1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào bạn thành người lãng mạn...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nymph, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn thành người lãng mạn...?

    Người ta thường bảo khi yêu con người ta trở nên lãng mạn khác thường.....với người mình yêu (tất nhiên rùi) nhưng bên cạnh đó thì cũng có những lúc bất chợt ta thành người lãng mạn. Đó là khi nào vậy ?

    Đó là khi tui đứng trước biển bao la, rộng lớn........
    Đó là khi những cơn gió thổi vi vu qua kẽ lá
    Đó là khi đạp xe trên đường phố HN hun hút dài với những căn nhà mái cổ....
    Đó là những cơn mưa chợt ập đến ko báo trước ồn ào mà dịu mát....




    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  2. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Textthiendfgdf
  3. 8x

    8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nghe thí cao sang thật nhưng đúng như anh bạn kia noi, thực ra cũng tâm thường thôi.
    Nhưng đôi khi lãng mạn quá cũng làm người khác khó chịu.
    Và người hâm cũng là do qua lãng mạn???????
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lãng mạn có nhiều cách hiểu và nhiều cách cảm nhận cũng như có những khi lãng mạn lại ko hoàn toàn là tốt.
    Nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng lãng mạn đóng vai trò rất quan trọng trong tình yêu dù ngày nay con ng` ta ngày càng trở nên thực dụng. Dù sao thì các cô gái cũng ko hề từ chối những bông hoa hồng hay những lời bay **** cho dù nó thật hay giả....
    Màu nắng mong manh
    Nụ cười mong manh
    Trái tim em không còn mong manh
    .....từ khi....có anh bên đời
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    to ddana: Lâu lắm rồi anh mới thấy bài viết của em, và anh cũng thật vui và không hiểu sao mà dạo này em lãn mạn thế, bài viết của em thật bay bổng và tự nhiên. Có lẽ ở một nơi mới, em đã thấy mình tự do hơn, Anh hi vọng lúc nào em cũng có thể lãn mạn thế này
    hungdo
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn - lại phí mạng rồi ....
    Có ai thực tế , có ai lãng mạn ? chỉ khi ngưòi ta tỉnh táo và không đủ tỉnh táo trong lúc trái tim rộn rã . Phí mạng - không vì tình yêu thì cũng phí về thời gian .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy lãng mạn nhất là đang yêu và được yêu . Hình như khi đó ta nhìn gì cũng thấy nụ cười .
    /uploaded/thanh_ala/q.jpg​
    [marquee][purple]Ghét con gái xinh - Khinh con gái kiêu - Không yêu con gái giầu.[/purple][/size=4][/marquee]
  8. police274

    police274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    con người ta khi vui thì mới lãng mạng được chứ

    vì một người đi mãi chắc ko quay trở về
    để chuyện tình nay đành chia đôi
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    No No No , khi Buồn mới đúng
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  10. Sil

    Sil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ư...
    Chẳng biết nữa.
    Cỏ. Nưóc. Nắng. Gió...đặc biệt là gió.
    Tiếng động...
    Bàn tay trong túi đậu...ngón tay trên mặt kính.

    Doi la bien kho..

Chia sẻ trang này