1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào "bạn" thành "người yêu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrieuMinhHoa, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrieuMinhHoa

    TrieuMinhHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Pickou nói tiếp xúc nhiều sẽ thành người yêu.
    Nhưng nếu thế thì thiên hạ thành người yêu hết mất à bác!
    Ví dụ bạn cùng lớp chẳng hạn........!Bác gungcayvn nói có lí đấy!
    Vậy mình xin phép hỏi được không : "trong các bác có ai từ bạn
    thành người yêu chưa vậy?Các bác có thể kể cho mọi người
    cùng nghe không?"
    >>>>>>>?????????????
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác gungcay...đúng là cay quá. Tinh yêu thì dĩ nhiễn tui mặc định hai ngươig khác giới rồi.
    Còn một dấu hiệu nữa:khi bạn cảm thấy có thể dành cho người kia những thứ mà bạn không thể dạnh cho người khác được [:D]
    Tớ nè. Từ bạn trở thành người yêu. Mà người yêu tui còn hơn tui 1 tuổi(ngượng quá) Nói chung là dĩ nhiên tình yêu phải đi lên tình bạn rồi. Chứ dao này nhiều cột thu lôi, nên ít tình yêu sét đánh lắm
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
    Một câu rất hay trong phim "Phenomenon" , em không nghe rõ tiếng Anh, nhưng tiếng Việt thì như sau:
    John Travolta ( đang trên giường bệnh hấp hối) :
    _" Em liệu có yêu anh trong những ngày còn lại của đời anh?"
    _"Không!
    Em sẽ yêu anh suốt quãng đời còn lại của đời em"
    Bản quyền của nick MERRYME

    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 04/12/2002
  3. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tôi nè, tôi cũng từ "tình bạn" chuyển thành "tình yêu" đây nè.
    Dấu hiệu nhận biết nhé:
    - Bước 1: Cảm thấy có vẻ hợp nhau --> nói chuyện phiếm ở lớp --> thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện linh tinh trường lớp, bạn bè..
    - Bước 2: Bắt đầu nói về bản thân và gia đình, kể cho nhau nghe lúc trước thích anh (chị) này, tán anh (chị) kia...
    - Bước 3: Tư vấn tâm lý (bước này thường là con gái tư vấn tâm lý cho con trai, mà đối tượng con trai đang thích thường không phải là mình :o(( ). Hay chành choẹ, móc ngoéo nhau.
    - Bước 4: chia làm 2 trường hợp
    + TH 1: Nếu nhờ bạn tư vấn mà chuyện tình của họ thành công thì bạn đích thực chỉ là một người bạn thân ---> không thể trở thành người yêu.
    + TH2: Chuyện tình nhờ tư vấn toàn trật đường tàu chẳng đi đến đâu, trong khi đó lại nhận thấy cô bạn thân của mình tâm lý thật, đứa nào vớ được nó thì sướng cả đời. Không tâm sự kiểu hỏi đáp chị Thanh Tâm nữa mà hay nói chuyện lung tung, thỉnh thoảng lại cảm thấy buồn vô cớ để rủ đi uống nước, hôm nào không gọi điện hỏi han chành choẹ vài câu thì không yên tâm đi ngủ. Trong khi cô bạn thân bắt đầu thấy bực vì mình cũng hay thế mà nó không đoái hoài, cứ suốt ngày tương tư vì đứa nọ đứa kia dở hơi, và cũng thấy bồn chồn chờ đợi điện thoại hàng tối hoặc nhấp nhỏm giờ này là giờ nó gọi đây.
    Lúc này thì tình trong như đã rồi, chỉ cần một quán cafe bên Hồ Tây vào buổi chiều muộn mùa Đông, thế là xong.
    Hết truyện.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  4. GAUHONEY

    GAUHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn thành người yêu ah! cùng học chung cấp 3, học chung đại học, đi học bằng xe buýt, hôm nào cũng gặp nhau. lúc đầu cũng nghĩ là bạn, vô tư lắm, vậy mà................ hôm gặp nhau trên xe buýt mình chỉ điệu một chút, hắn nhìn mình không chơp mắt làm mình bối rối phải giả lơ đi. hỏi thì hắN TRẢ LỜI ấp ớ....... về nhà lại nhớ mãi cái nhìn của hắn. từ hôm đó hắn có vẻ quan tâm đến mình hơn, đi học mặc đồ cũng có vẻ gọn gàng hơn. mình chọc hắn lại còn đỏ mặt nữa chứ!!!!!!!!! ôi! có phải hắn có chút cảm tình với mình không nhi? liệu đó có phải là tình yêu không? thật sự thỉ tình bạn có thể thành tình yêu dươc không nhi? có lẽ thời gian sẽ trả lời ...............

    honey!!
  5. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là hắn kết bạn thiệt rồi , mà mình thấy hình như tình yêu là bắt đầu từ tình bạn
    Moi cac ban ghe tham forum ve tinh ban, tinh yeu, tin hoc
    Forum : http://bupbeyeu82.vze.com
    Portal : http://bupbeyeu.tk
  6. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tình bạn có thể ko có tình yêu, nhưng tình yêu bắt buộc phải có tình bạn, oke mấy u,
    Tieu thu la xi xon. Xi xon la tieu thu
  7. tiensa_sontra

    tiensa_sontra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn thành người iu ư? có nhiều tình iu bắt đầu từ tình bạn lắm cái này thì khỏi cần hỏi nữamát công lắm .....
    cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh ,xây nhà thì phải xây từ móng ,móng có chắc thì nhà mới vững
    còn ko vững thì thôi.......tình yêu cũng giống như vậy đấy ...tình yêu bắt đầu từ tình bạn......
  8. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    gungcayvn a, đồng ... nữ người ta gọi là 'lesbian' chứ không phải 'gay' .
    Còn về dấu hiệu hay căn cứ gì để xác định bạn--> người yêu thì hơi khó mà có một định nghĩa chung được mọi người cùng chấp nhận đấy! Là một người bình thường, chắc chắn bạn có rất nhiều mối quan hệ bạn bè khác giới, và tôi tin rằng trong số đó bạn sẽ cảm thấy thích và chơi thân với một vài người. Nhiều khi thật khó xác định khi nào 'người ấy' trở thành 'người yêu' của bạn. Hậu quả là chắc hẳn trong chúng ta nhiều khi thấy lúng túng khi bị hỏi "cậu đã có người yêu chưa?" Hay "đã yêu bao giờ chưa?".
    Tôi đã biết nhiều cặp cứ chơi với nhau rất thân thiết như bạn bè, không hề có tỏ tình hay ....hôn hít gì cả. Cho tới khi họ chợt thấy không thể sông thiếu nhau, và đùng một cái ta nhận được thiếp mời đám cưới của họ. Với trường hợp này thì việc đóng dấu "tình yêu" lên quan hệ tình cảm của họ là một điều chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Ngược lại, nhiều cặp thấy 'thích' nhau, chơi với nhau thân hơn mức bạn bè, là họ tỏ tình, rồi thì..... và tuyên bố với cả bàn dân thiên hạ là mình đã "yêu". Trường hợp này, các bạn ấy hình như thường lấy mốc "thời điểm tỏ tình" hoặc "cái hôn đầu tiên" để đánh dấu tình yêu của mình.
    Tóm lại, theo tôi khi nào "bạn" chuyển thành "nguời yêu" phụ thuộc vào quan điểm về tình bạn và tình yêu. Mỗi cá nhân có quyền hình thành quan điểm cá nhân riêng về việc này, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh sống và trưởng thành của họ ...
    Luu

Chia sẻ trang này