1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bạn, ban phải tự cứu lấy mình thôi, bạn vốn mạnh mẽ mà, hãy quên anh ta đi, tìm cho mình con đường mới, chúc may mắn
  2. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì khổ thật.
    Tớ chỉ mới chợt nghĩ, nếu bạn vẫn cho rằng mọi thứ vẫn còn cứu được thì hãy thử đề nghị anh ấy về VN 1 lần giải quyết dứt khoát đi và cả hai cùng xin lỗi bố mẹ vì trước đây đã dại dột dăng ký kết hôn mà không có ý kiến của bamẹ.
    Chúc bạn mạnh mẽ và sớm được bình yên.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thím Bông hồng đỏ, hoặc là gọi anh là Tể tướng hoặc là tetuong.. không phải là Tê Tường.
    Anh đã nhận được PM của thím, và lẽ ra a nên reply bằng PM mới phải.. nhưng anh thấy sự điên cuồng của thím ngày phát triển. Thiết nghĩ có lẽ nên post.. thẳng vào topic này thì có cơ thím sẽ chóng khỏi bịnh hơn.
    Thím phải chịu trách nhiệm về những việc thím lỡ.. tay làm trong quá khứ, cũng đừng nên lôi gđình và những người thân của thím vào. Cái gì mà là chồng em.. ai cũng yêu quý chồng em, bvệ chồng,.v.v.. Hành động và lời nói của nó đã trắng dã ra rồi, còn thím thì lại đang tâm.. quỳ gối trước cái mẹt và gđình của nó cầu xin sự bố thí.
    Mà anh cũng chẳng hiểu.. một cái thằng tan chảy chẳng ra gì như thế mà thím khoái ôm ấp cũng lạ thiệt. Một thằng chẳng có chút khả năng gì.. học hành thì be bét, khả năng tự lập bằng zero, cùng đường rồi còn chui.. dưới váy quần đờn bà để mà được định cư. Thằng này đúng là 1 nổi ô nhục tiêu biểu cho.. những thằng đờn ông hèn hạ.
    Thím cũng đừng có copy&paste 3 cái câu chuyện và reply của cái bọn bồi.. bút bên vnexpress.net làm gì cho mất công. Các bà vợ sau khi mọc sừng.. ôm chân chồng như thế là có lý do của nó: con cái, phụ thuộc kinh tế, già chát cũng chẳng có thằng nào dám lấy nữa. Còn thím thì chưa.. con cái, 1 đám cưới trước bàn dân thiên hạ cũng chưa, nhan sắc thì chắc cũng không quá điêu tàn thì vì đâu nên nổi.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cái chi tiết đắt giá là hai người đăng ký kết hôn k báo cho 1 gia đình à?
    Hèn chi anh kia lạy lục nói 1) ký giấy ly hôn mà k cho ai biết 2) để cuối năm sau ký.
    Mịa nó! Đã ký thì ký phắt năm nay.
    Thế ra nếu từ đây đến năm sau nếu k được định cư thì anh kia đáo về ở với cô à? Mà k có bằng cấp, thì làm việc gì để nuôi thân? Hay k được cô bán hàng bên kia nuôi thì để cô nuôi?
    Trong tất cả chuyện này, cái chuyện ĐỂ CUỐI NĂM SAU là chuối nhất.
    Người ta chỉ suy nghĩ nên LY DỊ hay KHÔNG LY DỊ chứ còn nghĩ đến LY DỊ VÀO CUỐI NĂM SAU thì TÍNH TOÁN quá.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự huyễn hoặc mình, bạn ạ.
    Đừng có xài chữ NẾU cho một việc KHÔNG từng xảy ra trong quá khứ.
    Nếu DỄ DÀNG thế thì chẳng việc gì chồng bạn không nói với gia đình về đám cưới.
    Bạn cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ KHÔNG TỰ TIN, THIẾU TỰ TIN.
    Bạn à, ngày xưa anh chàng không tự tin nên không dám công khai sự việc 2 người đăng ký kết hôn. Còn hôm nay thì có đủ tự tin và quyết đoán để yêu cầu bạn ký đơn ly dị.
    Bạn nên so sánh 2 sự việc ấy và nghĩ một chút nhé.
    Là một phụ nữ, tôi hoàn toàn thông cảm vì bạn vẫn muốn cố gắng cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, cũng cần suy nghĩ về vài điều đấy.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết thuốc chữa rồi.
    Mình vừa gửi email thêm cho chị gái him bởi bây giờ chỉ có chị gái mới cứu him được thôi. Ko biết chị gái có thuyết phục được him tập trung học ko? Mình ko nói gì về chuyện hôn nhân đâu, chưa phải lúc mà.
    Mình cũng ko đau buồn nữa, nhưng thật sự rất thất vọng về him. Giờ him chẳng thể nghĩ được gì ngoài kế hoạch "cuối năm sau sẽ cùng cô gái ấy về sống ở đất nước cô ta". Thế nên him rất cần mình ký đơn ly dị mà ko cho 2 gđ biết. Điều him lo lắng nhất là sợ mình ko ký đơn lý dị, nếu thế thì kế hoạch của him sẽ tiêu tan. Ko có him mình vẫn sống tốt, mình đã quen với cs có chồng mà vẫn như ko rồi mà! Nhan sắc thì cũng chưa tàn đâu, vẫn lừa được các Gà, hehehe . Nhưng mà vẫn còn lo lắng cho him. Hiện tại cs của mình cũng khá, cv tốt nhưng mình vẫn muốn sang bên ấy 2 năm rồi quay về, có lẽ vì mình muốn thay đổi không khí và tránh áp lực từ phía gđ, bạn bè ( vì chúng mình có tổ chức đám cưới ở tp gđ mình đang sống mà)
    Tự nhiên mình thấy sợ hãi, mình cảm giác giờ đây him ko còn là him nữa rồi, một con người hoàn toàn khác, suy nghĩ, hành động, lời nói rất khác. Him chẳng quan tâm đến mình, đến bố mẹ him nữa...Những gì mình nói với him, him chỉ quan tâm đến việc "mình sẽ ký đơn ly dị hay ko thôi?". Đôi lúc him thế nào đấy, chẳng hiểu gì cả mà chẳng nghe lời ai nữa, cứ suy diễn linh tinh à! cứ sợ mình sẽ ko ký nên trách móc mình nữa chứ! Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
    Bây giờ thì him đâu còn biết TY là gì nữa đâu???hèn gì him bảo mình "Cs ko phải chỉ có TY là tất cả. Cô gái ấy yêu him, ủng hộ kế hoạch của him, hiểu him và làm him hạnh phúc. Him nhìn thấy con đường hạnh phúc, êm đềm với cô gái ấy"...Lúc đầu mình cứ tưởng vì him cô đơn khi xa mình nên ngã vào vòng tay của cô ấy và mình đã tự trách mình vì hay nhõng nhẽo, tạo áp lực cho him nhiều quá, thậm chí đôi lúc bực mình hay nặng lời với him nên him mệt mỏi và chán nản. Nhưng càng lúc mình càng hiểu rõ ý định của him hơn, ko phải vì him ko biết mình yêu him, càng ko phải him ko biết hoàn cảnh của người vợ trẻ như mình nhưng tất cả chẳng là gì với him nữa khi mà him đã tính toán, có mục đích và ý định từ trước. Him đã nói dối rất nhiều để chia tay nhưng tất nhiên cách nói của him rất mâu thuẫn và sơ hở nhiều nên mình vặn vẹo được và cuối cùng him cũng nói ra hết sự thật.
    Mình nói với him rằng "Hôn nhân ko phải là trò đùa", thế mà him run sợ thế ko biết???
    Him cấm mình liên lạc với bạn bè him, cấm mình quan tâm và gần gủi với bố mẹ him...Rồi còn giận mình vì làm trái lời him nữa chứ? chẳng thể hiểu nổi. Mình quý bố mẹ him, bạn bè của him cũng là bạn bè tốt của mình, tại sao chỉ vì him mà mình ko quan tâm và ko liên lạc với họ chứ?
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, em này bịnh nặng lắm. Bác có lòng post nữa cũng her cũng nghẻo thui.
  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người dành cho mình trong giai đoạn khủng hoảng này.
    Ko phải mình thiếu tự tin và bị bịnh như các bạn nói đâu, chẳng có gì làm mình sợ hết nếu chỉ sống cho bản thân mình. Nhưng có 1 điều mình ko đủ can đảm để hành động, đó chính là " Nhìn thấy người khác đau lòng". Vì thế nên hãy giúp mình với...
    - Làm sao mình đủ can đảm để cho cô gái kia biết anh đang lừa dối cô ta đây? vì anh ko hề tâm sự, ko hề cho cô gái biết sự thật về cuộc đời của anh, anh định khi nào "gạo đã nấu thành cơm" rồi cho cô ta biết or sẽ im lặng đến chết -> Nếu bạn bè mình ở bên ấy cho cô ta biết ngay bây giờ thì cô ta sẽ bị shock vô cùng về sự lừa dối này và mục đích lợi dụng của anh=> Cứ nghĩ đến cảnh cô ta sẽ đau đớn thế nào khi biết sự thật này thì mình thấy buồn ( Nếu cô ta có lòng tự trọng và ko thể tha chứ cho TY vụ lợi của anh thì anh sẽ ko thực hiện được kế hoạch này nữa. Còn nếu cô ta bất chấp tất cả, tha thứ cho anh và sẵn sàng vì anh thì cô ta sẽ càng ủng hộ kế hoạch của anh)-> Mình phải làm sao đây???
    - Nếu bố mẹ anh biết chuyện vào lúc này thì chẳng khác nào "thêm dầu về lửa" vì họ đang còn giận mình, giận anh về kết quả học tập của anh ( sau khi biết kết quả học tập, bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương với mình luôn vì họ nghĩ do TY mà ảnh hưởng đến tương lai của anh)
    - Cứ nghĩ đến cảnh người chồng của mình giờ đây hoàn toàn mất tự tin vào bản thân và phải nhờ vào phụ nữ để xây dựng tương lai mà mình thấy xót xa cho anh, xót xa cho mình và cho bố mẹ anh=> Liệu mình có đủ can đảm để bỏ anh đi vào lúc này ko? có đủ can đảm để anh phải đối mặt với mọi chuyện vào lúc này ko?
    Có thể với anh, đôi lúc mình phải nặng lời vì thú thật anh ko hiểu biết nhiều chuyện lắm nên trước đây mình rất bực mình. Nhưng trước bạn bè, người thân và 2 gđ mình luôn bảo vệ anh, vì thế nên trong mắt mọi người anh luôn là người khá hoàn hảo. Ngay khi bố mẹ giận anh về kết học tập, mình đã phải viết thư xin lỗi họ và nhận tất cả lỗi về mình. Rồi mình nói với anh mình sẽ để anh tự do nhưng đổi lại anh hãy cố gắng học xong rồi thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Bởi nếu anh ko học xong thì tương lai của anh sẽ thế nào đây? bố mẹ sẽ đau lòng đến thế nào? giờ anh đã mất niềm tin vào bản thân và nếu ko học nữa thì anh sẽ mãi mãi chỉ là 1 tên nô lệ của phụ nữ, ko bao giờ ngốc đầu lên nổi. Nhưng ngược lại anh cầu xin mình hãy cho anh tự do vào cuối năm sau vì anh sẽ về sống với cô gái ấy ở đất nước cô ta, anh ko cần học hành gì nữa. Đúng là anh khiến mình quá thất vọng...
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    " Bản lĩnh" ở đây là gì? Mình cần lời khuyên ở điểm "Tôi ko biết tôi nên cư xử với anh như thế nào nữa? tôi có nên đồng ý chia tay anh trong sự im lặng, tức chiều theo ý anh để anh được an toàn ko?
    Hay trước khi ly dị, tôi cần báo cho 2 gđ biết để có sự can thiệp? bởi đôi lúc chính 2 gđ lại thức tĩnh được anh thì sao?
    Ai có thể thức tĩnh được anh đây? hay cứ để anh tự va vấp rồi tự tĩnh dậy?"
    Hiện tại anh đang chọn con đường rất mạo hiểm, đó chính là "dở dang chuyện học hành và làm mọi cách để được định cư ở nước ngoài". Anh cần mình ly hôn là vì mục đích ấy bởi để kết hôn được với cô gái nào đó thì anh cần phải có giấy xác nhận tình trạng độc thân ở quê nhà.
    Bạn hiểu ý mình hỏi chứ?
    [/quote]
    Mình ko biết người cần thức tỉnh ở đây là bạn hay chồng bạn nữa.
  10. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc bài nay
    bạn này nói chuẩn thật.
    Mình cũng ko hiểu sao cô chủ topic này cứ khẳng định là ng chồng của cô ý đã đi một con đường sai
    Chỉ sai với cô ý thôi chứ chắc gì đã là sai thật sự.

Chia sẻ trang này