1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào bạn sẽ nói "I LOVE U" ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi nào bạn sẽ nói "I LOVE U" ?????

    Tôi thắc mắc ko hiểu khi nào con trai sẽ nói Anh yêu em nhỉ!sau khi quen nhau vài tháng!cả năm !hoặc chả chịu nói!
    ừm dù sao tôi vẫn thích nghe người ấy nói cho tôi nghe câu ấy!nghe chẳng bao giờ thấy chán cả!lúc nào tôi tức người ấy lại nói thầm vào tai tôi câu đó và tôi cảm thấy mình hạnh phúc!Mà người ấy nhát thật!quen nhau bao lâu mà chả bao giờ chịu nói!mãi đến 1 lần tôi giận mới thèm nói!híc!
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    oh my god.
    đang tuổi ăn chơi mà nghe cái câu ấy thì chuối củ thật đấy,lúc đấy chỉ còn nước ăn bánh "bơ" đội mũ "phớt " thôi pà kon nhẩy
    chú thích:năm nay em 19,chưa đến tuổi đầu 2 phao câu chơi vơi đâu ạ
    Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kô hỉu seo....mìn nói ra 3 cái chữ ấy cũng chẳng khó khăn rì.....dù mìn là con gái......hi hi hi hi.....cái tình yêu kia của tôi cũng kô fải là yêu thật...mà có sự thoả thuận là ...yêu thử...ha ha ha
    bây giờ thì nó đã kết thúc rồi!
    mà cái điều tôi nói trên kia chứng tỏ 1 điều rằng tear-in_heaven nói....sai....he he he......
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    KHi nào con tim mình bắt mình nói thì mình nói hihì Không yêu mà nói LOVE thì dễ chứ yêu mà không nói LOVE thì mới khó. Nhưng nếu là các bé 86 thì chưa thể gọi là yêu được. Chưa đến tuổi yêu đâu các bé nhé, hãy giữ những tình bạn tuổi học trò vui vẻ đi, sau này khó có được tình bạn như thế lắm
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 03/06/2003
  5. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn chần chừ, không chừng bạn sẽ để mất người ta đó. Cơ hội dành cho tất cả mọi người, hãy nắm bắt và tận dụng lấy nó. Sẽ khó mà có lần thứ hai được.
  6. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi thac maccc ko biet khi nao con gai se noi em yeu anh nhi?
    sau khi quen nhau vai thang!ca nam !hoac cha chiu noi!
    ừm thi du sao bay gio la thoi dai binh dang roi, ko he co phan biet nua dau .Biet con trai nhat vay sao con gai ko len tieng truoc nhi? ban thu nghi lai di?

    hay tu gianh lay hanh phuc cho minh
    dung cho hanh phuc tu tim den voi minh,
    neu ko , ban se maimai mat di hanh phuc cua cuoc doi ban day!

    ZeldA
    [/size=8]
  7. LoveIsEmotion

    LoveIsEmotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con trai sẽ nói I Love U khi họ chắc chắn họ có thể chinh fục được người fụ nữ mà họ muốn ( ko kể những loại đàn ông chỉ giỏi cưa gái). Còn con gái nói I love U khi họ yêu người đó thật sự và đang hạnh fúc trong 1 tình yêu đẹp.
    Dù gì đối với bản thân mình, mình chỉ có thể làm được những gì con tim mách bảo Nếu có tình cảm, đừng im lặng. Con người cảm thấy hối tiếc không phải vì bị từ chối lời tỏ tình mà là yêu mà không dám tỏ tình. Mình nghĩ cả con trai và con gái đều có quyền bình đẳng nói những lời yêu thương với người mình yêu!
    YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa nói với ai như vậy trực tiếp cả vì tui chẳng bao giờ có cơ hội đó cả. kể ra cũng buồn thật nhưng mà phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó. nhưng theo tui con trai sẽ nói khi con gái tỏ rõ thái độ với cậu ta vì chẳng ai thích khi mình ngỏ lời sẽ bị đối phương chối từ, như thế thà chẳng ngỏ lời còn hơn
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  9. love_gina

    love_gina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con trai ư???Phai tuỳ xem là dạng con trai nào....
    dang 1:Playful style:Sẽ nói I love you như một phản xạ tư nhiên(giống như kiểu trẻ con nũng niu nói với me:Me ơi,con đói vây) khi bắt gặp một cô gái xinh đep,hấp dẫn.Những người thuôc dạng này không mất nhiều thời gian để nói câu nay:1 ngày hoăc môt tuần....)

    Dang 2:Nhút nhát(shy):Con trai thuôc dạng này dễ thương,hiền lành,không tấn công dôn dập như những anh chàng ở trên,thể hiện tình cảm thông qua hành động(ca trưc tiếp lẫn gián tiếp) hơn là băng lời nói.Chỉ có điều con trai dạng này hiền quá,nhút nhát quá(đôi khi trở nên "đần") nên cũng chẳng biết khi nào anh ta mới dám nói:I love you cả.1 ngay,1 tuan,1 thang,1 nam ma cung có khi chăng bao giờ(thế mới gọi là "đần" )
    Dang 3:chín chắn,trưởng thành:Con trai dạng này thì khỏi nói:Manly,thông minh,mạnh mẽ,quyết đoán,dám làm,dám chịu...Nói chung la tuyệt.Con gái mới lớn chưa chắc đã thích kiểu "già dặn,chính chắn,ông cụ non kiểu này...nhưng về sau cô nào cũng thích dạng này hết......Những chàng trai dạng này sẽ nói I love you khi mà tình cảm của họ đối với "đối tượng" đã vào độ chín và họ cảm thấy cần phải nói cái điều quan trọng đó.Thời gian:6 tháng đến 1 năm..
    Noi chung la con trai binh thường sẽ có hêt cả 3 kiểu o trên.kHi họ mới yêu(mối tình đầu chăng hạn)thì họ nhút nhát,hay e dè,và "ngố" lắm...(giống như dạng hai)...Yêu "quen" rồi thì họ tự tin,am hiểu và "trơ mặt hơn"...(giống kiểu playful)...và khi họ trưởng thành,chuẩn bị "lây vợ" thì họ nghiêm túc hơn,thông minh vá sáng suốt với các sư lưa chọn hơn.Ho bây giơ sẽ giống dạng thứ ba...
    Nói chung la bây giờ còn trẻ....thì nghiêm túc để làm chi...hãy sống,làm việc,kiếm tiền và hãy yêu và nói I love you khi bạn cảm thấy thích ai đó.Hãy yên tâm là câu nói đó là một điều tuyêt vời và cả hai bên ai cũng muốn nói và ai cũng muốn nghe cả
    Heroes are the people who are willing to do things when it needs to be done regardless of the consequences.
  10. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khi nào thì nói hả?
    khi cảm thấy đối phương có thể chấp nhận được câu đó hoặc ít ra thì cũng (hãy đợi đấy không bị từ chối
    cái mức độ đó thì người con trai phải hiểu
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì

Chia sẻ trang này