1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toodai

    toodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì tự dưng kon xe lại bị rách yếm, trông cứ tơ hơ, ***y quá em ơi
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mới tự vực mình lên một chút thì lại bị dìm xuống. Bao giờ mới xong những chuyện như thế này nhỉ?
    Con gi cho toi, con gi cho anh, con gi cho em
    Khong con gi, con lai trai tim
  3. Tay_trang

    Tay_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn chỉ cho mọi người 1 cách giải quyết nỗi buồn nhé. Có ai đã từng Toạ công chưa. KAKAKA . Mỗi lần buồn là tui ngồi thiền. Như vậy sẽ giải toả đươc nhiều lăm. Hãy thử 1 lần bạn sẽ biết ngay ma.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bực TTVN hôm thì login mãi không được, hôm nay thì logout mãi không được.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dường như khi mà tập trung tinh thần vào một cái gì đó quá nhiều xong thì sau đó sẽ là chuỗi dài mệt mỏi. Chào tất cả, một ngày nghỉ ngơi sớm bớt mệt mỏi. Ôi ôi đang giơ tay che miệng.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống sao cứ có những việc làm thì không ổn, mà không làm cũng không ổn.
    Làm điều đó, rồi lại biết một thời gian sau mình lại đi con đường ngược lại. Thế rồi một thời gian nữa lại quay trở lại làm điều đó.
    Cái dở nhất của ta là ko có một con đường của mình.
    A Different Beat
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhưng suy ra cho cùng, có thể mọi người đều như vậy cả. Có thể chẳng ai tìm được đủ thời gian để đi hết con đường.
    A Different Beat
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, ta chỉ cần quan tâm đến "bắt đầu" và "kết quả" , chứ không cần biết quá trình nó diễn ra như thế nào.
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, hoá ra các anh em sến phết.
    Khi nào các anh em buồn cứ đèo con vẹo đi dạo Hồ Tây lúc 5h sáng ý, hay là uống rượu làm thơ nhé. Hay mang tièn để dành ra mà đếm, đảm bảo hết buồn chán ngay!!!
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ông giời ơi là ông giời, cháu xin thề là từ nay không thèm nhìn mặt ông nữa, từ trước tới giờ có nhìn được wái đâu , lúc cần mưa thì không chịu mưa, nhập nhà nhập nhằng, đến đúng lúc đó thì lại mưa to nhất, thời gian này cháu đã nói với ông là không thể ốm được, ông mà mưa thế, ốm lại thì làm sao . Không khéo lại ốm lại thì khổ
    - I am not me -​

Chia sẻ trang này