuổi tác, suy nghĩ lạ ở lứa tuổi yêu đương nên thời gian qua và bây giờ vẫn còn là thời gian thử thách TY,nếu thật sự yêu nhau thì sẽ quay về với nhau, sẽ dung hoà được mọi thứ với nhau và lúc ấy cs mới thật sự hạnh phúc. Chị đã thức tĩnh, chị đã hiểu được thế nào là từ "Yêu" sau 2 năm trời. Giờ chị có một điều ước, đó là " anh cũng sẽ nghĩ như chị"
    Giờ em đã hiểu tại sao chị lại post câu chuyện của chị ở box TVTY mà ko phải ở box HPGĐ rồi chứ?
    Cảm ơn em rất nhiều!
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị đã có quyết định của riêng mình . Em chúc chị luôn hạnh phúc . Luôn yêu và được yêu chị nhé
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh Tê Tường à! Câu chuyện của anh tuy mang tính đã kích nhưng em hiểu dụng ý của anh. Cảm ơn anh rất nhiều
    Anh nói đúng những lời yêu thương nói qua điện thoại chỉ mang tính an ủi, cũng có thể vì nhớ vợ, cũng vì ko muốn vợ đau khổ quá mà có những hành động bất an đối với "sự bảo toàn kế hoạch của anh ấy trong lòng địch" vì anh ấy ko muốn để ai biết kế hoạch của mình mà. 2 ngày qua đi chơi với cơ quan, chẳng hiểu sao chỉ thấy buồn và đau lòng. Tự nhiên em ghét sự an ủi đấy bởi nó khiến em bị xao động, càng nghĩ càng thấy buồn. Hơn tuần nay em đã ko liên lạc gì hết có nghĩa em đã chấp nhận sự thật cay đắng này và quay trở lại cs bình thường với mục đích "chờ đợi" anh ấy sẽ trở về sau 1 or 2 năm nữa ( chỉ hy vọng anh ấy còn sống sót trở về, chứ ko yêu cầu phải nguyện vẹn). Nhưng tại sao anh ấy gọi điện làm gì chứ? để em vui hay để em cảm thấy đau lòng hơn? 2 ngày nay, moi cảm giác đau đớn quay trở lại, hix..., em vừa về đến nhà đã vào topic ngay để đọc lại các bài của anh và mọi người. Giờ thì em bình tĩnh được rồi. Anh nói đúng "theo quy luật tình cảm và tình hình hiện nay thì em ko nên liên lạc với anh ấy nữa'', thế mà lúc nói chuyện điện thoại em đã hứa sẽ email cho him nên em đã gửi sau khi đọc bài của anh. Email ấy cũng chẳng có gì ngoài cảm xúc về tình cảm của em dành cho him. Sau khi him đề nghị chia tay, em chẳng nói gì ngoài việc cho him biết em thật sự yêu him và vì him em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để him được hạnh phúc ( dù chia tay). Khi post topic này lên đây để hỏi về việc có nên cho 2 gđ biết trc khi ký đơn ly dị ko? em hỏi câu này cho hơn 1 năm sau chứ ko phải bây giờ. 1 năm sau, nếu sự chia tay vẫn xảy ra thì em sẽ làm theo lời khuyên của mọi người, đó là "chia tay theo lẽ phải". Ngày mai, em sẽ gửi cho him vài tấm hình của em vừa đi chơi về nữa là xong vì em đã hứa rồi. Sau đó em sẽ ko liên lạc nữa, em sợ sự xáo động, em cần thời gian để nghĩ ngơi, để quên nổi đau này. Nếu anh ấy thích liên lạc thì cứ liên lạc, còn em ko muốn nữa, em rất sợ...
  10. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bạn ah, có phải bạn sinh năm 1982 ko? số bạn vất cvả nhỉ?
    Mình cũng sinh năm 82, đọc bài của bạn mình thấy rất thwơng và cảm thông với bạn, bởi mình cũng đang trải qua tình cảnh giống y nhw bạn chỉ có điều là bọn mình chưa kết hôn thôi? bạn thể cho mình email của bạn để tiện liên lạc không?

Chia sẻ trang này