1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em là ai lên tiếng đi ... không anh ... chửi đấy
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đó là em Xinh tươi đó, không nhận ra sao , đừng có lại giống anh hazu em rồi tụi nghiệp 2 ông anh quá đi mất thôi, chỉ toàn chết vì rai rả gái
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em an tâm đi, anh chỉ chết vì những cô gái thật thôi, chứ còn giả gái thì ... ko khéo lại chết vì anh ấy chứ
  4. ai_treo_nick_anh

    ai_treo_nick_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cả làng nhà nó chứ!
    Trời thì lạnh thế này mà cứ phải ngồi ở cái xó xỉnh dở hơi dở hồn.
    Chả biết chốc nữa có về được không. Con bé ý mà nó không về thì mình chờ đến bao giờ đây?
    Chỉ tại cái tính hay quên. Mà lúc mình mang chìa khóa VP đi thì có dùng đến bao giờ đâu cơ chứ!
    Chim cú thật!

  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, thật sự thất vọng về những người mà mình đang coi họ là bạn. Không ngờ họ vẫn còn trẻ con đến vậy, mà cũng đúng thôi, họ còn quá nhiều việc phải làm, và họ luôn nghĩ họ là bận nhất, coi thời gian và sự chờ đợi của người khác chẳng là gì.
    Pó tay toàn tập luôn. Mình sẽ không bao giờ vào cái topic ấy nữa, và để rồi xem nó sẽ chìm đi tận đẩu tận đâu. Ở 7X này, sẽ không còn ai biết đến nó nữa, nó sẽ thành một quá khứ tốt đẹp.. chỉ vậy thôi - quá khứ .


  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc
    Buồn chán, mệt mỏi hay tức giận tớ đều nghe nhạc
    Đeo phone vào tai, bật nhạc thật to rồi ... nhắm tịt mắt lại
  7. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Qua 7x ngồi tâm sự vậy....yêu một người sao mà khó thế nhỉ?. Mình chẳng làm được gì?. Thân thì hèn hạ, nghèo hèn, toàn là học với hành...chẳng được tích sự gì hết....Yêu người ta mà không dám.
    Chỉ biết yêu, yêu...bằng cả tấm lòng và dù khi cô ấy khóc, mình cũng khóc. Nhưng sắp lại xa mọi người rồi, còn ai nhớ ai không?.
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất con trai nói nhưfng câu na?y.
    Nghe?o chưa chắc đaf he?n. Hơn nưfa, nếu biết như vậy thi? pha?i cố gắng. Không pha?i cô gái na?o cufng thích sự gia?u sang, nhưng ai cufng muốn yêu một ngươ?i con trai có nhiê?u nghị lực va? mạnh mef trong cuộc sống. Bạn đư?ng kêu ca như vậy nưfa nhé
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đứng ở chợ lao động thừa nghị lực. Tớ dậy từ 5 giờ sáng để đi làm phụ nề. Nghị lực có thừa đây này, nhưng mà chả có ai yêu. Thằng đầy tiền, suốt ngày chơi, chả cần nghị lực gì mà vẫn đầy người yêu.
    Còn cậu kia, không có tiền thì nghiên cứu thì đi mà kiếm, than làm gì. Giá mú nghe thấy họ lên giọng dạy bảo cho thì nhục lắm.
    Tớ rải quả đinh này xong mới đi làm vui vẻ được
    u?c chitto s?a vo 10:34 ngy 17/08/2004
  10. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác này rải đinh hay thiệt!!! Em cũng đầy tiền, suốt ngày chơi và cũng chả có nghị lực mẹ gì mà có đứa đ.éo lào yêu em đâu. Nó phải hơn gì mình thì người ta mới yêu nó chứ!
    Trở lại vấn đề chính mà em vào topic này, lúc nào buồn và chán nản thì chỉ muốn nhảy từ trên lầu 11 xuống đất chết quách cho rồi, đỡ phải nghĩ nhiều!
    u?c chitto s?a vo 10:19 ngy 17/08/2004

Chia sẻ trang này