1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào bà con thấy buồn thì vào đây nhé!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi gialinh81, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gialinh81

    gialinh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    khi nào bà con thấy buồn thì vào đây nhé!

    bà con à đôi khi thấy buồn quá, mà chảng biết tâm sự cùng ai cả. thôi thì mạo muội lập topic này bà con nào khi vào đây thấy vui thì cứ vào, còn bà con nào không thích thì cho tui xin một chút rất riêng của box ta làm cái riêng của mình nha. cảm ơn trước,
    bà con à, nếu bà con có ký ức hay nhưng kỉ niệm tất tần tật , vui hay buồn thì cứ viết ra nhé, tôi thích nghe tâm sụ của nguòi khác nhát là khi tôi buồn.
    hôm nay tôi cảm tháy buồn quá đi, đang ol nhưng vẫn buồn, tự yên nhớ nhà quá mà mình già như vầy ruìi vân nhớ nhà mói chết chứ, từ khi học hết phổ thông đã xa nhà rùi, đặc biệt là 2 năm đi lính, hôm nay thấy nhớ gia đình quá, nhớ nhát là cái giuờng mà mình gắn bó vói nó cả 12 năm học, rồi nhớ những ngày nghỉ hè đi tàu đánh cá cùng mấy thàng bạn, đêm cú lênh đênh trên biển, sáng lại về, khi bát được nhưng con cá to là bỏ ra uông rươu , rồi cả cua nữa chứ, nhưng khoái nhất là món bề bề và tôm ăn gỏi. thật ra ăn cũng không quen , nhưng cứ đu vài chén rượu vào là ngon tất....ngày đó bây giờ xa quá rồi... thế mà nó cứ như ở trong đầu mình rồi bất chợt xuất hiên làm mình buồn lăm.. nhưng buồn hơn là bây giờ mấy thằng bạn nó vẫn đang lênh đênh trên biển.....mà không được xem bóng đá...!chắc nó cũng đang nhớ mình...
    em kí một cái có được không bà con ơi..!
    kỉ niệm chẳng là gì nếu lòng ta muốn xoa_nhưng là tất cả khi ta đã ghi.

Chia sẻ trang này