1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    According to my experience: some yoga will be of help! And once your bad feeling has been controlled partly by yoga, turn back to your work/ study and spend all your energy on it. The happiness of seeing things done will help you get rid of bad memories!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  2. jokes

    jokes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Hehehe, box ta toàn là 7X, thế mà ko thấy ai buồn vì sự nghiệp nhỉ???
    Có khi nào dù đang làm việc hoặc công việc luôn luôn đầy ắp lịch, nhưng mà các bạn vẫn cảm thấy mình thiếu nhiều thứ ko? Chỉ đơn giản là nhìn lại bạn bè và nhìn lại mình, thế là buồn!!! Mặc dù mình đã làm việc hết sức của mình có thể, mọi người nhìn vào đều bảo mình cần biết nghỉ ngơi, thế mà so với những người bạn cùng trang lứa, minh thiếu nhiều quá..
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì.......... Lấy một hộp kem 2 kg ra ngồi ăn liên tục trong vòng 45 phút... phù... lạnh ngắt... hít xì trét ^_^
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Buồn: vác nick đi chọc ngoáy khắp nơi. Ngứa mồm chửi fát --> nick treo --> bực bội
    Bực bội: reg nick thứ 2 đi hỏi cho ra nhẽ, moi móc ra chửi bới tiếp. Chửi hoài chẳng có ai ho he --> thấy mình giống Chí Phèo cứ chửi đổng --> chán nản.
    Chán nản: ngồi nham nhở để cho đời nó vui lên mà ko thấy vui --> mệt mỏi.
    Mệt mỏi lại online, chẳng có ai nói chuyện lại buồn. Buồn --> bực bội --> chán nản --> mệt mỏi....
    kekeke...
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    khi nào buồn chán nản ................TRỜI ƠI ĐỪNG BẮT TÔI NGHĨ ĐẾN ĐIỀU ĐÓ NỮA
    em từ nhà wê mới ra em nhìn otô nó đi em tưởng con trâu nó phi hi hi hi
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  7. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi không vui, suốt cả tuần không vui, tôi cảm thấy cần tiêu diệt ai đó. Tôi nhăn anh, anh bận đi đâu đó. Lúc gặp, dù muốn hay khong tôi mang anh lên thớt. Đập chặt 1 lúc. Anh bực mình, tôi hả dạ. Hết một ngày. Không biết ngày mai anh còn muốn gặp tôi không nữa
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là những lần đến hồ bơi, sau khi đã nhắn được cô bạn thân ở đó, cho dù trời có lạnh, và mưa... chỉ bơi và bơi, chẳng quan tâm đến những gì xung quanh, và nước hồ cũng đã gột bớt được nhiều sự buồn bực và chán nản trong lòng :-)
  9. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì tui đi bắt chuồn chuồn...Đến khi nào hết buồn thi ko bắt nữa
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Buồn chứ.
    Sự nghiệp đi tu dang dở chẳng đâu vào đâu cả. Bần tăng đang tu dở thì lại có người ới một cái, thế là bao nhiêu chân kinh, tràng hạt, mõ quý đều vứt ráo.
    Cái gì cũng muốn mó vào. Này là âm nhạc thích một tí, dancing khoái một tẹo, vẽ vời mó chút ít,... thế mà chả cái gì thành sự nghiệp cả. Thôi đành quay về công việc chính vậy.
    Tu.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này