1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

    Khi nao buon, met moi, chan nan va buc boi thi..........Khi nao buon, met moi, chan nan va buc boi thi..........Khi nao buon, met moi, chan nan va buc boi thi..........
    Thi moi nguoi lam gi? Noi di nao, please...

    bluemoon
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em buồn chả quá 1 đêm . cứ đến sáng là hết buồn ngay . Nhưng dạo này , thèm rượu hay sao ý ,, cứ giả vờ buồn để rủ nhậu
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi mệt mỏi, buồn chán, bực bội thì làm được cái quái gì ra hồn nữa mà kể mới chả lể, vãi lúa..................
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  4. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Sao chồng lại chửi bậy như thế chứ ? Mất lịch sự quá à ? có vợ con cả rồi mà lại như thế , bôi bác vợ con quá . Chuyện này phải nói cho vợ cả nghe mới được.
    To live is to struggle !
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trúng sở trường rùi nên ba hoa một tẹo cho phớ lớ ..
    1. Khi nào buồn ===> tại sao không đi WC. Buồn thì phải giải quyết chứ
    2. Khi nào mệt ===> tại sao không lên massage ở 25-Quán Thánh nhẩy, tất nhiên chỉ là con trai thôi,, con gái thì tại sao không đi ngủ nhẩy?
    3. Khi nào chán nản ===> tại sao không vào nhà thương điên hay đơn giản là chỉ hỏi thăm vài đứa trẻ đánh giày nhẩy? Đảm bảo cái sự chán nản của ta sẽ rẻ tiền mì ăn liền làm sao
    4. Khi nào bức bối? ====> tại sao không giải nhiệt nhỉ? chắc chắn là thừa nhiệt nên mới bức bối. Hãy đến sàn nhảy, năng lượng phát tiết ra ngoài sẽ thoải mái ngay, hơn nữa lại thấy các em mắt xanh mỏ đỏ phát tiết năng lượng nhiều quá nó sẽ thế nào, khi đấy sẽ tươi vui ngay...
    Vui thì vui thế thôi chớ buồn khổ thì do ta tạo ra mà thôi ... Phải luôn nghĩ rằng đời là bể khổ nên tội qué gì ... mà buồn .
    Quan điểm của vcvtv là: Cái thằng đàn ông sống ở đời, nếu không được người khác làm cho sướng thì phải biết cách tự làm cho mình sướng ....
    Em chỉ dám nói ở đây trong cách suy nghĩ của thằng đàn ông còn các chị thì ... xin phép ... no idea ...
    .... vui là chính ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chơi SOLITARE phải nói là tuyệt, cứ click click, chẳng phải suy nghĩ mệt đầu óc, chơi một hồi... trầm cảm nặng
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn ----> Rủ mấy thằng đi làm trận đế chế
    Khi nào mệt -----> Ngủ (khoa học nói: Một giấc ngủ sẽ sản sinh ra năng lượng)
    Khi nào chán nản ------> Xách xe ra đường, lượn mấy vòng, ngắm mấy em xinh tươi
    Khi nào bức xúc -----> chui vào net, ngâm khoảng 3 tiếng, sẽ thấy buồn ---> đi đánh đế chế, sẽ thấy mệt ----> lại ngủ, ngủ dậy lại thấy chán ----> Đi lượn
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy bác hay buồn nhể . Già rồi có khác, chẳng như mấy thằng trẻ trẻ như em
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    (Tưởng là trẻ trẻ còn hay buồn vớ vẩn hơn người già ấy chứ em giai ! )
    Tôi mà buồn, chán nản hay lăn tăn sao đó thì tốt nhất là kiếm đứa bạn rủ ra đường chơi, lượn phố ngắm thiên hạ, và kiếm cái gì ăn vặt bỏ vào mồm, có khi chẳng cần ăn cái gì, chỉ ngồi quán nước uống vài chén chè đặc, buôn với bà hàng nước vài câu có khi cũng thấy vui. Hoặc là có một trò nữa, lôi đứa bạn thân ra đường, rồi kiếm một đôi nào đó có vẻ ung dung đi dạo mát, đi theo, hehe, xem họ đi đâu. Có lần tôi và đứa bạn đã đi như thế suốt một buổi tối, được một trận vòng quanh HN chẳng sót chỗ nào, tức là hoá ra họ cũng không đi đâu cả mà cứ lượn phố như thế thôi ! Đến khi phát chán lên rồi và bị suýt nữa bị người ta đánh (chắc tưởng thám tử tư theo dõi) thì 2 con chạy mất !
    Nhưng mà buồn kiểu đấy còn dễ giải quyết, chỉ sợ nhất là có những lúc chán chán, uể oải, và sợ nhất là lười, chẳng có hứng thú làm gì, chẳng muốn đi đâu, ăn thì phải kiêng (đang giảm béo ạ), nghe nhạc gì cũng thấy sốt ruột, xem phim gì cũng thấy chuối, bạn rủ ra ngoài thì không đi vì.....lười thay quần áo. Chỉ còn mỗi nước đi ngủ, mà có khi lại không ngủ được ! Lúc đấy mới chết các bác ạ. Nhưng mà ơn giời tôi cũng ít khi bị như thế lắm, tốt nhất là làm sao để thời gian của mình được sắp xếp kín đặc, cả công việc và đi chơi, là không còn lúc nào để mà buồn !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  10. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đó đó, trùi ui, đúng ý tớ rùi đó. He he cái lúc thê thảm như vậy thì phải chơi SOLITARE.... tuyệt cú mèo
    _____________________________________
    0.o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dê Già Trong Trắng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o.0

Chia sẻ trang này