1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cậu trai này còn suy nghĩ nông nổi, trẻ người, vừa đáng thương vừa đáng giận
  2. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic 26 tuổi mà suy nghĩ nhí nhảnh cứ như 16 ý nhỉ
    Anh thì cho rằng 2 ông bà già đã biết tỏng cái vụ cưới chui của ông con giai dại dột với em rồi. Chợt nghĩ đến cái đống gia tài bao năm tích cóp, giờ lại phải share 1 phần cho cái con bé trẻ con không chịu lớn này mà thấy giật mình thon thót. Nói chung là bây giờ đang âm thầm đứng sau ông con, chỉ đạo Khắc Huề để xử lý sao cho hậu quả ở mức nhẹ nhàng nhất
    Thôi em cứ chơi bài ngửa luôn đi. " OK, tôi sẽ ký đơn li dị cho anh, với 2 điều kiện sau:
    - Không cần biết anh/nhà anh làm thế nào, sắp xếp để tôi sang Tây học. (Trong những bài viết kiểu bài trước chửi bài sau của em, chỉ có ý này là rõ ràng nhất đấy )
    - Phí hao mòn tuổi xuân, phí có tiếng mà ko có miếng, phí tiền án/tiền sự "một đời chồng"... (Cái này em tự định giá. Anh chắc 2 ông bà bô sẽ chấp nhận vì cũng chả nhiều lắm)

  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ý này của bạn ko đúng " Không cần biết anh/nhà anh làm thế nào, sắp xếp để tôi sang Tây học. (Trong những bài viết kiểu bài trước chửi bài sau của em, chỉ có ý này là rõ ràng nhất đấy )"
    Mình hoàn toàn tự túc, tự xoay sở và chuẩn bị mọi thứ mà. Lần trước him nói him sẽ gửi giấy tờ nhập học cho mình nhưng đến nước này thì mình chả cần gì nữa, nên mình đã nhờ bạn bè ở bên ấy rồi.
    Vừa check email xong, thật nực cười trước thái độ của him, him còn dám nói rằng "him muốn giải quyết mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng để tốt cho cả 2 nữa chứ". Cuối cùng thì mình cũng mạnh mẽ dứt khoát được rồi, thật thoải mái và nhẹ nhàng vô cùng, mình bảo him từ nay đừng làm phiền mình nữa, mình sẽ ko reply cho him dù chỉ một lời, nếu thích thì nói chuyện trực tiếp với nhau...mình chẳng cần him, chẳng sợ gì hết...
    Về phía bố mẹ him, đôi lúc những gì bạn nói lại đúng thì sao nhỉ? điều này mình chưa tìm hiểu và cũng chưa quan tâm, nhưng rõ ràng bố mẹ him rất muốn him sống ở nước ngoài.
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn bố mẹ chưa biết, và bố mẹ chỉ mong anh ấy học hành đàng hoàng thôi, học xong rồi ở lại bên ấy làm việc, chứ ko phải đi theo con đường này. Vì bố mẹ chưa biết, vì him rất sợ bố mẹ biết nên muốn giải quyết mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng, ko ai biết. Hôm nay, him còn có thể nói được rằng " him muốn giải quyết theo cách nhẹ nhàng để tốt cho cả 2 nhưng mình đã vượt ra giới hạn nên him rất giận mình nữa chứ!", đúng là ko thể hiểu nổi him nữa. Tốt cho mình ư? him nghĩ vì bản thân mình ko muốn rùm beng chuyện, ko muốn cho 2 gđ biết để ko gặp rắc rối nên him nghĩ cũng tốt cho mình ư? Ồ, đúng là quá nhầm lẫn, mình đâu phải là him chứ? him là người chủ động, ép buộc phá hoại cuộc hôn nhân này nên him sợ bị mang tiếng, sợ mọi người nguyền rũa, chê trách, chứ đâu phải mình. Trc đây chẳng qua vì mình ko muốn nhìn thấy ai đau lòng vì mình cả, mình ko muốn bố mẹ mình bị mất mặt và xấu hổ với thiên hạ và chưa muốn bố mẹ him bị shock và đau khổ vì him nên mình chưa đủ can đảm nhưng ko có nghĩa mình sẽ chiều ý him. Vậy mà him có thể nghĩ được như thế, đúng là càng lúc càng ko hiểu nổi người mà mình đã yêu thương trong bao năm qua nữa rồi???
  5. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn Redrose ơi, bảo anhh chồng của bạn về VN mội fát đi (đi 2 năm chưa về mà) đẻ nói chuyện dứt khóat và ký giấy li dị luôn. Bảo anh ta là bạn cũng không muốn làm rùm beng đâu, nhưng vợ chồng thì phải nói chuyện với nhau face-to-face lần cuối (giải quyết mọi khúc mắc) trzước khi ký giấy li dị, để cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm sau đó. Rồi xem thử anh ấy trả lời như thế nào? Nếu anh ấy không đồng ý, thì theo cá nhân mình, you should let it go and keep on going.
    Còn bạn muốn sang bên đó, thì fải tính xem có đáng không, nếu được nên kêt hợp luôn với chuyện học nghiêm túc thì ok.
    chúc vui
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể về thì cuối năm nay anh ấy mới về được nhưng khi mình đề nghị là trước khi ly dị cả 2 sẽ nói hết với bố mẹ nhe! thì anh ấy tái mặt luôn. Vì anh ấy sợ mình sang thì sẽ làm hỏng chuyện của anh ấy vì tháng 6 này là mình làm thủ tục rồi. Thế nên ko thể ký vào cuối năm nay được nữa nên him đề nghị cuối năm sau.
    Sau hôm nay thì mình quá thất vọng về anh rồi bạn ạ!Nếu sang được bên ấy là để chuẩn bị cs mới cho mình, chứ ko phải vì him nữa. Cứ để him tự va vấp rồi lớn lên chứ mình còn phải thương lấy thân mình nữa đúng ko bạn?
    Thú thật mình ngán ngẫm cách suy nghĩ, lời nói của him quá,khả năng hạn chế về tầm nhìn cs của him rồi. Có ai đó bảo phải ít nhất 7năm nữa anh ấy mới lớn khôn được...
    Bạn cứ tưởng tượng xem,anh ấy làm mình tổn thương khiếp quá,vậy mà còn dám giận mình khi mình ko nghe lời và làm theo cách của him nữa chứ?rồi còn tỏ vẻ như mình cần him lắm vậy,mình chấp nhận forget him thì có nghĩa him chẳng là gì nữa hết,cứ theo lẽ phải mà tiến hành...
    Mình sang bên ấy là để học mà,mình ko phải là him đâu nên bạn đừng lo lắng cho mình nhiều.Him thuộc kiểu công tử mới ra đời,còn mình thì va chạm,vươn chải cs gần 10 năm rồi,quen rồi bạn ạ!
    Sau này,trc khi ly dị mình sẽ xử lý đúng theo lẽ phải,lúc ấy him có căm hận mình cũng chẳng bận tâm nữa
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hth2 à!Mình thật sự chẳng hiểu nổi him nữa,mình đã bảo him đừng email cho mình,vậy mà vẫn cứ gửi,anh vừa gửi cho mình xong, giọng điệu rất giận dữ rồi chê trách mình là "ko bao giờ nghe lời him,ko quan tâm đến xây dựng tương lai của 2 đứa,suốt ngày chỉ nghĩ đến bussiness,nghĩ đến tiền cho bussiness,lúc nào cũng giận dỗi him,giận dỗi thuộc về bản chất của mình,vậy mà mình nói mình ko hề giận him.lúc nào mình cũng hiếu chiến và ra lệnh cho him...thế mà lúc nào mình cũng nói mình là vợ him được. Vì tương lai của him,him chẳng cần quan tâm đến bố mẹ và bất cứ ai trên TG này nữa.Rồi him hỏi mình: Nếu là vợ him thì sao có thể nghĩ him yêu cô gái nào đó vì tiền,vì quốc tịch,vì bussiness được chứ? Vợ kiểu gì thế???"
    Hì,đọc xong mình tức cười quá!nhưng ko còn cảm giác gì nữa rồi, mình sẽ ko liên lạc với him nữa đâu,him thích nghĩ gì,thích nói gì thì cứ nói đi...từ nay sẽ ko phải đau lòng nhiều,quyết định rồi...
  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 2 tuần nay, mình cảm thấy khá thoải mái, vui vẻ bởi mình vẫn còn có ích đối với rất nhiều người. Vẫn còn những người đàn ông tốt, hiểu mình, hợp với mình và biết trân trọng tấm lòng chân thành của mình mà. Tại sao mình cứ phải níu kéo, luyến tiếc một người ích kỹ, ko biết tôn trọng mình như thế chứ? Vì vậy mà mình đã có những quyết định riêng của mình, mọi thứ sẽ được chấm dứt với anh ấy từ đây. Mình sẽ ko sang bên ấy nữa, sẽ ko gặp lại anh ấy nữa, sẽ ko cần bất cứ cái gì từ anh ấy nữa. Mình sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả, dư luận XH. Mình nên dứt khoát để sớm thoát ra khỏi cs bế tắc, u ám này. Để tránh sai lầm như bao người từng gặp, mình ko vội vàng tìm người để lấp khoảng trống hay buông thả bản thân ra ( lúc đầu cũng có ý định như thế nhưng lại thấy sợ vì mình biết hậu quả sau này phải gánh chịu sẽ như thế nào,hihihi).
    Rõ ràng mình ko thể chấp nhận được sự coi thường và xúc phạm của anh ấy đến tình cảm và cuộc hôn nhân này. Nên mình ko thể kéo dài thêm 2 năm như anh ấy mong muốn được. Tại sao mình phải ngu ngốc giết chết thời gian vì tương lai hảo huyền, ko chắc chắn như thế chứ? Một khi anh ấy xem cuộc hôn nhân này chỉ là trò đùa, xem cuộc đời mình như đồ chơi thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa hết. Thế nên mình bảo anh ấy hãy viết đơn ly dị gửi về mình chỉnh sữa rồi ký ngay. Mình đã cho một số người biết về chuyện hôn nhân này, mình sẽ cho chị gái anh biết trước, rồi đến bố mẹ anh, sau đó anh và gđ tự giải quyết với nhau. Xem như mọi việc chấm hết, đừng làm phiền mình nữa, hãy để mình yên với cs này, mình ở đâu? làm gì? ko liên quan gì đến anh ấy hết. Thời gian đầu, anh ta nghĩ mình chỉ hù doạ chứ ko dám hành động nên có vẻ thách thức và giận dỗi mình nhưng cũng cố gắng xoa dịu mình. Nào là gửi quà về cho mình, nào là bảo mình hãy sang bên ấy, gạt mọi chuyện đã xảy ra sang một bên, khi nào sang bên ấy rồi cả 2 sẽ nói chuyện này nhiều hơn, xin lỗi mình ríu rít...Nhưng mình ko thể và ko bao giờ chấp nhận sự phản bội của anh, làm sao mình có thể vui khi anh ấy yêu người khác chứ? Thế nên mình quyết định ko đi là ko đi. Rồi theo kế hoạch mình hành động, đầu tiên là mình kể hết mọi chuyện cho ông anh họ của anh. Anh này nghe xong, ko thể chấp nhận được cách cư xử, lối suy nghĩ của anh ấy nên nổi giận đùng đùng, bảo mình gửi một số chứng cứ về cuộc hôn nhân để tự anh họ sẽ cho bố mẹ anh ấy biết. Rồi anh họ gửi email cho anh ấy về những gì anh họ sắp làm. Thế là anh chàng hoảng loạn, ko còn nghi ngờ về ý định của mình nữa, liền gọi điện ngay cho mình, sau đó bảo mình hãy online nói chuyện....Anh ấy hỏi " anh ấy chỉ nói là ly dị chứ đã ly dị đâu? đã biết chính xác khi nào sẽ ly dị đâu? tại sao mình lại hành động như thế? mình đang giết anh ấy..." Mình cười nói "vì mình muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, mình ko muốn mất thời gian nữa. Mình có gì sai đâu khi mình chỉ yêu cầu anh hãy đối diện với sự thật này"....Thế rồi anh cầu xin mình hãy lắng nghe anh, rồi anh kể về sự sắp sếp của gđ anh, sự kiểm soát của gđ về cs và tương lai của anh, trc đây họ ko phản đối TY của anh với mình but trong thâm tâm họ ko muốn anh kết hôn với mình vì vấn đề tôn giáo. Khi biết anh yêu mình rất nhiều, họ đã cố tình đưa anh đi học xa, sang bên ấy chị gái anh kiểm soát mọi sinh hoạt và tiền bạc của mình. Vì áp lực ấy, vì anh ko muốn sống theo sự sắp đặt của gđ nên anh đang tìm cho bản thân một con đường sống, nhưng anh thật sự ko muốn làm bố mẹ anh đau lòng ( mình biết anh vốn là một đứa con trai luôn nghe lời bố mẹ, hầu như chưa dám cãi lời họ. Đấy là điểm mình đã thích nhưng cũng làm mình giận nhiều lần). Anh nói chuyện về cô gái khác là hoàn toàn bịa đặt, anh phải nói thế để mình ko còn yêu anh nữa, hận anh và ghét anh ấy...
    Nghe xong câu chuyện này mình càng ko thiết tha gì nữa bởi mình hiểu nếu gđ anh càng biết anh từng làm sai điều gì đấy thì họ càng dể kiểm soát anh hơn và họ bảo gì anh sẽ ko thể từ chối. Mục đích của gđ anh là muốn anh học xong quay về và họ đã có sắp đặt sẵn cho anh một hôn nhân với cô gái khác rồi (Nghe điều này chắc ai cũng thắc mắc và thấy vô lý phải ko?nhưng vì anh sinh ra ở nền VH khác và tôn giáo khác- cho mình giữ bí mật về điều này nhe).
    Với anh thì anh cầu xin mình đừng cho gđ anh biết cuộc hôn nhân bởi nếu họ biết thì họ sẽ đưa anh về ngay, chấm dứt tất cả, anh sẽ phải làm theo lời họ và anh sẽ ko còn cơ hội nào nữa để tự lập, tự do với cs của anh.
    Nhưng còn mình thì sao? mình hỏi anh " vậy cuộc hôn nhân này thì sao? anh chỉ xem nó là trò đùa ư? anh hoàn toàn ko làm gì để bảo vệ nó ư? anh sẵn sàng phá vỡ như thế sao? Mình sang bên ấy làm gì nữa khi mà bản thân anh khuyên mình hãy quên anh đi? Anh đang cố gắng lợi dụng lòng nhân hậu của mình để bảo vệ anh, giúp anh vượt qua giai đoạn này phải ko?"
    Vì thế mà từ hôm qua đến nay, mình rất đau đầu và mệt mỏi, mình muốn yên nhưng sao ko để mình được yên chứ? mình muốn tìm lại 1 cs mới, một người đàn ông mới biết tân trọng tình cảm của mình...nhưng tại sao ko cho mình chấm dứt mọi chuyện chứ?
    Anh lại làm cho mình thấy "thương", lại vì tình thương mình ko nỡ nhìn thấy anh đối mặt với những chuyện ngoài khả năng của anh như thế. Nhưng còn sự công bằng cho bản thân mình thì sao? Mình muốn đặt dấu chấm hết khi được cần bằng 2 vế và mình có đòi hỏi gì đâu, mình chỉ cần gđ anh biết về thân phận của mình thôi mà.
    Nhưng có lẽ mình sẽ ko làm được điều ấy nữa, mình đành im lặng ra đi vậy. Thôi xem như mình cho anh ấy thêm một ân huệ nữa....Nhưng khi chưa chính thức ly dị thì có nghĩa anh ấy vẫn còn quan tâm và lo lắng đến mình, điều đó sẽ khiến mình càng mệt mỏi và nhức đầu. Tính mình là thế, đã thôi là thôi, mình ko muốn có sự liên quan gì đến nhau nữa? Nhưng anh ấy vẫn chưa muốn thế? mình phải làm gì tiếp nữa đây?

Chia sẻ trang này