1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Anh tớ sáng nay dậy đi làm phụ nề, đến trưa thì mưa to, bức tường vừa xây đổ mất. Thế là công toi, anh tớ buồn lắm.
    Anh ý bảo, nghị lực chả làm được cái quái gì đâu em ạ. Cốt là phải nhiều tiền, còn nếu không có tiền thì cần phải có một tấm lòng thì gái nó mới theo. Tớ hỏi tấm lòng là như thế nào, anh tớ lắc đầu
    -Anh cũng đ biết.. anh thấy bọn nó nói vậy anh cũng nói theo cho nó ra vẻ hiền triết một tí. May ra lừa được con nào
  2. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ... nói thế này con gái nó chả thèm yêu cũng đúng.
    Nhớ ngày trước mình cứ tự nhủ và bảo với mọi người rằng người mình yêu không cần đẹp trai, không cần giầu có chỉ cần có nghị lực, có ý chí và biết vươn lên ... thế mà lúc yêu thì ... hì hì ... nói chung một khi đã yêu thì hình như các nguyên tắc đều không có nghĩa lý gì hết ... nhưng dù sao mình vẫn thích con trai hiền lành và ít nói 1 chút
    Mà đây đâu phải chỗ bàn mấy chuyện này ... ui mệt mỏi vào đây relax 1 chút không vớ đầu mất .
    Nghe nhạc cũng hay ... giờ thì anh hứa để làm gì ... đã không còn là gì ... hứa để trọn đời vẫn hy vọng ... hay phết
  3. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Đấy là anh tớ làm phụ nề, không có tiền. Chứ anh tớ mà trúng vé sổ xố độc đắc ( tiếc rằng anh tớ chả bao giờ mua) thì nói thế, chứ nói nữa cũng khối cô yêu.
    Đằng ấy còn bé lắm, chắc đang ăn bám bố mẹ. Chưa hiểu đồng tiền nó quý giá thế nào đâu. Tớ cũng thông cảm cho sự phát ngôn cẩu thả của đằng ấy về thứ mà thiên hạ cho là tuyệt đỉnh nhất.
    Uớc gì mai này anh tớ thành chủ thầu xây dựng, nhiều tiền. Tớ sẽ có mấy bà chị dâu liền. Họ làm hết mọi việc trong nhà cho tớ, thích phải biết. Tớ sẽ chẳng làm gì, chỉ vào mạng xem anh nào khơ khớ để đong đưa.
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cú thế chứ, quyển sổ ghi chứng cứ khi làm việc đâu mất, của chị cùng phòng cũng bị mất. Chả nhẽ Sếp sợ quá nên tẩu tán mất rồi à? Cú thế, công việc của mình thỉnh thoảng phải lươn trạch một chút, bây giờ chẳng nhớ sao hồi đó mình lại làm như vậy nữa
    Tự dưng thấy cái bất hợp lý trong báo cáo, nhớ ra là hồi đó có chỉnh sửa kiểu gì đó, hờ hờ, thế mà biến đi đâu mất tiêu rồi
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lại bị công an túm mất giấy tờ xe roài. Đúng là chó cắn gấu áo rách. Từ ngày mua xe bị túm cẳng 4 lần. Chuối thế không biết.Sáng mai vừa phải nghỉ làm đi giải quyết vừa mất tiền ngu.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 06/10/2004
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tham gia mấy cái dự án này của worldbank, chả có cơ hội nghỉ phép nữa, chỉ có thể nghỉ ốm thôi. Thế mới thấy khâm phục các đồng nghiệp người nước ngoài của mình, đặc biệt là những ng đã làm việc trên 5 năm, đa số làm việc miệt mài ko kể thời gian, mục tiêu là ko vượt quá thời gian trong schedule + buffer cho phép. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi cut over, mỗi khi họp nhóm, khi xếp nhắc đến từng nhóm công việc và thời gian dự kiến hoàn thành, cả bọn chỉ biết nhìn nhau cười, tưởng như ko thể hoàn thành đúng kế hoạch. Thời gian đó đúng là căng thẳng thật, nhưng cũng trong thời gian đó ko khí làm việc vừa khẩn trương vừa sôi nổi, sôi nổi nhất là lúc ăn ở bàn làm việc , bàn làm việc kiêm bàn ăn, pizza muôn năm!! Thế mà cuối cùng mọi việc cũng ổn thoả. Bây giờ nhiều đồng nghiệp trong nhóm đã đc assign cho những dự án khác, mình vẫn ở đây làm nốt phần còn lại của dự án. Hy vọng sắp tới có thể nghỉ phép để đi đâu đó, cần phải hít thở ko khí trong lành để lấy lại tinh thần truớc khi công việc làm cho mình thấy chán nản. Let''s go!!!
  7. I_love_troubles

    I_love_troubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bực mình không để đâu cho hết.
    Sáng đã định lôi xe máy ra đi rồi nhưng lại lên cơn lười.
    Hậu quả là giờ vẫn còn ngồi ở công ty quỷ ám này đây.
    Cấm đường từ sáng tới giờ, chả chỗ nào đi được. Không biết lúc nữa có lần được về đến nhà không.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất Chán quá, chán quá
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rùi, Chán thì mua cái bánh rán ăn cho đỡ chán, kêu than cái rì, điếc tai quá!!!!!!!!
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thuốc trừ sâu có khuyến mại, mua một tặng hai . Mua nhanh kẻo hết

Chia sẻ trang này