1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_troubles

    I_love_troubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thằng này gớm nhỉ, kinh doanh cả cái loại ý cơ à?
    Thượng vàng hạ cám !

  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thì chửi bậy một phát cho nó hết , nhưng hôm nay mình ứ buồn , cũng ứ vui.... có điều cú quá vì học chẳng vào gì cả . Gì mà khó qúa chừng
  3. hoa_hong_gai

    hoa_hong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Buồn, thất vọng, chán chường, mệt mỏi....... Sao lại có lúc mình lâm vào tình trạng này nhỉ?? Bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào để thoát ra. Từ khi nhận ra nhiều sự thật về người ấy mình như người rơi vào một cái hố tối om, tuyệt vọng. Mình quay cuồng trong đó, như con thú bị thương cứ gồng mình lên để thoát ra nhưng càng vật lộn mình càng làm cho mình mệt mỏi và kiệt sức hơn.
    Có quá nhiều mục tiêu đã được đặt ra, có quá nhiều kế hoạch cần phải thực hiện, nhưng hình như cuộc sống cứ từ chối mình, mọi cố gắng đều thành vô nghĩa.
    Bây giờ, mọi thứ dường như lại là con số 0 tròn trĩnh. Cú ngã quá đau, nó làm mình đau mãi............ lâu quá rồi, lại một mùa thu cô đơn.....

Chia sẻ trang này