1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh sẽ nói "ANH YÊU EM"!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soleilsolitaire, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn sole_husband nè cóa "kinh nghiệm" đúng đó!
    Bi gặp phải một trong ba trường hợp bạn kể!
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp nói yêu em roài cứ yêm tâm nhé Cưng :D
  3. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM. MỖI NGÀY ANH LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN

  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Anh Yêu Em" - không biết bao giờ em mới lần nữa lại nghe câu này được nói ra từ một người đàn ông nào đó...
    Nhưng có 1 điều em biết rằng : " Không ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu "
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến. Mình hiểu những gì bạn đang cảm nhận thấy và cả đang chịu đựng nữa vì mình đang ở trong hoàn cảnh giống bạn. Mình là nam nên điều mình muốn nghe tất nhiên là: Em yêu anh! Cách đây 1 tháng mình là người con trai giống với người bạn trai của bạn, nhưng tất cả đã khác, bây giờ mình giống bạn. Chờ đợi trong lo lắng, hi vọng, cả thất vọng nữa. Mình đang thi học kì nhưng thực sự mình không học được gì. Mình là con trai nhưng mình cũng là con người, cũng muốn được yêu thương, được thấy mình hạnh phúc chứ. Mình đã nói Anh yêu em, rất nhiều là khác. Lúc nào mình cũng muốn nói điều đó, ngay khi đang ở bên nhau mình vẫn luôn nói "Anh nhớ em nhiều lắm". Nhưng tất cả những điều đó luôn được trả lời bằng 1 sự im lặng, hay cũng chỉ cười. Mình không đáng để nghe trực tiếp 1 câu " Em cũng nhớ anh lắm" sao? Ngưòi mình yêu( chính xác bây giờ phải gọi như vậy) là người sống nội tâm, mình biết điều đó. Nhưng mình là người ngoài hành tinh hay sao mà người đó không thể nói với mình? Mình không cần nghe nhưng lời yêu thương, ngay cả 1 lời tâm sự của người đó mình cũng vui rồi. Mình sẽ chờ nhưng không thể cứ thế này. Mình điên mất. Bạn nào có cách nào giúp mình không?
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vàng Vàng : Cái này thì chưa chắc em ạ , em đã gặp đc ai sau người đó đâu mà em nói thế,
    Nếu như em yêu người mới em hok mang họ ra so sánh và chỉ khi em yêu họ em mới cảm thấy người ta thế nào,
    Mở rộng trái tim mình ra đón nhận sự khác biệt đi em
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang gặp...., nhưng em biết người này hay bất kỳ người nào khác cũng sẽ không bao giờ yêu em nhiều như anh ấy đã từng yêu.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tất cả Sự so sánh nó đều là khập khiễng em ạ, chẳng bao giờ có 2 người yêu mình mà giống nhau, lần trước anh cũng đã từng mang 1 hình mẫu đi để kiếm tìm nhưng càng tìm càng vô vọng , người xưa của anh cũng thế và anh biết đến bây giờ sau khi yêu anh cũng chưa yêu ai cả, nhưng cái ji nó đến nó sẽ đến , chỉ cần em yêu hết mình cái em thu đc sẽ là 1 tình yêu bao la , chẳng cần toan tính chi cả, hãy mở rộng trái tim mình đi em
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng... để làm gì... để làm gì... để gió cuốn đi​
    [/size=3]
  10. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    MÌNH YÊU ANH, ANH CŨNG THÍCH MÌNH NHƯNG CHƯA BAO GIỜ ANH NÓI YÊU MÌNH CẢ MÌNH PHÂN VÂN KO BIẾT ANH CÓ YÊU MÌNH THẬT LÒNG HAY KO?
    LỜI YÊU KHÓ NÓI THẾ SAO ANH?

Chia sẻ trang này