1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bình thường tớ là đứa vui vẻ lạc quan nên mọi nguời thường thấy lạ khi tớ buồn ...Trước tớ thường tự công nhận (vơ) và chứng tỏ với mọi người tớ là một đứa cứng rắn ,chứ ko phải là con người ẻo lả yếu đuối để bọn con trai lại được dịp "đúng là đồ con gái ! "nhưng cuối cùng thì tớ cũng vẫn chỉ là một con người thôi -chính xác là một người con gái ...& cũng như mọi người ,tớ chẳng thể tránh khỏi việc đối mặt với những lúc " buon, met moi, chan nan va buc boi" .Sau khi nghiền "Quẳng gánh lo đi và vui sống " nhưng chả rút ra đc điều gì .. Sau nhiều "buon, met moi, chan nan va buc boi" ,tớ chỉ ngồi , nhìn lại ,nhớ lại mình đã trải qua thế nào ,vượt qua "buon, met moi, chan nan va buc boi thế nào thì tớ nhận ra việc tớ hay làm trong những lúc như thế là :
    Tớ đi ăn ?" (tất nhiên là ko ăn 1 mình)ăn thật ngon ,ăn thật no (mặc dù có cảm thấy như đang nhai rơm thì cũng cố nich cho đầy một bụng "rơm") kể ra nếu tớ buồn chán nhiều tớ sẽ béo như con lợn
    Tớ đi uống ?"(tất nhiên là ko uống 1 mình) uống gì cũng đc ,từ cafe ,sữa tươi ,thậm chí cả cái nước cay cay đắng đắng hăng hăng mà mọi người gọi là rượu (nếu tớ cảm thấy có hứng thú ) uống đủ để có thể ngủ cho sâu hơn chứ ko bao h uống đến say.
    Nếu tớ " buon, met moi, chan nan va buc boi" trong lúc ko thể ăn ,ko thể uống tớ đi ngủ (tất nhiên là đành ngủ một mình) -ép mình vào giấc ngủ ,ngủ một giấc quên hết mọi thứ rồi lại khoẻ re .
    Và nếu tớ " buon, met moi, chan nan va buc boi" trong lúc tớ ko thể ăn ,uống ,cũng như ngủ thì rốt cục .. hi` hi` tớ ngồi tớ khóc , ăn vạ cuộc đời tí cho nó nhẹ nhõm bớt ấy mà,dù gì nước mắt cũng là một vũ khí ,mặc cho tớ có ko thích làm đứa mít ướt, mặc cho tớ có muốn làm một người cứng rắn nhưng cũng ko thể tránh những lúc như vậy ,vì tớ cũng vẫn chỉ là một con người thôi -chính xác là một người con gái ...hic !
    Sơ sơ như thế ,có thế sau này có thời gian tớ sẽ viết hẳn một cuốn sách về vấn đề này vd "kung fu vuot qua nỗi buồn" chẳng hạnbốc fét tí cho đỡ buồn ...tớ cũng đang "buon, met moi, chan nan va buc boi" lắm đây này, đã xong việc đâu..nhưng mà kệ thôi ,tẹo nữa là hết ( tẹo dài hay tẹo ngắn thì cũng ko biết ,chỉ biết tẹo nữa là hết )red][/red]

    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cô này mình mình, tớ tớ với ai thế hử ???
    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai khi buồn chán dắt xe đổ đầy binh xăng rồi chạy lang ********* đến khi hết xăng về ngủ như tôi không?
      2B OR NOT 2B
  4. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi sẽ chọn cho mình một cái cây để trèo lên, dĩ nhiên là phải dễ trèo rồi không thì chỉ có thêm cáu. Tôi sẽ vắt vẻo ở trên đó bao giờ hết... thì nhảy xuống. Rất may là chưa lần nào phải vào nhà thương hê hê
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Bác phải nói rõ là cây bác trèo nó thế nào chứ
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngủ và ngủ. À, nghe nhạc cũng là một cách hay đấy chứ!
    Hình như mình còn ăn thật nhiều nữa cơ!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm nay đối với tớ phải gọi là cực buon,cực met moi, cực chan nan va cực buc boi .Đích thị là ngày số 0 Nói chung là nhiều bức xúc ko lời nào tả xiết .Thế là
    Tớ đi ăn , vào hàng Ngan , ăn một bát tiết canh ,ăn một bát tiết luộc ,ăn một góc con ngan lại còn xơi thêm cả bát bún to đùng (đấy là còn chưa tính quẩy-hehe ăn như người về từ cõi đóiChưa hết bức xúc...
    Tớ đi uống tớ uống hẳn 2 hai cốc, sinh tố và bia Chưa hết bức xúc...
    Về nhà ,tớ buồn ngủ và tớ đi ngủ cứ đinh ninh là sẽ đi ngủ đc nhưng cóc ngủ đc .tớ đọc truyện nhưng cứ đọc đi đọc lại mãi một trang mà chả hiểu mình đang đọc gì .Còn quá nhiều việc ,sốt ruột tớ định tranh thủ làm tí nào hay tí đấy nhưng mới làm đc nửa tí thì đã thấy chán ngán(giết tôi đi còn hơn)Thế là tớ online chat chit tít mù cười đau cả ruột .Tạm hết bức xúc.
    sư phụ này nữa !khổ lắm cơ! tranh thủ lúc mọi người sơ hở ko để ý nhảy lên xưng hô ngang hàng nhí nhố tẹo cho sướng mà cũng bắt bẻ Đang bực mình sinh bẩn tính đây đừng dây vào mà phải vạ(cùn lên là bất chấp )
    SoS ​
    -----><----- ​
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bực bội quá. về nhà " oánh nhau" với vợ thôi
    look at me
  9. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    không mệt mỏi, không chán nản và bực bội, chỉ có sự trống rỗng
    Thỉnh thoảng hiếm hoi như hôm nay chẳng hạn, tớ có một khoảng thời gian không được phép làm gì ngoài nhấp một ngụm nước, kể cả một hơi thuốc cũng không, cũng không thể suy nghĩ ... trong khi không thể suy nghĩ thì oái oăm chưa, tự nhiên tớ biết tớ đã lưaj chọn cái gì, cái đó đến giờ là đúng hay sai, và tiếp theo tớ phải quyết định như thế nào
    Nhưng nói chung chỗ này tóm lại là chỗ để xả, vậy tớ cũng tranh thủ xả một tí
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Buồn thì làm việc (càng nhiều việct hì càng dễ quên). Nhưng làm nhiều dễ dẫn đến Mệt mỏi, cáu bẳn -> xấu gái nên ít khi áp dụng triệt để.
    Khi nào Buồn thì đi mua sách, chẳng biết có đọc được không nhưng cứ mua cái đã. Hoặc lôi truyện tranh ra đọc... nếu không khỏi thì lôi cổ lão Bùi việt , bà chị Đài ra, bắt nghe chuyện của mình mặc dù biết thừa lão í hay bà chị kia chẳng khuyên được câu nào cho ra hồn.
    Khi nào Chán nản thì đi chơi với 7x, nhất là gặp lão De, TĐH ..., cười cho quên đi, không quên được thì dông về Quảng Ninh, nghỉ ngơi với Bố mẹ xong là hết chán, trường hợp quá chán thì phải kể với Bố Mẹ thôi. Nhưng mà, hình như dạo này khó tụ tập vì mặc dù có lúc rất Buồn nhưng bận quá, chẳng kịp xả, thế nên tích cóp hơi bị lâu.
    Khi nào mệt mỏi vì công việc quá thì dành T7 và CN để ngủ, hoặc nằm ườn ra vậy, hoặc đi mua sắm áo quần- À, cái này là tớ hay áp dụng nhất, mỗi tội hơi tốn tiền, nhưng tiền của mình, mua cho mình, tiếc gì mà tiếc???
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn

Chia sẻ trang này