1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Giá kể những lúc mệt mỏi, chán nản mình được ở trong một ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn nhỉ? Có nghĩa là cách biệt hẳn với mọi người. Mình sẽ bật nhạc lên, nghêu ngao hát, rồi vác truyện ra đọc, miệng thì gậm nhấm mấy món ăn ưa thích sau đó thì lăn ra ngủ.
    Có những lúc mình đi bộ lang thang ở Tràng Tiền, rẽ vào Nguyễn Xí, chọn mấy cuốn truyện với giá rẻ chỉ bằng 55% giá in trên bìa. Không hiểu sao, mình lại toàn đốt tiền vào đó chứ, nhiều hôm phải ngậm ngùi bỏ lại những cuốn truyện mà mình rất thích vì túi mình trở lên trống trải lạ thường.
    Nhưng thỉnh thoảng được tụ tập đánh chén với mấy người bạn thân cũng khiến cho mình giải toả mọi bực bội, mệt mỏi, ở đó mình có thể thoải mái phát ngôn mà không sợ bị người này chê bai, người kia phản ánh hay lấy đó làm vấn đề để mà ghi vào " Sổ Tay Thù Vặt". Mình vốn dĩ là đứa thích ăn nói tự nhiên thẳng thắn, có gì nói đấy nên cứ phải gồng mình lên và suy nghĩ quá nhiều trước khi nói cũng làm cho mình mệt mỏi và đau đầu lắm.
    Có hôm mình và cô bạn thân đang bực bội và chán chuyện công việc, hai đứa đi lang thang qua rạp, thấy quảng cáo một bộ phim hài , thật đúng là hiểu ý nhau kinh khủng, một đứa vào gửi xe, đứa kia chạy vào mua vé. Cả buổi hai con được bữa cười thật sảng khoái, đến lúc bước ra khỏi rạp thì quên mất là mình đã chán gì rồi.
    .....
    Bọn bạn nói ít khi nào thấy mình buồn chán hay thất vọng, chỉ có một người bạn thân mà chưa bao giờ gặp mặt thì phải chịu nghe mình than thở đủ thứ trên đời, mỗi khi buồn là mình lại online, lôi người ấy ra kể lể, than thở . Đấy cũng là một cách giảm stress đấy.
    Có bạn bè bên cạnh có lẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa buồn chán, thất vọng và cô đơn đấy bạn ạ.
  2. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng, bạn bè rất quan trọng. Mình chẳng thể nào ở một mình khi buồn được, có lẽ sẽ rầu rĩ mà chết mất. Lúc đó đi tụ tập với mấy đứa bạn thân, cùng nhau hét Kara hay đi lòng vòng nghe nhạc, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, đôi khi cũng không cần phải kể lể, hay tâm sự cho chúng nó. Như thế là đã thấy thoải mái lắm rồi.
  3. ai_treo_nick_anh

    ai_treo_nick_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chỗ anh hẹn em chẳng còn mát nữa
    Đứng bóng rồi biết đợi nữa hay thôi
    Con chuồn chuồn nghiêng đôi cánh lả lơi
    Bao người vẫn bước qua nơi mình hò hẹn.
    Sáng nay lại đi qua chỗ ấy.
    Cảm giác thế nào nhỉ?
    Chẳng thể gọi tên.
    Buồn ư? Hụt hẫng ư? Mình không thể diễn tả được.
    Mình đã comeover được rồi cơ mà. Tại sao lại thế nhỉ?
    Đau đầu quá, mấy ngày hôm nay chỉ có mỗi việc nghe và trả lời điện thoại.
    Hôm nay tắt cả ĐTDĐ. Chả nhẽ mang cái đt ở nhà đến đây, chứ đt ở đây chuông nghe kinh khủng lắm.
    Lúc trưa nói chuyện với một người bạn ở SG, người ta khuyên mình nhiều lắm.
    Mà khuyên mình thì có ích gì đâu. Mình là một đứa rất cứng đầu (trán dô nữa).
    Mình sẽ làm theo ý mình.
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chán... buồn...mệt mỏi, điên mất............
  5. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi mệt quá ... chả còn sức để mà spam nữa ... từ sáng đến giờ ... có mỗi cái việc đóng cửa với mở cửa cũng đủ làm mình ngất ngây con gà tây rồi ... híc ... [​IMG]
    Chưa bao giờ một ngày nghe ĐT nhiều đến thế ... lúc sáng còn vui vẻ hoà nhã ... ngọt ngào dịu dàng như đong hàng ... đến chiều thì chán hẳn ... vẫn ngần ấy câu ... nói đi nói lại ... làm mình cáu quá ... chán chả buồn chả lời nữa ... híc ...[​IMG]
    Đúng là phản xạ có điều kiện ... đến V gọi điện tới cũng tưởng khách ... tý nữa thì bị mình gắt gỏng oan [​IMG]
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ủa tưởng nick này không dùng nữa cơ mà . Chắc lúc đấy đang...
  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có cảm giác nỗi buồn đang len lỏi đâu đó quanh đây; một chút mệt mỏi vô hình không thể xác định; một chút chán nản vô cớ chẳng vì lý do gì cả; nhưng tôi không bực bội... mà chỉ thấy nhớ anh...nhớ quay quắt một bóng dáng vẫn chỉ là hư vô...
    Hạnh phúc vì có một người để mà nhớ, để mà mong...
    Tôi đã tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc rồi chăng???
    Có thể lắm chứ...
  8. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán nản, bực bội ....
    Hắn mà ở đây ta sẽ cấu cho thâm tím mình mẩy
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang, suy nghĩ lung tung, cười một mình, nói một mình, hát nghêu ngao một mình... Nếu hét tướng lên giữa một chỗ đông người được thì có lẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng như thế mọi người tưởng là chập mạch thì nguy to. Đã qua cái tuổi không thèm quan tâm đến những gì người xung quanh nhận xét về mình rồi. Nếu có thể chỉ là nghe nhạc rock, vặn volume to hết cỡ, giật giật như bị kinh phong và gào thét theo bài hát thôi... thế cũng là quá đã rồi.
    Xong, mọi việc trở lại bình thường. Nhưng không phải lúc nào sự việc cũng diễn ra suôn sẻ thế, nhiều lúc như muốn phát điên lên, giá lúc ấy được đập vào mẹt kẻ mình ghét thì có lẽ sẽ vơi đi nhiều .
    Nhưng tất cả rồi cũng qua...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là k thể qua hết...Vẫn phải tiếp tục sống mà....
    Ngày mai trời lại sáng thôi...

Chia sẻ trang này